Bài viết của Zhang Yun, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 06-3-2014] Hàng ngày các học viên Pháp Luân Công luôn có mặt bên ngoài Tòa thị chính Toronto, một tòa nhà đáng chú ý và là điểm đến ưa thích của du khách Trung Quốc. Các học viên nồng nhiệt chào đón du khách Trung Quốc, giúp họ chụp ảnh chung, giới thiệu văn hóa và phong tục địa phương, và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Số người tuyên bố thoái có ngày đã vượt qua con số 50.

Tòa thị chính Toronto

Trong dịp Tết Nguyên đán, một nhóm du khách đến từ thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã dừng chân ở Tòa thị chính. Hướng dẫn viên chào các học viên ngay khi anh ấy vừa xuống xe: “Tôi đã thoái ĐCSTQ. Tôi biết ĐCSTQ là xấu. Bạn có thể nói chuyện với các khách hàng của tôi và giúp đỡ họ.” Anh ấy chỉ tay về một nhóm sinh viên và hai giáo viên của họ.

Các sinh viên rất tò mò về những dữ kiện đã bị che đậy ở Trung Quốc Đại Lục ngày nay. Cô Pan, một học viên, nói với họ về việc Pháp Luân Công đã phổ truyền rộng rãi tới hơn 100 nước và vùng lãnh thổ. Cô nói rằng những bài giảng của Pháp Luân Công đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ.

Cô Pan cũng nói với các sinh viên: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản mở đầu bằng câu ‘một bóng ma đang ám ảnh châu Âu – bóng ma chủ nghĩa cộng sản.’ Bóng ma đó đã đến Trung Quốc và thành lập nên ĐCSTQ. ĐCSTQ đã giết hơn 80 triệu người Trung Quốc qua một loạt các chiến dịch tàn bạo, như Cách mạng Văn hóa và vụ thảm sát Thiên An Môn. Ngày nay tội ác chính của nó là bức hại Pháp Luân Công. Nó cấm người ta trở thành người tốt và thậm chí còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ đang còn sống, chỉ vì lợi nhuận. Tội ác kinh hoàng này đã được gọi là ‘tội ác chưa từng thấy.’”

Các sinh viên chăm chú nghe cô nói và hỏi: “Chúng cháu nên làm gì?” Cô Pan nói rằng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ giúp họ tránh bị trừng phạt cùng với ĐCSTQ khi nó bị quả bảo về những tội ác xấu xa mà nó đã thực hiện.

Tất cả 23 sinh viên và hai giáo viên trong nhóm đã tuyên bố thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Một cô gái hỏi: “Cháu đã thoái ĐCSTQ. Và cháu vẫn là một người yêu nước phải không?” Cô Pan giải thích rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, mặc dù các chương trình tuyên truyền của nó đã lừa gạt người dân rằng nó chính là Trung Quốc. Cô nói ĐCSTQ chỉ mới tồn tại chưa được 100 năm. Làm sao mà nó có thể coi mình là Trung Quốc, một đất nước với văn minh 5000 năm huy hoàng.

Cô gái rất vui khi khúc mắc của mình được giải đáp. Các sinh viên nhận tài liệu giảng chân tướng và chào tạm biệt các học viên.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/6/多伦多市政大厦旅游景点-一车师生全三退(一)-288425.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/7/145720.html

Đăng ngày 24-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share