Bài viết của một học viên ở Los Angeles, California

[MINH HUỆ 28-01-2014]

Sư phụ đã giảng rằng:

“Trước mắt đệ tử Đại Pháp chính là cần cứu người, cho nên tôi vẫn luôn nhìn xem tình huống các nơi giảng chân tướng. Có một số điểm giảng chân tướng làm được rất tốt. Hiện nay càng ngày càng nhiều đoàn du khách [từ Trung Quốc] Đại Lục, đó chính là an bài người ta thay đổi hoàn cảnh để nghe chân tướng. Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2013)

Các học viên Los Angeles đã tăng số lượng các địa điểm du lịch để giảng chân tướng sau khi kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2013” được công bố. Sau khi suy xét cẩn thận, chúng tôi quyết định sẽ mở thêm một điểm tại Đại lộ Danh vọng Hollywood. Chúng con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cấp cho chúng con địa điểm này để cứu độ chúng sinh.

Hollywood là một điểm du lịch nổi tiếng thế giới nhờ ảnh hưởng của nền công nghiệp phim ảnh và truyền hình. Mỗi ngày đều có từ ba đến 20 nhóm khách du lịch dẫn theo hàng trăm du khách đến từ Trung Quốc.

Sư phụ đã giảng:

“Người ta ra nước ngoài, họ ở trong nước chưa nghe chân tướng, phải chăng đó là để họ ra nước ngoài để nghe chân tướng?” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2013)

Mặc dù hiện tại là trái mùa, nhưng cũng vẫn có rất nhiều du khách. Hollywood đã tạo ra một dạng ảo tưởng. Đây là nơi người ta khao khát được thực hiện những ước mơ, nhưng nó chính là văn hóa biến dị. Đường phố và các cửa hiệu chứa đủ các loại vật phẩm và đồ trang sức quái dị, bao gồm cả những thứ sử dụng trong ma thuật và các môn tập chứa các nhân tố xấu. Có nhiều người lang thang và nghèo túng bị rối loạn thần kinh đi thất thểu. Không khí tối tăm, u ám, và hỗn loạn khiến cho người ta có cảm giác quỷ quái.

1. Đột phá những quan niệm người thường

Chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi có rất nhiều chấp trước khi đề cập đến việc mở một điểm giảng thanh chân tướng tại Đại lộ Danh vọng Hollywood. Chúng tôi nghi ngờ liệu một nơi hỗn độn như thế có phù hợp và đáng để làm hay không? Chúng tôi nghĩ về những được mất cá nhân: “Liệu có đáng để lái xe đi xa như vậy nếu không có nhiều du khách Trung Quốc tới? Mọi người đều bận rộn, việc này tốn nhiều thời gian và tốn xăng nữa”. Chúng tôi đã không cảm thấy việc này đáng phải bỏ công sức ra làm.

Chúng tôi thường nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp ở những khu người Hoa gần chúng tôi. Chúng tôi không bị giới hạn thời gian và có thể làm lúc nào thuận tiện. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng: “Chẳng phải giảng chân tướng cho người Trung Quốc ở đâu cũng như nhau sao?” Chúng tôi dùng lý luận này để che đậy chấp trước e ngại vào việc nơi ấy xa quá và chúng tôi thì bận, mất công, vả lại công việc này ảnh hưởng đến việc luyện công và học Pháp.  Bên cạnh việc truy cầu an nhàn và ích kỷ, chúng tôi còn e ngại môi trường lộn xộn ở đó nữa.

Trước đây chúng tôi đã giúp mọi người hiểu sự thật về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký ở đó. Đã có nhiều can nhiễu từ không gian khác nên chúng tôi đã không làm tốt. Đã biết nơi đó bị can nhiễu như vậy nên chúng tôi không nguyện ý quay lại đó lắm.

Chúng tôi đã không coi việc cứu độ chúng sinh là ưu tiên hàng đầu – mà lại sa lầy vào sự ích kỷ của bản thân. Đại lộ Danh vọng Hollywood là điểm đến chính của du khách người Trung Quốc tại Los Angeles. Chúng tôi nghĩ: “Không thể bỏ qua địa điểm này được”. Chúng tôi không còn cách nào khác, phải nhìn vào những quan niệm người thường và loại bỏ chúng.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, mọi người là đến để “trợ Sư Chính Pháp” —ấy là theo lời của chư vị— chư vị có thật sự muốn trợ Sư Chính Pháp không? “Sư phụ bảo gì thì chúng con làm nấy”, “Sư phụ muốn gì thì chúng con làm điều ấy”, vậy thì tôi bảo với chư vị: đây chính là điều tôi muốn!” (Tinh tấn hơn nữa)

Thực tế đã chứng minh. Chúng tôi phải loại bỏ sự ích kỷ, dùng tâm từ bi, và làm những gì Sư phụ muốn mà không do dự.

