[MINH HUỆ 19-02-2014 ]

Trùng Khánh: Nhân viên Phòng 610 nhờ các học viên Pháp Luân Công dạy các bài công pháp

Một nhân viên Phòng 610 làm việc ở ủy ban khu phố quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh, người đã từng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, bị đau đầu như muốn nổ tung ra và cô thường la hét trong đau đớn mỗi khi bị cơn đau đầu hành hạ. Chồng cô rất hoang mang, vì không có thuốc men nào có thể giúp cô bớt đau đớn. Ông rất lo lắng và hỏi vợ: “Em đã làm điều gì xấu để phải chịu đau đớn như thế này?”

Nhờ sự kiên nhẫn giải thích sự thật của các học viên, cuối cùng cặp vợ chồng đó đã hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt, là ngay chính, và không nên bức hại các học viên Đại Pháp!

Người phụ nữ đó đã quyết định không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Cô còn đến nhà các học viên để học các bài công pháp Pháp Luân Công và đã nhận một cuốn Chuyển Pháp Luân. Bây giờ, hàng ngày, cô đều học Pháp và luyện công. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cơn đau đầu của cô đã sớm biến mất. Cô không còn làm việc cho Phòng 610 và không bức hại các học viên nữa mà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây quả thực là điều đáng mừng!.

Bắc Kinh: Phòng 610 và ủy ban thôn trả lại lương hưu cho một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi sau khi biết sự thật

Vào khoảng cuối năm 2013, có báo cáo đưa tin rằng có một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi đã bị nhân viên Phòng 610 quận Hoài Nhu và ủy ban thôn bức hại. Họ đã giữ lương hưu của ông trong sáu tháng cùng với những khoản phụ phí khác mà ông được hưởng. Người học viên lớn tuổi này mới được thả khỏi việc giam giữ phi pháp trong trại lao động cưỡng bức. Việc giữ lại lương hưu đã làm cho cuộc sống của ông trở nên vô cùng khó khăn.

Sau khi hoàn cảnh khó khăn của ông được đăng trên trang web Minh Huệ, người học viên lớn tuổi này đã đến ủy ban thôn. Khi nhìn thấy ông, họ nói: “Ông thật đặc biệt. Ông thậm chí đã đưa số điện thoại của chúng tôi sang Mỹ. Điện thoại của chúng tôi không ngừng đổ chuông. Đáng ra, chúng tôi không nên cho ông biết số điện thoại của chúng tôi. Nhưng không phải chúng tôi đâu, Phòng 610 không cho phép chúng tôi trả lương hưu cho ông” .

Nhân viên Phòng 610 lập tức nói: “Chúng tôi cũng không muốn giữ lương hưu của ông, và chúng tôi đã gửi trả lại thẻ ngân hàng của ông cho ủy ban thôn rồi. Chúng tôi không muốn dính dáng gì đến trường hợp của ông nữa.”

Sau đó, ủy ban thôn đã gửi trả lại ông thẻ ngân hàng và trả lại toàn bộ số lương hưu mà họ đã giữ cũng như các khoản phụ phí khác. Phòng 610 cũng thôi không yêu cầu ông viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/19/610人员请求法轮功学员教功-287858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/23/145568.html

Đăng ngày 16-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share