Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan

[MINH HUỆ 27-03-2014] Triển lãm “Tiết lộ cơ thể người” tại Viện nghiên cứu Hóa học Công nghiệp ở Vác-sa-va đã vấp phải sự phản đối của các học viên Pháp Luân Công và các nhà hoạt động nhân quyền, cũng như những nghi vấn từ giới truyền thông Ba Lan vào ngày khai mạc 12 tháng 03 năm 2014.

Bà Wanda Nowicka, phó phát ngôn viên của Quốc hội Ba Lan (Sejm), đã kêu gọi một cuộc họp báo chung với nhóm Pháp Luân Công vào ngày hôm sau, và đưa ra một bức thư ngỏ cho người đứng đầu Viện nghiên cứu Hóa học Công nghiệp, đề nghị rằng triển lãm phải đóng cửa cho đến khi nguồn gốc của các cơ thể người được điều tra và tiết lộ thông qua xét nghiệm ADN.

Bà Nowicka đã đến cuộc biểu tình bên ngoài viện vào ngày 12 tháng 03 và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

Bà Wanda Nowicka (bên trái), phó phát ngôn viên của Quốc hội Ba Lan (Sejm), kêu gọi một cuộc họp báo ở hội đồng vào ngày 13 tháng 03 năm 2014.

Bà Wanda Nowicka nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công bên ngoài triển lãm “Tiết lộ cơ thể người”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chịu trách nhiệm về tội ác ghê tởm mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vì lợi nhuận, theo ông Mateusz Filipkowski, một đại diện cho nhóm Pháp Luân Công ở Ba Lan.

Dựa trên cuộc điều tra độc lập của họ, ông David Kilgour, cựu ngoại giao và công tố viên cao nhất người Canada và ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng quốc tế, đã kết luận rằng ít nhất 41.500 học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để thu hoạch nội tạng.

Chuyên gia Trung Quốc ông Ethan Gutmann ước tính rằng ít nhất 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để thu hoạch nội tạng từ năm 2000 đến năm 2008. Theo nghiên cứu của ông, cơ thể của nhiều nạn nhân bị mổ cướp nội tạng đã được bán sau khi nhựa hóa.

Bà Wanda Nowicka đã ủng hộ lời kêu gọi của các học viên về việc xét nghiệm ADN các cơ thể và cung cấp tài liệu xác nhận rằng các cơ thể người không phải là từ các nạn nhân của  vi phạm nhân quyền.

Trong bức thư ngỏ của mình gửi đến bà Regina Jeziórska, người đứng đầu Viện nghiên cứu Hóa học Công nghiệp, bà Nowicka đã đề nghị viện đóng cửa triển lãm trong thời gian này cho đến khi minh bạch hơn về nguồn gốc của các cơ thể người.

The Electoral Gazette (Gazeta Wyborcza) đã xuất bản một bài báo trực tuyến vào ngày 12 tháng 03 năm 2014 đưa ra các nghi vấn của các học viên Pháp Luân Công liên quan đến nguồn gốc của các cơ thể người. Nó nói rằng hơn 200 cơ thể người trong triển lãm chủ yếu đến từ Trung Quốc. Một triển lãm lố bịch như vậy về các xác chết và nội tạng khiến người Trung Quốc ở Ba Lan tức giận. Bài viết nói rằng các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan cũng bày tỏ sự lo ngại là liệu các cơ thể người này có phải là từ những người Trung Quốc bất đồng chính kiến bị ĐCSTQ giết hại hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/27/波兰副议长召开新闻发布会-支持调查尸展来源-289229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/28/146111.html

Đăng ngày 07-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share