Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 28-01-2014] Bà Vương Lệ Hà ở huyện Sùng Dương, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc đã bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bắt đầu tu luyện bà đã phục hồi lại được sức khỏe của mình. Cảnh sát nhắm tới bà Vương vì bà thường nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Để tránh bị bắt giữ bất hợp pháp, bà Vương đã buộc phải rời khỏi nhà của mình. Bà đã trở thành người vô gia cư trong suốt 15 năm qua. Cảnh sát vẫn tiếp tục quấy rối gia đình và người thân của bà, gây áp lực đã khiến chồng bà ly dị với bà. Bà đã mất tất cả.

Bà Vương, người đã bị chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư và nhiều loại bệnh tật khác đã lấy lại được sức khỏe của mình sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 06 năm 1999. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, bà đã nói cho mọi người sự thật về pháp môn và cuộc đàn áp, và khuyến khích cả các học viên khác cùng làm. Bà bắt đầu trở thành người vô gia cư từ tháng 10 năm 1999, thời điểm mà bà bị bắt ngay tại nhà của mình

Cảnh sát đã bắt chồng của bà Vương và giam giữ trái phép ông trong hơn mười ngày hòng tìm ra bà Vương. Họ đã cố ép buộc ông phải tiết lộ ra nơi ở của bà và cũng đã tống tiền ông vài nghìn nhân dân tệ.

Chồng của bà Vương cuối cùng cũng đã không thể chịu nổi sự tàn bạo của cảnh sát và đã bắt đầu tin theo họ. Ông đã tiết lộ cho họ nhà máy nơi bà Vương đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang cách đó 600 dặm. Cảnh sát ngay lập tức đã đến đó, nhưng bà ấy đã trốn thoát.

Cảnh sát đã đuổi theo bà đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, thêm một đoạn đường 800 dặm nữa, nhưng họ đã không thể tìm thấy bà, họ vẫn còn tiếp tục tìm kiếm bà sau đó.

Dưới áp lực to lớn, chồng và người thân của bà Vương đã cố ép bà từ bỏ đức tin của bà, nhưng bà vẫn tiếp tục kiên định. Vào năm 2001, chồng của bà đã ly dị với bà và đã rời bỏ bà cùng với cậu con trai của họ.

Cảnh sát vẫn tiếp tục quấy nhiễu gia đình và người thân của bà. Họ đã tìm đến người thân của bà vào những ngày lễ và vào những dịp đặc biệt, để rồi gia đình của bà đã bắt đầu bực bội và đổ lỗi cho bà vì những khó nạn này. Do gia đình bà lo sợ sẽ bị cảnh sát trả thù, không ai trong số họ dám giúp đỡ bà hoặc ở với bà cả.

Cuộc đàn áp đã khiến cuộc sống của bà bị tan vỡ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/28/癌症患者获新生-讲真相被迫流离失所十多年-286338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/26/145601.html

Đăng ngày 22-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share