Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 15-02-2014] Bà Lưu Ngọc Cầm đã 50 tuổi, bà bị lệch xương hông bẩm sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại. Năm 2003, bà bị chẩn đoán mắc bệnh hoại tử chỏm xương đùi khiến chân phải khó đi lại. Tuy nhiên năm 2007, bà bắt đầu luyện tập Pháp luân Công, thật kỳ diệu, kể từ đó bà đi lại không còn cần chống gậy hay bất cứ dụng cụ hỗ trợ cho người tàn tật như trước đây. Một bác sĩ từng biết bệnh tình trước đây của bà đã rất ngạc nhiên khi biết bà có thể đi lại. Ông nói: “Thật thần kỳ.”

Bà Lưu là một trong những học viên Pháp Luân Công đang bị cảnh sát truy bắt kể từ khi cuộc bức hại phi pháp bắt đầu năm 1999. Bà không thể trở về nhà với gia đình, ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán.

Sách nhiễu và truy bắt

Vào 10 giờ sáng ngày 10 tháng 01 năm 2014, nhiều viên chức trong làng và cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lưu ở làng Phạm Gia Truân, thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm để bắt bà. Họ bao gồm phó trưởng làng Vương Cường, trợ lý Triệu Vân Hòa và nhân viên an ninh Ngụy. Lúc đó, họ đã theo cháu Linh là con gái bà Lưu vừa múc nước ở giếng về. Họ đột nhập vào nhà mà không có sự cho phép.

Khi Ngụy và Vương thấy hai khung ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, họ đã kéo ảnh xuống và ném xuống sàn. Khung kính vỡ vụn khắp sàn nhà bằng gỗ. Sau đó họ còn giậm chân nhiều lần cho tới khi phá nát hoàn toàn khung hình.

Khi thấy một căn phòng khoá cửa, họ đá tung cửa. Trong lúc lục soát, họ ném các sách Pháp Luân Công xuống sàn và lục tung tất cả đồ đạc trong nhà.

Cánh cửa bị hư hại: Các nhân viên đã phá cửa xông vào phòng khiến cánh cửa và khung cửa bị hư hại

Mảnh vở thuỷ tinh từ khung ảnh bị phá huỷ

Khung hình ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, bị phá huỷ (mặt trước)

Khung hình ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, bị phá huỷ (mặt sau)

Nền nhà gỗ với những mảnh thuỷ tinh

Khi ông Ngụy đến giật túi xách của bà Lưu, bà đã chống cự và giữ nó thật chặt. Sau đó bà bị xô ngã xuống nền nhà và ông Ngụy kéo áo bà, để lộ vùng ngực của bà ra. Bà Lưu la lên phản đối nhưng ông Ngụy vẫn không dừng lại cho tới khi lấy được túi xách.

Nhân lúc các viên chức đang tiếp tục lục soát phòng khác, bà Lưu đã thoát ra bằng cửa sổ phòng tắm.

Đã hai lần họ tới nhà để truy bắt bà mà không có văn bản hành chính hay pháp luật nào. Họ đe doạ sẽ bẻ gãy chân còn lại nếu bắt được bà.

Họ quay phim các phòng và lấy đi đĩa thu sóng vệ tinh, nói rằng nó được dùng để nhận các thông tin về Pháp Luân Công. Hơn nữa, họ cũng tịch thu sách Pháp Luân Công, tờ rơi, lịch, máy nghe nhạc và 390 tệ tiền mặt.

Thông tin liên lạc của những người liên quan đến việc sách nhiễu trên:

Tân Hồng Cường, Cục trưởng Cục Cảnh sát làng Phạm Gia Truân: số di động +86-15944487888, thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm 136105


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/15/被村干部、警察入室抢劫-吉林残疾妇女有家难回-287721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/22/145559.html

Đăng ngày 10-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share