Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2013] Tôi là một sĩ quan cảnh sát. Do sự tuyên truyền sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã từng thuận theo chỉ đạo của cấp trên mà bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lục soát nhà của các học viên, bắt giữ họ bất hợp pháp, và tra tấn họ trong các phiên tẩy não.

Các học viên không bao giờ thù ghét chúng tôi vì những gì chúng tôi đã làm, họ chỉ giảng chân tướng bằng tâm từ bi. Tuy vậy, tôi không chấp nhận những gì họ nói và không cho phép họ tiếp tục nói chuyện với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi đã bị quả báo vì làm điều xấu đối với các học viên. Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu nặng.

Tôi rất ốm yếu do bệnh tật, và nó cũng đã gây ra nhiều bệnh khác, gồm viêm dạ dày, viêm ruột, suy nhược thần kinh, viêm khớp, v.v. Tôi cảm thấy khó chịu khắp thân thể, và da của tôi trở nên vàng vọt. Đối với tôi đi lên xuống cầu thang thật khó khăn.

Tôi đã tìm cách chữa trị khắp nơi và tốn nhiều tiền. Nhưng tôi không khá hơn. Thay vào đó, tình trạng của tôi lại xấu đi. Sau đó tôi đã nhận ra rằng điều mà các học viên nói chuyện với tôi là sự thực. Thiện ác hữu báo là nguyên lý vũ trụ.

Tôi nhận ra rằng vào lúc này chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được mạng sống của tôi, và tôi rất mong lại được các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa! Tôi gặp được một học viên vào mùa xuân năm 2010. Anh ấy rất nhiệt tình, và tình nguyện giải thích cho tôi sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Anh ấy đã nói với tôi những điều dưới đây về Pháp Luân Đại Pháp:

Môn tập được phổ truyền từ Trường Xuân vào ngày 13 tháng 05 năm 1992, và cuối cùng đã thu hút hàng triệu người. Hiện nay các học viên có ở khắp nơi trên thế giới. Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên tu luyện bản thân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt hơn.

ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, và sau đó dàn dựng vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn. ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc kể từ khi nắm chính quyền. Trời sẽ diệt ĐCSTQ, vì vậy chỉ thoái ĐCSTQ mới có thể được bảo đảm được tương lai của chúng ta.

Tôi rất biết ơn anh ấy đã nói với tôi sự thật. Anh ấy bảo tôi niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy cũng giúp tôi thoái ĐCSTQ.

Bệnh tật của tôi đã biến mất và gia đình tôi được hưởng lợi

Cả gia đình tôi thường xuyên niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hàng ngày. Tám người trong số các thân nhân trong gia đình tôi đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân, Chín bài bình luận về ĐCSTQ, và các tài liệu giảng chân tướng khác hàng ngày.

Tôi quyết định sẽ không còn tham gia vào bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã tìm ra cớ để không bức hại các học viên. Có một lần tôi được yêu cầu đi lục soát nhà của một học viên cùng với các cán bộ khác. Tôi tìm được một hộp chứa đầy sách Đại Pháp. Tôi kiên quyết bảo vệ các cuốn sách, và tôi báo cáo với sĩ quan khác rằng không có gì trong phòng.

Ngay sau đó tôi xin được chuyển sang bộ phận khác. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân hàng ngày sau giờ làm việc, và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Chưa đầy hai tháng, thân thể tôi đã chuyển biến kỳ diệu. Tôi cảm thấy thoải mái và phấn chấn, tôi có thể đi lên đi xuống cầu thang một cách dễ dàng, và da dẻ tôi trông khỏe khoắn.

Khi tôi kiểm tra tại bệnh viện, các bác sĩ rất ngạc nhiên. Tôi được biết rằng bệnh bạch cầu của tôi đã biến mất và tôi rất khỏe mạnh. Tôi ngay lập tức đã bật khóc.

Tôi hiểu sâu sắc trong tâm rằng Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi. Ngài đã vớt tôi lên từ địa ngục, gột rửa tôi, và đã tịnh hóa thân thể và tâm trí tôi. Ngài đã khiến cả gia đình tôi thành những người tốt, và cũng giúp họ trở nên khỏe mạnh. Tạ ơn Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/26/145608.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/31/警官-法轮大法救了我的命-278881.html

Đăng ngày 17-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share