[MINH HUỆ 24-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan thường đặt các bảng trưng bày giảng chân tướng ở trên quảng trường phía trước Bảo tàng Cung điện Quốc gia. Họ cũng phát các tờ rơi và các tài liệu khác cho nhiều khách du lịch đến thăm bảo tàng, cung cấp cơ hội để du khách đến từ Trung Quốc tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Các du khách Trung Quốc đọc thông tin trên các bảng trưng bày về Pháp Luân Công

Cuộc đời tái sinh nhờ Pháp Luân Công

Bà Mã, đến từ Trung Quốc Đại lục, cảm thấy rất may mắn khi tìm thấy Pháp Luân Công ở Đài Loan

Khi bà Mã còn đang học lớp hai ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động “Cách mạng văn hóa”. Sau đó, điều duy nhất bà được học ở trường là các bài viết của người đứng đầu ĐCSTQ, Mao Trạch Đông. Bởi vì không được giáo dục tốt nên cơ hội của bà rất ít và phải sống một cuộc sống nghèo khó. Năm 1980, bà Mã có cơ hội di cư sang Ma Cao và sau đó chuyển đến Đài Loan. Bà làm việc trong một vài nhà máy dệt may và sau đó phát triển thành chủ doanh nghiệp buôn bán ngọc bích. Bây giờ bà đã là chủ của một công ty với hơn 100 nhân viên.

Tuy nhiên, bà Mã đã kiếm tiền với cái giá phải trả là sức khỏe của mình. Bà bị bệnh thấp khớp và các bác sĩ không thể làm gì để giúp bà. Vào tháng 01 năm 2009, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Bà đã tham dự một khóa giảng chín ngày. Lúc đầu, bà Mã gặp khó khăn khi đọc và hiểu các chữ trong Chuyển Pháp Luân, nhưng với sự giúp đỡ của các đồng tu, bà đã không từ bỏ. Bà tiếp tục học cuốn sách, và bây giờ có thể đọc toàn bộ nó với một sự nhận thức sâu sắc đối với những lời dạy. Bệnh khớp của bà đã biến mất và bà trở nên hoàn toàn khỏe mạnh.

Bà Mã rất biết ơn Pháp Luân Công và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhiều người hơn nữa. Bà muốn giải thích sự thật cho họ và cũng nói với họ về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Bà Mã đến Bảo tàng Cung điện Quốc gia ít nhất sáu ngày một tuần để giảng rõ chân tướng cho các khách du lịch Trung Quốc dừng chân ở đó.

Bác sĩ Trung Quốc muốn biết thêm về việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng

Một người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi một lần đã nói chuyện với bà Mã về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, khi bà Mã nói với ông ấy về việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, ông đã trở nên giận dữ. “Vớ vẩn,” ông nói: “Bản thân tôi là một bác sĩ. Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về nó.”

Bà Mã đã đưa cho ông ấy rất nhiều thông tin, bao gồm nghị quyết của các Nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp nội tạng. Bà cũng cho ông ấy xem bản thỉnh nguyện được viết bởi Hiệp hội các Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng, mà đã được 1,5 triệu người trên 53 quốc gia ký.

Bà Mã đã nói với vị bác sĩ: “Tôi có thể nói rằng ông là một người tốt, và ông không muốn tin rằng một tội ác như vậy tồn tại. Nhưng hãy nhìn vào tất cả các bằng chứng. Chúng tôi có quyền tự do ngôn luận ở Đài Loan, và chúng tôi không thể nói dối. Mọi thứ tôi nói với ông lúc này đều là sự thật và chúng tôi có bằng chứng.” Người đàn ông chấp nhận tất cả các tài liệu và nói rằng ông sẽ đọc chúng một cách cẩn thận.

Giảng chân tướng cho trẻ em

Có nhiều học sinh tiểu học và trung học ở Trung Quốc đến thăm bảo tàng. Một lần, một giáo viên phụ trách nhóm học sinh đã cố gắng ngăn cản bà Mã nói với bọn trẻ về Pháp Luân Công. Bà đã nói với cô ấy: “Những đứa trẻ rất đáng trân quý. Nhưng đáng tiếc rằng chúng bị lừa dối bởi ĐCSTQ. Là một người trưởng thành, chị nên biết về lịch sử tà ác của ĐCSTQ, và có bao nhiêu người đã bị nó giết hại. Một ngày, trời sẽ trừng phạt Trung Cộng. Những đứa trẻ có quyền được biết sự thật và lựa chọn tương lai cho mình. Ngoài ra, là một giáo viên, chị có trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình. Làm sao chị lại có thể khiến chúng mất đi cơ hội được biết sự thật?”

Những đứa trẻ đang chạy xung quanh và làm ồn, đã yên lặng và lắng nghe bà Mã. Người giáo viên cũng trở nên quan tâm và khuyến khích bà nói với họ nhiều hơn.

