Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2014] Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) là một hình thức tuyệt vời để giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Con trai của người hàng xóm cạnh nhà tôi là một sinh viên. Một hôm, cậu ấy đã xem Cửu Bình, nhưng chưa xem được hết bởi vì cậu phải về nhà. Sau khi trở lại đó, cậu đã tiếp tục theo dõi chương trình và nói rằng nó thật thú vị. Dường như phần minh bạch của các chúng sinh đang háo hức muốn biết sự thật.

Tôi đã được xem NTDTV khoảng hơn một năm. Các chương trình thực tế và sinh động. Một số chương trình phổ biến các sự việc và thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, còn một số khác đưa tin về các vấn đề hiện nay ở Trung Quốc. NTDTV phát sóng cửu bình hàng ngày để giúp người dân Trung Quốc hiểu rõ về bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đó họ có thể có một nhận thức minh xác về Đảng.

Có rất ít học viên ở khu vực của chúng tôi và nhiều người dân không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì họ đã xem các báo cáo tin tức vu khống Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người trong số họ chỉ nhận tài liệu giảng chân tướng sau khi chúng tôi thuyết phục họ. Họ thường ném chúng đi hoặc đốt ngay khi họ trở về nhà. Có rất ít người đọc những thông tin mà chúng tôi đưa.

Lúc đầu, tôi không thể hiểu tại sao họ lại làm như vậy, nhưng bây giờ tôi biết đó là vì họ đã bị đầu độc bởi văn hóa đảng. Đảng đẩy mạnh chủ nghĩa vô thần và tranh giành quyền lực. Như một kẻ cướp, nó duy trì kiểm soát bằng vũ lực và tiền. Ngoài ra, giá trị đạo đức của người dân Trung Quốc đang đi xuống, và hầu hết mọi người sống một cuộc sống căng thẳng.

Năm ngoái tôi có một giấc mơ. Tôi nhìn thấy mình đứng trong một ngôi nhà trong suốt. Tôi nhìn lên và thấy một vệ tinh trên mái nhà. Một người phụ nữ và con của cô ấy bước ra khỏi nhà và nói với tôi: “Họ đang lắp đặt ăng ten.”

Tôi tỉnh dậy và nhớ rằng một học viên đã được đề nghị đến vào ngày hôm đó để đưa cho chúng tôi các tài liệu giảng thanh chân tướng. Sư phụ đã cho tôi một điểm hóa rằng tôi nên nói chuyện với học viên đó. Chắc chắn người học viên đó muốn biết có bao nhiêu học viên quan tâm đến việc lắp đặt một ăng ten. Không lâu sau chuyến thăm đó, một học viên khác đã cài đặt ăng ten cho tôi và tôi đã có thể xem các chương trình phát sóng của NTDTV.

Lúc đầu, tôi đã sợ rằng hàng xóm của mình có thể nghe thấy các chương trình TV nên tôi đã vặn nhỏ âm lượng xuống. Tôi cũng không muốn người khác trông thấy chúng tôi xem NTDTV vì vậy tôi sẽ tắt TV khi tôi có khách. Tôi đã nghe thấy người ta bình luận rằng: “Mặc dù các học viên Pháp Luân Công là tốt bụng, nhưng họ chỉ nên tu luyện ở nhà và sống yên ổn để tránh bị bắt.” Điều đó không có gì ngạc nhiên khi người dân Trung Quốc sẽ nghĩ như vậy. Đảng đã đầu độc tâm trí và linh hồn của người dân và họ không thể phân biệt đúng sai nữa.

Chồng của tôi không sợ và đã bật to âm lượng. Khi tôi tống khứ được chấp trước sợ hãi của bản thân mình, tôi không cần vặn nhỏ âm lượng nữa. Bây giờ tôi biết rằng NTDTV giúp mọi người hiểu được sự thật và loại bỏ văn hóa đảng. Vì vậy, tôi hoan nghênh những người có tiền duyên đến và xem các chương trình trong nhà của chúng tôi.

Một số học viên sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy họ lắp đặt ăng ten. Tôi nói với họ rằng: “Bạn không nên sợ. Có lẽ một số quan chức Đảng cũng đang xem NTDTV ở nhà. Họ cũng nên biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng các phương tiện truyền thông của Đảng đang lừa gạt họ. Một ngày khi Đảng sụp đổ, họ sẽ không muốn bỏ mạng cùng nó vì họ đã không biết sự thật.”

Vào một dịp một số quan chức nói rằng họ sẽ đi kiểm tra các ăng ten. Tôi đã phát chính niệm: “Tôi không cho phép họ làm bất cứ điều gì. Sư phụ đã ban tặng và kéo dài tất cả các sinh mệnh, nếu không mọi thứ sẽ kết thúc vào năm 1999. Họ không được phép can nhiễu đến sứ mệnh cứu độ chúng sinh của chúng tôi. Tôi sẽ không để các chúng sinh trong không gian của tôi chống lại Chính Pháp.” Tôi nhận ra rằng các quan chức sau đó đã không thực hiện việc kiểm tra. Trong thực tế, họ để mọi người giấu các ăng ten nếu họ bắt gặp chúng.

Tôi giảng chân tướng ở mọi nơi mà tôi đi qua và hầu hết mọi người sẵn sàng lắng nghe.

Các học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ và bức hại vì giúp người dân tiếp cận với NTDTV. Một số đã qua đời bởi cuộc bức hại. Chúng ta nên trân trọng và đẩy mạnh NTDTV rộng khắp đồng thời thanh trừ các nhân tố tà ác để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/5/观看新唐人有感-286781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/22/145554.html

Đăng ngày 17-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share