Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc  

[MINH HUỆ 26-02-2014] Người dân Trung Quốc đang ngày càng nhận thức được bản chất độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đang lựa chọn để tách khỏi nó. Đây là hai ví dụ về việc thoái khỏi các tổ chức cộng sản.

Quan chức Ủy ban Chính trị và Pháp luật thì thầm: “Tôi đã thoái lâu rồi!”

Nhiều du khách nhờ tôi chỉ đường đến một điểm du lịch địa phương vào tháng 02 năm nay. Tôi đã đi cùng họ và giới thiệu địa điểm này cho họ. Cuộc nói chuyện của chúng tôi dần đề cập đến khí hậu địa phương và tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại các thành phố lớn của Trung Quốc.

Một trong số họ nói rằng ông ấy là một viên chức Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở một tỉnh vùng đông bắc và công việc của ông không dễ dàng gì. Nhìn những người khác trong nhóm bận chụp ảnh, tôi hỏi ông: “Ông đã từng nghe về việc thoái ba tổ chức cộng sản để bảo đảm an toàn chưa?” Ông trông hơi ngạc nhiên nhưng trả lời nhỏ nhẹ: “Ba tổ chức đó là ĐCSTQ, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên.”

Ban đầu ông ấy phủ nhận việc gia nhập vào các tổ chức, nhưng sau đó ông nói thêm: “Tôi hiểu ý của bà. Nhiều học viên Pháp Luân Công ở thành phố của tôi cũng đang làm điều tương tự.” Ông ấy hỏi tôi có phải là một học viên Pháp Luân Công không. Tôi nói rằng tôi tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Khi nghe điều này, ông bước đến sát cạnh tôi và thì thầm: “Tôi đã dùng tên thật thoái từ lâu rồi. Các học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã giúp tôi làm điều đó.”

Tôi chúc mừng ông vì đã có sự lựa chọn đúng. Ông chân thành nói: “Chúng ta đều biết Pháp Luân Công là tốt. Pháp Luân Công là niềm hy vọng duy nhất cho tương lai tươi sáng của Trung Quốc. Về mặt cải thiện xã hội, Pháp Luân Công đã làm được việc mà những người ủng hộ dân chủ không thể. Các bạn thật tuyệt vời! Các bạn là niềm hi vọng cho Trung Quốc!”

Tôi đã giải thích với ông rằng Pháp Luân Công là phi chính trị, rằng chúng tôi chỉ đang cố gắng cứu người, vì người dân trên toàn Trung Quốc đã bị lừa dối bởi tuyên truyền và nuôi dưỡng hận thù đối với Pháp Luân Công.

Ông nói: “Tôi hiểu rồi. Các bạn giống như những tín đồ Cơ đốc bị bức hại. Việc giúp người dân thoái ĐCSTQ là một hành động tuyệt vời. Đây là con đường duy nhất cho Trung Quốc.” Ông nói thêm rằng ông đã ra nước ngoài và thấy người dân ở các quốc gia khác được tự do tập luyện Pháp Luân Công.

“Những người làm công việc giống tôi hiểu biết tốt hơn về Pháp Luân Công và xã hội chúng ta. Hầu hết các quan chức nơi tôi làm việc không muốn tham gia vào cuộc đàn áp. Tôi dùng công việc của mình để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công từng bị đưa đến trại giam và trại lao động cưỡng bức, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Tôi luôn cố hết sức để ngăn điều này xảy ra.”

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt. Trước khi chia tay, tôi nói ông hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông đồng ý và hai tay bắt chặt tay tôi.

Giúp người dân thoái ĐCSTQ tại một hội chợ việc làm

Một hội chợ việc làm đã được tổ chức ở một trường học địa phương vào tháng 01. Tôi đã phân phát tài liệu giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và giúp người dân thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Khi tôi đang phân phát tài liệu bên lề đường thì một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại cạnh tôi. Những người trong xe trông giống các quan chức ĐCSTQ. Một trong số họ nói: “Cho tôi một bản được không?” Tôi vội vàng đưa cho ông ấy và ông đã cảm ơn tôi.

Một phụ nữ tiến đến phía tôi và nhờ chỉ đường. Tôi nói: “Bà hỏi đúng người rồi. Tôi biết khá rõ khu vực này. Nhưng trước tiên tôi sẽ cho bà một sự hướng dẫn tốt nhất. Bà đã từng nghe về việc thoái Đảng chưa?” Bà ấy trông có vẻ như không biết. Tôi đã giải thích cho bà về tầm quan trọng của việc thoái các tổ chức cộng sản. Bà đã đồng ý thoái Đảng và đi theo hướng mà tôi chỉ cho bà.

Hai sinh viên quan sát tôi phát tờ rơi. Sau một lúc họ đến gần tôi và hỏi: “Dì ơi, dì có thể giúp người dân thoái Đảng không? Có thể giúp chúng cháu thoái Đảng không?” Tôi đã vui mừng giúp đỡ họ.

Tôi đã phân phát hết tài liệu trong vòng hai giờ. Những người đã thoái các tổ chức cộng sản thấy rất nhẹ nhõm và biết ơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/26/政法委干部悄声说-我早就退了–288108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/3/145671.html

Đăng ngày 19-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share