Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2013] 14 năm qua, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giam ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang. Thậm chí những em gái tuổi vị thành niên và phụ nữ lớn tuổi cũng không thoát khỏi bị lạm dụng.

Cùng với tra tấn và tẩy não, lao động nặng nhọc được dùng để phá hủy ý chí của các học viên, với mục tiêu cuối cùng là buộc họ từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Trải nghiệm của em gái 17 tuổi Từ Tử Ngạo và 16 tuổi Tôn Như Nhạn là ví dụ điển hình của những đứa trẻ bị tách khỏi gia đình vì niềm tin tín ngưỡng.

17 tuổi bị kết án ba năm tù

Từ Tử Ngạo bị xét xử tại Tòa án quận Đạo Lý, thành phố Cáp Nhĩ Tân vào tháng 03 năm 2004. Em đã bị kết án ba năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Hắc Long Giang. Khi đó em 17 tuổi.

Em bị ép phải làm việc nặng nhọc trong một khoảng thời gian dài mỗi ngày, thường phải gánh vác khối lượng công việc của một nam giới trưởng thành.

Trước khi bị bỏ tù, Từ Tử Ngạo và mẹ đã bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 11 năm 2001 và bị giam tại một trại giam trong 28 ngày. Em bị tra tấn liên tục trong 50 ngày vào cuối năm 2001 (khi đó em 14 tuổi) ở một trung tâm tẩy não nằm trong một khách sạn liên kết với Công ty Hóa dầu ở Thiên Tân.

Khi 15 tuổi, em bị bắt giữ và bị đưa đến trung tâm tẩy não ở Trại lao động cưỡng bức nữ Bản Kiều. Khi em được thả, mẹ em đã bị kết án 10 năm tù. Em đã rời khỏi Thiên Tân và đến Cáp Nhĩ Tân, nơi em bị bắt giữ vào tháng 03 năm 2003.

16 tuổi bị tra tấn và bị kết án tù

Tôn Như Nhạn (trái) và mẹ là bà Hồ Kỳ Lợi

Học viên Pháp Luân Công 16 tuổi em Tôn Như Nhạn ở thành phố Song Áp Sơn cũng bị giam ở cùng nhà tù vào năm 2003. Trước đó, em sống một mình vì cha em ông Tôn Huy và mẹ là Hồ Kỳ Lợi bị lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ em bị giam ở Trại lao động Giai Mộc Tư và cha em bị giam ở Trại lao động Tuy Hóa.

Vào tháng 04 năm 2013, khi em đang ở cùng với một học viên khác thì công an địa phương đã xông vào và bắt giữ cả hai người. Những kẻ thẩm vấn đã tát vào mặt em và hăm dọa, nguyền rủa em. Sau đó em bị chuyển đến Trại giam thành phố Song Áp Sơn.

Giám đốc trại giam, Bạch Thụ Văn, đã đánh em bằng một ống nhựa và trói em vào một ghế sắt trong bốn ngày. Tháng 07 năm 2003, em bị kết án tù ba năm và bị đưa đến Nhà tù nữ Hắc Long Giang.

Lao động nặng nhọc

Nhà tù vận hành một xưởng may mặc và một xưởng tăm, nơi các học viên Pháp Luân Công bị ép làm công việc nặng nhọc nhất.

Các tù nhân thông thường thì cắt vải, và học viên Pháp Luân Công phải vác những cuộn vải nặng khoảng 45 kg. Có lúc bốn học viên phải hợp lại để khuân những tủ sắt chứa đầy tài liệu lên xuống cầu thang.

Mỗi ngày, họ bốc dỡ ở xe tải những cái thùng nặng 36 kg, và không có miễn trừ cho người già, trẻ vị thành niên hay những người đang trong thời kỳ kinh nguyệt.

Dưới đây là những bức ảnh tăm được làm ở xưởng dơ bẩn và tối tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang. Tăm này được xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Một loại được sản xuất ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang

Một loại khác được sản xuất ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/27/黑龙江女监奴役法轮功学员-连少女也不放过-281815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/28/144650.html

Đăng ngày 30-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share