Cuối cùng bà Mã đã nói với họ: “Tôi muốn các bạn có một tương lai tươi sáng. Tại sao bạn không thoái ĐCSTQ và [tổ chức liên đới của nó] Đội thiếu niên Tiền phong?” Nhóm các học sinh lớp bốn và giáo viên tất cả đều đã thoái xuất.

Bà Mã thường giảng chân tướng với các em học sinh và giáo viên của chúng. Vài ngày trước, một nhóm khoảng 30 học sinh trung học và ba giáo viên tất cả đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

“Bạn nên nghe về Pháp Luân Công. Điều đó là tốt cho bạn”


Bà Lí Tố Trân nói: “Ngày càng có nhiều người Trung Quốc đề nghị tôi giúp họ thoái ĐCSTQ”

Bà Lí Tố Trân, một quản lý tại một công ty thực phẩm ở Nội Hồ, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Bà đến bảo tàng để giảng chân tướng ba ngày một tuần. Bà nói: “Ngày càng có nhiều người tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Nhiều người đã đề nghị tôi giúp họ thoái ĐCSTQ.”

Một lần, một người phụ nữ là một đảng viên của ĐCSTQ đã từ chối nghe bà Lí và thậm chí còn nguyền rủa bà. Bà Lí kiên nhẫn nói với bà ấy: “Xin hãy dẹp tư tưởng cộng sản của chị sang một bên và chúng ta nên có một cái nhìn thực tế. Các quan chức cấp cao của ĐCSTQ trở nên giàu có một cách đáng kinh ngạc. Nhiều người trong đó như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh đã bị bãi chức. ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác và đã hại chết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc trong tiến trình lịch sử của nó. Hiện giờ họ vẫn đang đàn áp Pháp Luân Công và thậm chí còn mổ cướp nội tạng các học viên để thu lợi nhuận. Không sớm thì muộn trời sẽ trừng phạt họ. Là một thành viên của tổ chức đó, chị cũng sẽ gặp rắc rối.” Người phụ nữ trở nên yên lặng. Bà ấy rất lo lắng và hỏi bà Lí những gì bà ấy nên làm. “Tại sao chị không để tôi giúp chị thoái xuất khỏi đảng?” Người phụ nữ đã rất biết ơn và liên tục nói với bà Lí rằng: “Cám ơn chị!”

Một lần, một cậu thanh niên 30 tuổi cũng đã thoái đảng với sự giúp đỡ của bà Lí. Sau đó, cậu ấy đi qua nhóm du lịch của mình và nói với các thành viên khác: “Các bạn nên nhận tài liệu về Pháp Luân Công và lắng nghe họ. Điều đó là tốt cho chính các bạn.”

Hạnh phúc sau khi thoái Đảng

Bà Lí Hâm Cúc đến bảo tàng để giảng chân tướng mỗi ngày

Bà Lí Hâm Cúc đến từ Đạm Thủy đã kết hôn với một người đàn ông Đài Loan và chuyển đến Đài Loan cách đây 20 năm. Năm 1998, bà trở về nhà ở Trung Quốc Đại lục và đã ngạc nhiên khi thấy người em gái ốm yếu của mình đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy bà đã bắt đầu bước vào tu luyện. Kể từ năm 2005, bà Lí đã đến bảo tàng để giảng chân tướng mỗi ngày.

Cách đây không lâu bà Lí đã giúp một người thanh niên trẻ thoái Đảng với hóa danh “Mậu Sinh” nó có nghĩa là cuộc sống phồn thịnh và lâu dài. Người thanh niên trẻ đó đã rất vui. Anh ấy đã chạy xuống cầu thang dài hướng về phía của bạn bè của mình, vẫy tay và reo lên: “Tôi thoái ĐCSTQ và bây giờ tôi đã an toàn. Tôi đã có một cái tên mới, Mậu Sinh, cuộc sống phồn thịnh và lâu dài.” Các bạn của anh ấy đã cười và chúc mừng anh ấy với một cuộc đời mới của mình.

Ai muốn đi xuống địa ngục cùng với ĐCSTQ chứ?

Bà Lí nói rằng: “Ngày nay, nhiều khách du lịch Trung Quốc đang muốn thoái đảng mà không cần tôi phải nói với họ.” Một hôm, một ông cụ từ Bắc Kinh đến chỗ bà Lí và nói rằng: “Tôi là một thành viên của ĐCSTQ. Cô có thể giúp tôi thoái Đảng không? Tôi muốn thoái, và vui lòng giúp cả vợ của tôi thoái nữa.” Một người đàn ông từ Chiết Giang cũng thoái đảng và bảo vợ mình làm theo.

Cuộc sống là trân quý. Ai muốn đi xuống địa ngục với ĐCSTQ chứ? Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều có mong muốn từ bi. Họ hi vọng rằng những người từ chối tìm hiểu sự thật sẽ sớm thức tỉnh, chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, và thoái đảng để có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/24/越过海峡听真相-开启新生机-二–288058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/28/145639.html

Đăng ngày 27-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share