Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2014] Bạch Ninh, đội trưởng Đội An ninh Nội địa thuộc Sở Cảnh sát  thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã tống tiền hơn 2 triệu nhân dân tệ từ các học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ. Sau khi bắt giam trái phép các học viên, anh ta đã lợi dụng sự tuyệt vọng của người nhà các học viên khi mong thân nhân của mình được thả ra để đòi một khoản tiền cắt cổ.

Giá khởi điểm là 10.000 đến 20.000 nhân dân tệ một người và dần dần đã tăng lên thành 100.000 nhân dân tệ một người. Trong nhiệm kỳ của mình, Bạch đã bắt giữ hơn 100 học viên Pháp Luân Công, và ước tính đã kiếm được khoảng 2 triệu nhân dân tệ. Đối với những gia đình học viên đã từ chối không thực hiện theo yêu cầu bất hợp pháp của anh ta, anh ta sẽ gửi những học viên này thẳng đến trại lao động hoặc nhà tù.

Kể từ khi những tội ác của Bạch Ninh được vạch trần ra trước công chúng, hành động tống tiền của anh ta trở nên kín đáo hơn. Anh ta không ngừng đe doạ những người thân của các học viên, yêu cầu họ không được nói cho người khác biết về hành động tống tiền của mình, ngoài ra còn bắt lại những học viên đã công khai vạch trần các hành động bất hợp pháp của anh ta.

Tống tiền 60.000 nhân dân tệ từ ba học viên

Vào mùa Xuân năm 2012, học viên Pháp Luân Công Thạch Phong và vợ chồng học viên Triệu Quy Hoa đến từ làng Lưu Long Câu, quận Dịch, thành phố Cẩm Châu đã bị Bạch Ninh tống tiền 60.000 nhân dân tệ, trong đó 20.000 nhân dân tệ từ Thạch Phong và phần còn lại từ vợ chồng anh Triệu. Bạch Ninh và những sỹ quan cảnh sát khác cũng đã lục soát nhà của cặp vợ chồng này và lấy đi một máy in và hai máy tính mới, một trong số đó là thuộc sở hữu của con trai họ.

Tống tiền gia đình học viên Dương Chí Bình 40.000 nhân dân tệ

Vào ngày 12 tháng 07 năm 2012, cảnh sát từ Sở cảnh sát Khang Ninh, thành phố Cẩm Châu đã đột nhập vào nhà của học viên Dương Chí Bình với lý do là để kiểm tra đăng ký thường trú. Hai học viên khác cũng đang ở nhà của bà Dương. Sau đó các sỹ quan đã gọi cho Lý Mi San từ phòng 610 thành phố Cẩm Châu và Bạch Ninh. Họ đã lục soát nhà của bà Dương Chí Bình và lấy đi những cuốn sách Đại Pháp, một bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công, ba máy in phun, một máy in màu, ba máy tính, và 05 chiếc điện thoại. Cảnh sát đã bắt giữ cả ba học viên.

Tại sở cảnh sát thành phố, các sỹ quan đã thẩm vấn bà Dương Chí Bình và hai học viên khác. Vào 03 giờ sáng hôm sau, các học viên bị đưa đến nhà giam của thành phố. Bạch Ninh, Lý Mi San và những người khác tiếp tục thẩm vấn bà Dương.

Cảnh sát đã sử dụng nhiều chiến thuật nhằm cố gắng tống tiền bà Dương. Bạch Ninh đã đe doạ: “Tôi thật sự có thể giết chết bà.” Người cảnh sát khác giả vờ tốt với bà: “Nếu bà nhận tội của mình, bà sẽ chỉ bị kết án 03 năm tù giam. Nếu không bà sẽ bị kết án 07 năm tù giam.” Một lúc sau, Lý Mi San bước đến và đe doạ bà Dương Chí Bình: “Bà sẽ học được một bài học sau khi chúng tôi kết án bà vài năm tù giam.” Sau đó, một sỹ quan khác nói rằng nếu Dương Chí Bình trả tiền, bà có thể được tự do.

Cuối cùng, bà Dương cũng được thả ra sau 26 ngày bị bắt. Bà được cho biết rằng trong quá trình bà bị giam giữ, Bạch Ninh và Lý Mi San đã đột nhập vào nhà của bà và đe doạ mẹ và em của bà. Họ cũng cưỡng bức lấy đi máy tính của mẹ bà và tống tiền 40.000 nhân dân tệ từ gia đình bà. Mẹ của Dương Chí Bình đã bị sốc trong cuộc đột nhập và đổ bệnh. Bà đã phải nhập viện 20 ngày. Em của bà Dương cũng phải chịu đựng rất nhiều sức ép.

Tống tiền 100.000 nhân dân tệ từ gia đình của học viên Lưu Kim Phúc

Vào 04 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 07 năm 2012, cảnh sát Bạch Ninh, Đan Học Chí, Tôn Đào và những người khác từ Sở Cảnh sát Hưng Sơn đã đột nhập vào nhà của học viên Lưu Kim Phúc ở làng Tứ Gia Tử, quận Tân Sơn và tống tiền 100.000 nhân dân tệ từ người thân của anh. Chỉ sau 03 ngày anh Lưu Kim Phúc được thả ra, họ đã cố gắng bắt lại anh. Anh Lưu đã phải rời nhà của mình để tránh khả năng bị bắt lại.