2. Phối hợp như một chỉnh thể

Chúng tôi đã in rất nhiều biểu ngữ để biến điểm giảng chân tướng Đại lộ Danh vọng Hollywood thành một nơi cứu người hiệu quả. Một vài biểu ngữ có nội dung: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một màn kịch”, “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại 80 triệu người dân Trung Quốc trong suốt 64 năm qua”, “Cả gia đình chúng tôi đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới”, và “ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những người còn sống”. Hai hoặc ba học viên cầm những biểu ngữ này. Họ phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác gây ra can nhiễu, nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, và giúp họ thoái đảng. Một số biểu ngữ dài 7.5m có tác dụng rất to lớn. Chúng tôi cảm nhận năng lượng như tăng lên gấp bội sau khi treo biểu ngữ lên và đồng thời chúng cũng tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ ở điểm du lịch Hollywood.

Một vài học viên trong chúng tôi phụ trách phát các sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên loa. Một số phụ trách đi tìm người Trung Quốc để giúp họ thoái đảng. Họ đi khắp xung quanh và nói rất nhiều, đến nỗi khô cả cổ họng. Họ đưa du khách tới địa điểm treo các biểu ngữ ngay khi có cơ hội, để có thể nói chuyện với họ nhiều hơn về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại. Chúng tôi phối hợp với nhau tốt hơn để có thể cứu người.

Du khách lúc đầu hay tránh né nhìn các biểu ngữ. Chúng tôi có thể cảm nhận là một số người rất muốn nhìn, nhưng không dám nhìn, và không có nhiều người sẵn sàng thoái đảng. Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu. Những nhân tố xấu đang khống chế họ cũng trở nên ít hơn.

Hiện tại ngày càng có nhiều người tới nhìn những tấm biểu ngữ của chúng tôi, người Trung Quốc nhìn, người ngoại quốc cũng nhìn. Một số lén lút nhìn từ xa, và những người không có đủ thời gian để đọc sẽ chụp hình để sau đó xem lại sau. Người dân Trung Quốc đã đọc các biểu ngữ và hiểu sự thật về Pháp Luân Công đều sẵn sàng thoái đảng. Những người chưa thoái sẽ quay lại để đọc các biểu ngữ và tìm hiểu nhiều hơn, sau đó họ sẵn lòng hơn để thoái đảng.

Các học viên đã đề cao tu luyện cá nhân của mình vì chúng tôi đã phối hợp chỉnh thể, và số người thoái khỏi ĐCSTQ và được cứu cũng tăng lên. Chúng tôi bắt đầu đợt đầu tiên vào tháng 11 năm 2013, và chỉ có 33 người thoái đảng trong tuần đầu. Đến tuần thứ hai, có 52 người thoái. Tổng số lượng người thoái là 215 vào tháng đầu tiên. Giờ đây chúng tôi đã giúp được hơn 100 người thoái hàng ngày, và giờ trong một ngày chúng tôi có thể cứu nhiều người hơn so với số lượng trước đây của cả một tuần. Khoảng 6-7 học viên ra đó mỗi ngày. Vào ngày nghỉ, có hơn 12 học viên đến Đại lộ Danh vọng Hollywood để giảng chân tướng.

3. Thanh trừ tà ác

Chúng tôi cảm nhận được áp lực của các nhân tố tà ác và các loại can nhiễu tới địa điểm này. Chúng tôi gặp phải ùn tắc giao thông trên đường đi. Tới điểm giảng chân tướng thì càng giống như một cuộc chiến giữa chính và tà. Trước đây khi giảng chân tướng, chúng tôi chỉ có thể chạm đến bề mặt. Lần này chúng tôi cảm thấy chúng tôi phải kiên trì đánh bại chúng.

Chúng tôi đứng ở đó, nhìn thấy những người ăn mặc lạ lùng đi qua đi lại liên tục. Có những âm thanh kỳ quái và gió lạnh dường như đến từ mọi phía. Cảm nhận như thể nhiệt độ ở đó khác biệt so với những nơi xung quanh. Những gì nhìn thấy và nghe thấy đều khiến chúng tôi khó chịu, cảm thấy áp lực rất lớn. Tựa như không khí đều ngưng lại, cảm thấy rất khó chịu.

Du khách từ Trung Quốc thì bận rộn chụp ảnh. Họ không nghe hoặc không tin chúng tôi, cũng không nhìn các biểu ngữ và không nhận báo của chúng tôi, và họ không thoái đảng. Họ lắc đầu và vẫy tay từ chối. Họ đã bị tà ác từ không gian khác khống chế, và khi chúng tôi cố gắng cứu họ thì áp lực càng gia tăng. Phản xạ tự nhiên của chúng tôi là cảm giác tuyệt vọng – vì chúng tôi đã không cứu được họ. Tôi nghe thấy những tiếng gầm gừ rên rỉ mỗi khi bước vào xe hơi của mình trong vài ngày liên tục. Bạn có thể hình dung được áp lực chúng tôi phải chịu lớn đến mức nào.

