Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 20-01-2014] Ông Triệu Trường Hải, 63 tuổi, bị giám đốc Phòng 610 là Ngụy Chí Học và hai cảnh sát bắt giữ vào ngày 12 tháng 10 năm 2012.

Vợ của ông Triệu, bà Vương Nham, đã lo sợ rằng chồng bà có thể sẽ bị tra tấn, nên bà đã đi đến chỗ chồng mình vào ngày 14 tháng 10, hai vợ chồng bà đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn ở cách đó 2 km và đã bị cầm tù kể từ thời điểm đó.

Dưới sự chỉ đạo của Ngụy Chí Học, ngôi nhà của hai vợ chồng họ đã bị lục soát và toàn bộ đồ đạc của họ đều bị tịch thu, trong đó có đồ trang sức, một máy tính, các sách liên quan đến Pháp Luân Công, và 2.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Mặc dù bà Vương Nham không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng bà cũng bị đưa đến trung tâm tẩy não. Khi ông Triệu yêu cầu lãnh đạo của Trung Tâm là Phòng Dược Xuân thả vợ của ông ấy ra, Phòng đã trả lời: “Bất kỳ ai đến đây đều sẽ xử lý giống như là học viên Pháp Luân Công. Không ai có thể rời đi mà không ký tên vào ‘ba tuyên bố này’.”

Các học viên bị theo dõi liên tục, thậm chí ngay cả khi họ ngủ. Luôn luôn có một lính canh hoặc một tù nhân kèm sát ở bên khi học viên Pháp Luân Công ngủ. Các học viên không thể nói chuyện với một ai khác. Hàng ngày, ngoài thời gian ngủ hoặc ăn, họ đều bị ép phải xem các DVD tẩy não. Không ai được phép bước ra khỏi phòng giam.

Mặc dù bà Vương Nham không phải học viên, nhưng bà ấy vẫn bị ép buộc phải xem DVD phỉ báng và phải viết về những “cảm nhận” của bà sau khi xem chúng. Bà đã bị đe dọa rằng nếu những điều bà viết ra mà “không đúng”, thì bà sẽ có thể không được trở về nhà. Bà đã phải ký tên vào “ba tuyên bố”. Điều này đã khiến bà Vương bị hoảng loạn, bà đã khóc, nhịp tim tăng lên, và bà đã bị đau tim.

Trước đó, ông Triệu đã từng bị bắt vào trại lao động cưỡng bức và bị cầm tù. Khi ông nhìn thấy những đau khổ mà vợ ông đã phải chịu đựng, ông đã viết và ký tên vào “ba tuyên bố”.

Sau khi được thả tự do, Chu Hòa Trân đã yêu cầu ông Triệu và vợ của ông phải nói lời “cảm ơn” Đảng Cộng sản Trung Quốc và viết một lá thư tới nông trường, nói rằng họ đã hoàn thành một phần “công việc nhà” mà họ cần làm.

Phòng Dược Xuân muốn họ trở thành trợ lý cho Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn. Khi ông Triệu và vợ của ông từ chối, họ đã bị bắt giam bốn mươi ngày nữa trước khi họ được thả ra.

Ông Triệu Trường Hải đã từng là một nhân viên của Nông trường. Ông đã bị kết án tù và đưa tới trại lao động cưỡng bức bởi vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng từng bị bỏng. Năm nay ông 63 tuổi và chỉ có thể làm bán thời gian để phụ giúp gia đình. Phòng 610 nói rằng vào những ngày nhạy cảm, họ sẽ cử nhiều người hơn nữa giám sát ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/20/农场干部和妻子在青龙山洗脑班遭受的迫害-285921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/20/145528.html

Đăng ngày 29-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share