Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2014] Gần đây, tôi được biết có một hành khách từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị giữ lại trong đợt kiểm tra an ninh tại sân bay Long Gia ở thành phố Trường Xuân vào ngày 21 tháng 02 năm 2014, đơn giản vì anh có một bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp ở trong hành lý. Các nhà chức trách tại sân bay đã gọi 14 nhân viên cảnh sát tới hiện trường để giữ chân và thẩm vấn anh. Theo nhân chứng kể lại, hành khách bị giữ lại hơn hai giờ đồng hồ khiến vé máy bay của anh bị hủy, vậy nên anh phải tốn thêm 1.300 nhân dân tệ để mua một vé khác.

Một lý do hợp lý hơn của sự sách nhiễu chính là tên của hành khách này đọc giống tên của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Hai học viên bị bắt tại ga xe lửa Vũ Xương

Một học viên Pháp Luân Công cao tuổi từ thành phố Vũ Xương tỉnh Hà Bắc đã bị bắt tại điểm soát vé của ga xe lửa Vũ Xương vào ngày 02 tháng 02 năm 2014. Có thể bà bị bắt vì có tên trong danh sách đen. Một nhân viên cảnh sát tuyên bố rằng anh ta thực thi các chỉ thị của ĐCSTQ vì họ trả lương cho anh ta.

Một học viên khác, anh Tưởng Đức Dung, từ quận Doanh Sơn, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt phải xuất trình chứng minh thư tại điểm soát vé của ga xe lửa vào khoảng 5 giờ sáng vào ngày 04 tháng 01 năm 2014. Anh đã bị bắt ngay tại đó. Chiều hôm sau, nhà anh tại quận Doanh Sơn bị lục soát. Hiện giờ anh vẫn bặt vô âm tín.

Bà Lý Nhạn, giáo viên nghỉ hưu, đã bị các nhà chức trách tại sân bay bắt giữ

Các nhà chức trách tại sân bay Long Gia đã bắt giữ bà Lí Nhạn, 69 tuổi, là một giáo viên nghỉ hưu từng làm việc tại Viện Khoa học Nông nghiệp Cát Lâm vào ngày 14 tháng 11 năm 2012. Chồng của bà cũng bị bắt và cả hai cùng bị đưa tới nhà tù thành phố Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/21/长春龙嘉飞机场护身符的风波-287928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/8/145739.html

Đăng ngày 13-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share