Chúng tôi không biết nên làm gì khi bị quá nhiều can nhiễu. Vài học viên nói rằng: “Chúng ta có thể đến sân bay để giảng chân tướng thường xuyên hơn không? Có cần phải đến đây mỗi ngày không?” Những học viên khác thì nói: “Để giúp một người có thể thoái Đảng ở Hollywood còn khó hơn gấp mười lần những nơi khác!” cựu thế lực đang âm mưu tìm cách can nhiễu chúng ta và muốn làm giảm quyết tâm của chúng ta. Chúng không muốn chúng ta đến đây và cố gắng ngăn cản người Trung Quốc được cứu”.

Năng lượng của chúng tôi đã không đạt ở mức cần thiết sau nhiều ngày. Nó ảnh hưởng đến khả năng cứu độ chúng sinh của chúng tôi. Một số trong chúng tôi cảm thấy không khỏe còn những người khác thì bị ho liên tục nhiều ngày vì quá nhiều can nhiễu của tà ác từ các không gian khác. Một số học viên bị đau đến nỗi không thể quay trở lại trong ngày hôm sau. Phần lớn chúng tôi không có cảm giác tốt như thường thấy mỗi khi giúp mọi người thoái đảng. Một số thì bị mất tinh thần. Chúng tôi biết chúng tôi cần làm tốt ở điểm giảng chân tướng tại Hollywood này. Chúng tôi cần thanh trừ tà ác đang can nhiễu và cản trở chúng tôi cứu người.

4. Chỉnh thể thăng hoa

Tất cả mọi người đều đã hướng nội và học Pháp nhiều hơn. Chúng tôi đã gia tăng tần suất và cường độ phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì. Chúng tôi phát chính niệm suốt trên đường đi và về. Chúng tôi phân chia công việc khi tới đó và phối hợp thật tốt.

Các học viên đứng cầm biểu ngữ cũng tập trung phát chính niệm tập thể. Chúng tôi đã thanh lý các nhân tố và sinh mệnh tà ác ở không gian khác đang ngăn cản chúng sinh được cứu. Trên đường về, chúng tôi cũng tổng kết ngắn gọn ngày hôm đó, chia sẻ kinh nghiệm và ngộ ra những chỗ còn thiếu sót, khuyến khích lẫn nhau.

Chúng tôi cần phải nói ngắn gọn, điềm tĩnh, và nhanh nhẹn mỗi khi giảng chân tướng và khuyến khích mọi người thoái đảng. Yêu cầu rất cao, nên chúng tôi phải chia sẻ những gì đã làm được hiệu quả với các học viên khác trên đường về nhà. Tôi đề cập một số câu mà chúng tôi đã sử dụng như sau.

“Cảnh đẹp nhưng không bảo vệ được sinh mệnh của bạn. Thoái đảng bảo bình an”. “Bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Trời muốn chúng tôi cứu bạn”. “Càng thoái đảng sớm chừng nào, bạn sẽ càng được an toàn sớm chừng đó. Thoái khỏi ĐCSTQ sẽ giúp bạn an toàn”. “Vụ tự thiêu tại Thiên An Môn chỉ là giả tạo. Đừng tin vào những lời dối trá do ĐCSTQ tuyên truyền”. “Trời sẽ sớm diệt ĐCSTQ. Đại kiếp nạn đang ở trước mắt rồi”. “Trung Quốc đã bị hủy hại dưới sự cai trị chuyên chế của ĐCSTQ. Hãy thoái khỏi ĐCSTQ để bảo đảm an toàn cho mình”.

Khi thấy quá khó khăn, chúng tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sư phụ đã giúp chúng tôi loại bỏ những tạp niệm để tập trung vào việc cứu độ chúng sinh. Quan trọng là mỗi học viên phải duy trì tình trạng tu luyện tốt. Tâm tính và trí huệ của mỗi học viên đã đề cao lên và luôn giữ được điềm tĩnh.