Tống tiền 120.000 nhân dân tệ từ ông chủ của học viên Từ Huệ Bình

Cũng vào ngày 19 tháng 07 năm 2012, Bạch Ninh và Lý Mi San đã cầm đầu một nhóm cảnh sát và đột nhập vào nhà của học viên Từ Huệ Bình qua đường cửa sổ và bắt cô. Họ đã tống tiền 120.000 nhân dân tệ từ ông chủ của cô. Sau khi cô Từ rời khỏi nhà giam, cô đã không dám trở về nhà và trở thành người vô gia cư nghèo túng. Vào ngày 16 tháng 01 năm 2013, Từ Huệ Bình lại bị Bạch Ninh bắt lại sau 06 tháng sống vô gia cư.

Tống tiền 20.000 nhân dân tệ để thả một người nhà không phải là học viên

Vào ngày 31 tháng 07 năm 2012, Bạch Ninh đã dẫn một vài sỹ quan cảnh sát đột nhập vào nhà của bà Lỗ Tú Trân ở quận Mạn Cáp Đốn, thành phố Cẩm Châu. Lúc đó Lỗ Tú Trân cùng cô con gái lớn và con đứa cháu trai của bà đang ở nhà. Bạch Ninh đã lấy đi ba máy in, hai đầu chép đĩa DVD, hai máy tính, và khoảng 10.000 DVD, một máy đọc sách điện tử, một máy nghe nhạc mp3 và nhiều sách Đại Pháp. Họ cũng lấy đi những đồ đạc có giá trị của những thành viên trong gia đình của bà Lỗ. Họ đã bắt giữ bà Lỗ Tú Trân và con gái của bà (người này không phải là học viên) và giam họ tại trung tâm giam giữ.

Ngày tiếp theo, bà Lỗ Tú Trân đổ bệnh và phải nhập viện. Bạch Ninh đã nhân cơ hội này để tống tiền từ con rể của bà Lỗ, nói rằng vợ của anh sẽ bị buộc tội cản trở người thi hành công vụ. Cuối cùng, gia đình đã phải trả 20.000 nhân dân tệ để chuộc cô con gái của bà Lỗ.

Tống tiền 70.000 nhân dân tệ mỗi người

Vào tháng 07 năm 2012, Bạch Ninh đã bắt Lý Quang, Tào Lê Minh và chị của anh (không phải là học viên). Anh ta đã bắt mỗi người phải trả 70.000 nhân dân tệ (tổng cộng là 210.000 nhân dân tệ) trước khi thả họ ra. Bạch Ninh cũng tống tiền 10.000 nhân dân tệ từ Hàn Dụ Hách ở làng Thắng Lợi, quận Thái Hoà, thành phố Cẩm Châu.

Tống tiền 200.000 nhân dân tệ từ gia đình của học viên Lỗ Tố Bình

Vào ngày 08 tháng 12 năm 2012, học viên Pháp Luân Công Lỗ Tố Bình từ Lăng Hải, thành phố Cẩm Châu, cùng cậu con trai Khương Nam và chị dâu, chị gái của mình và đồng tu Vương Hồng Lệ (một giáo viên) từ thị trấn Song Dương lái xe đến thành phố Cẩm Châu có việc riêng.

Ngay sau khi họ tiến vào thành phố Cẩm Châu, biển số xe của họ đã bị hệ thống giám sát chụp hình lại. Khi họ chuẩn bị rời thành phố, xe của họ đã bị nhóm cảnh sát do Bạch Ninh và Lý Mi San dẫn đầu chặn lại và tất cả đều bị bắt. Sau đó, cảnh sát đã tống tiền từ gia đình họ hơn 200.000 nhân dân tệ trước khi thả Vương Hồng Lệ và chị dâu của Lỗ Tố Bình ra. Lỗ Tố Bình và cậu con trai Khương Nam bị giam giữ tại nhà giam của thành phố Cẩm Châu.

Vào ngày 02 tháng 08 năm 2013, Toà án Lăng Hải đã bí mật xét xử Lỗ Tố Bình và Khang Nam. Theo một nhân chứng, Khang Nam bị còng tay và xích trong phiên toà. Anh ốm đi nhiều và bước đi khá khó khăn và chậm chạp. Sau đó, các thành viên trong gia đình của họ đã đi dò hỏi ở nhiều nơi và cuối cùng phát hiện rằng Lỗ Tố Bình và Khang Nam đã bị kết án bất hợp pháp ba năm rưỡi và ba năm tù giam vào tháng 11.

Bạch Ninh đã sử dụng nhiều thủ đoạn đê tiện để tống một lượng tiền lớn từ các học viên Pháp Luân Công. Hành động của anh ta đã vi phạm điều 239 “bắt cóc” và điều 274 “tống tiền” của bộ luật hình sự.

Số điện thoại của các đối tượng chịu trách nhiệm:

Sở Cảnh sát thành phố Cẩm Châu:

Bạch Ninh (白宁), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13700068341 (di động), +86-15698703071 (di động), +86-416-2135511 (nhà riêng)

Khương Long (姜龙), Phó giám đốc phụ trách bức hại Pháp Luân Công: +86-13841659777 (di động), +86-416-2361181 (nhà riêng), +86-416-2572155 (văn phòng)

Lý Mi San (李嵋珊), Trưởng Phòng 610: +86-15698704590 (di động)

Ngưu Vĩ Công (牛伟功), Phó đội trưởng của bộ phận an ninh nội địa

Tần Thủ Trí (秦首智), cảnh sát: +86-15698703386 (di động)

Đan Học Chí(单学志): +86-15698705200 (di động), +86-13604969630 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/24/锦州市恶警白宁绑架勒索逾两百万元-286097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/16/145430.html

Đăng ngày 06-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share