Rất nhiều học viên kể lại rằng họ đã tiến đến trạng thái vô ngã, không gì cả, trạng thái không, và đầu óc họ trống rỗng. Họ chỉ có mỗi một niệm đầu: cứu độ chúng sinh. Chính niệm của chúng tôi trở nên mạnh hơn vì chúng tôi quay về bản ngã của mình. Trường không gian dần mở ra, các nhân tố tà ác ít đi, và chúng tôi có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Cả chỉnh thể đều đề cao vì tâm tính của mỗi học viên cũng đề cao lên. Chúng tôi đã đối mặt với cuộc chiến giữa thiện và ác để chính lại các nhân tố xấu. Chúng tôi xung đột với các loại chấp trước trong suốt quá trình đó. Một ngày nọ, một người hướng dẫn viên nổi cơn thịnh nộ mắng chúng tôi: “Tôi muốn giết hết tất cả mấy người này”. Một vài người muốn đánh chúng tôi. Chúng tôi bị chửi mắng và bị lăng mạ vì chúng tôi đã cố gắng cứu những loại người này, và nó xảy ra hàng ngày. Một vài học viên mang theo các quyển album giảng chân tướng. Họ chấp nhận bất kỳ gian khổ nào và đi theo từng nhóm từng nhóm du khách. Chúng tôi bị chế nhạo thường xuyên bởi những người không hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Chúng tôi biết cứu độ chúng sinh khó khăn như thế nào khi phải đối mặt với những người Trung Quốc đáng thương này, họ là những nạn nhân vô tội.

Cứu người Trung Quốc là trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của chúng ta. Đó cũng là thệ ước tiền sử của chúng ta. Tôi đã thấy nhiều học viên lâu năm đã cố gắng rất nhiều chỉ để cứu được một người, cố gắng đến mức toát cả mồ hôi, nhưng khi người đó được cứu, khuôn mặt tươi cười của họ chính là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Khi những việc làm của chúng tôi được người khác khen ngợi, mọi người đều rất bình tĩnh.

Hai tháng đã trôi qua. Các học viên đã làm việc chăm chỉ cùng nhau bằng chính niệm và chính hành. Không gì có thể làm phiền đến chúng tôi, kể cả những can nhiễu từ cảnh sát hay những người khác, và những tà linh. Chúng tôi không tiêu phí thời gian và biết rằng mỗi một giây đều quan trọng khi đối diện với cựu thế lực đang can nhiễu.

Mọi thứ đã thay đổi trên bề mặt, và các chướng ngại để cứu người Trung Quốc cũng giảm dần. Môi trường để cứu người cũng đã cải thiện, và hơn một nữa số hướng dẫn viên đã thoái đảng. Rất nhiều hướng dẫn viên đã âm thầm giúp chúng tôi, và một số thậm chí còn nói rằng họ ủng hộ chúng tôi.

Chúng tôi không còn mặc cả cho được mất của cá nhân, hay những đau khổ và vui buồn. Chúng tôi chỉ nghĩ về việc cứu người Trung Quốc nhiều hơn nữa, làm sao để giúp họ loại bỏ những tà ác đang kiểm soát họ, và để hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Dù có bao nhiêu nhóm du khách đến đây, chúng tôi luôn ở đó để giảng chân tướng và cứu họ. Không có gì phải sợ hãi, dù chỉ có một nhóm du khách Trung Quốc đến, hay chỉ một người Trung Quốc thôi, thì điều đó cũng không hề vô nghĩa. Miễn là chúng tôi ở đó, chúng tôi chính là đang thanh trừ tà ác.

Khi nhiều người Trung Quốc đến, chúng tôi tản ra để tiếp cận họ và mang theo hy vọng lớn là cứu được họ. Kể cả nếu ai đó không lựa chọn thoái đảng, có lẽ anh ta hoặc cô ta đã hiểu được sự thật và sẽ thoái đảng ở điểm giảng chân tướng tiếp theo hoặc có thể sẽ có cơ hội khi trở về nhà.

Tóm lại, chúng tôi đã không hề hao phí thời gian của mình. Thật sự, liệu chúng tôi chỉ làm được một chút hay làm được nhiều, thì chính Sư phụ đã làm mọi thứ. Nếu không có Sư phụ thì chúng tôi chẳng làm được gì cả. Thực tế là chúng tôi đã làm chưa đủ. Đến khi nào từng chuyến từng chuyến xe buýt tới đây và chúng tôi có thể giúp tất cả người Trung Quốc trên các xe buýt đó thoái đảng? Đến khi nào người Trung Quốc sẽ đến bằng chính nguyện vọng muốn thoái đảng của họ, hơn là cách bị động như hiện nay?

Mỗi chúng ta cần đề cao tu luyện cá nhân trong khi chứng thực Pháp. Chúng ta biết rằng con đường phía trước không bằng phẳng, và sẽ có nhiều khổ nạn và can nhiễu từ các nhân tố xấu. Chúng ta cần hoàn thành những gì Sư phụ mong muốn và không quên sứ mệnh cứu thêm nhiều người Trung Quốc hơn nữa.

Đây là kinh nghiệm giảng thanh chân tướng của tôi tại điểm giảng chân tướng Đại lộ Danh vọng Hollywood. Nếu có gì không phù hợp, mong các đồng tu vui lòng chỉ ra.

Xin cảm tạ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/28/在洛杉矶好莱坞景点讲真相劝三退-286347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/18/145493.html

Đăng ngày 27-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share