Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 16-02-2014] Quảng trường Thời đại ở thành phố New York thường được nhắc tới như “Giao lộ của Thế giới.” Nơi thu hút nhiều khách du lịch, gồm cả các du khách từ Trung Quốc. Quảng trường Thời đại gần đây đã tiếp đón rất nhiều du khách Trung Quốc trong suốt dịp nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó có nhiều là học sinh.

Điểm giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại Quảng trường Thời đại được thiết lập vào tháng 11 năm 2013. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công tình nguyện đến địa điểm mỗi ngày để trưng bày các tấm áp phích, thông báo cho khách du lịch sự thật về cuộc đàn áp, giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Người mẹ: “Xin giúp con trai tôi nữa”

Khi một người mẹ cùng con trai tới thăm Quảng trường Thời đại, một học viên đã đến chào hỏi và đưa cho họ các tài liệu giảng chân tướng. Người mẹ đồng ý thoái Đội Thiếu niên Tiền phong, tổ chức của ĐCSTQ duy nhất mà cô ấy còn nhớ.

Sau đó, cô chỉ về phía con trai và nói: “Con tôi cũng là thành viên của Đội Thiếu niên. Xin giúp con trai tôi nữa.” Cậu con trai rất vui: “Được! Cháu cũng sẽ thoái Đội.”

Thầy giáo: “Họ đang nói về Chân-Thiện-Nhẫn”

Một ngày, hơn chục học sinh tới cùng giáo viên. Một học viên phát tài liệu cho họ. Một học sinh hỏi: “Bạn là học viên Pháp Luân Công à?” Người học viên trả lời: “Đúng vậy, bạn có phải là Đoàn viên không? Bạn đã làm tam thoái chưa?”

Cậu học sinh nói: “Tôi chưa vào Đoàn. Tôi đã từng là Đội viên. Nhưng giờ thì không vì đã quá tuổi rồi.” Một học sinh khác tình cờ nghe được và nói rằng anh cũng từng là Đội viên. Cậu hỏi là tại sao cậu nên thoái xuất.

Người học viên nói với họ: “Pháp Luân Công là Phật Pháp cao thâm, tu Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để kích động thù hận đối với các học viên Pháp Luân Công. Nó cũng thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống! Một tổ chức tà ác như ĐCSTQ sẽ bị quả báo.”

“Khi bạn tuyên thệ gia nhập vào ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó, bạn đã hiến dâng cuộc sống của bạn cho nó. Nó không phải là thứ tự động chấm dứt khi bạn qua tuổi trừ khi bạn thực hiện một hành động đặc biệt để rút lại lời thề.” Người học viên nói thêm.

Một học sinh hỏi thầy giáo của mình: “Thưa thầy, họ đang nói về chân, thiện, mỹ phải không?” Thầy giáo trả lời: “Không. Họ đang nói về Chân-Thiện-Nhẫn.”

Giáo viên cùng các học sinh chăm chú lắng nghe các học viên và đặt các câu hỏi. Vào lúc cuối, nhiều học viên lấy tài liệu giảng chân tướng và phần mềm để đột phá kiểm duyệt Internet.

“Tôi vừa thoái rồi. Tôi ở đây vì các bạn cùng lớp của tôi.”

Năm thanh niên đã dừng lại cạnh điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công tại Quảng trường Thời đại. Họ là người Trung Quốc đang học tại Mỹ. Khi được hỏi họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa, một người trong số họ nói: “Tôi đã thoái cách đây một vài ngày. Tôi đến cùng các bạn cùng lớp của tôi để họ cùng thoái.”

Một lần, hai học sinh Trung Quốc ghé qua. Các học viên khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người cao hơn nói: “Tôi đã chuyển sang Phật giáo. Tôi có lẽ sẽ không sao nếu không làm điều này.” Học sinh khác nói: “Đây là một quyết định trọng đại. Tôi phải trao đổi với mẹ đã.”

Người học viên tiếp tục nói chuyện với học sinh cao hơn: “Bạn rất tốt. Phật giáo giảng thiện ác hữu báo. Khi bạn gia nhập ĐCSTQ, bạn đã thề hiến dâng cuộc đời của mình cho nó. Bây giờ nếu bạn không làm điều gì đó để rút khỏi nó thì bạn sẽ vẫn là một phần của nó. Làm tam thoái, bạn không chỉ tự giải cứu chính mình mà còn đánh thức lương tri của người khác. Hãy nhìn vào sự thật của cuộc đàn áp đẫm máu này!”

Cậu ấy đã hiểu ra vấn đề và thoái Đoàn, Đội. Anh cũng lấy một ít tài liệu và nói: “Xin hãy yên tâm. Nhất định tôi sẽ thuyết phục bạn tôi cùng thoái ĐCSTQ.”

“Đưa tôi một bản. Tôi muốn biết sự thật.”

Một lần, mấy người đàn ông Trung Quốc đến chụp những bức ảnh về cảnh đêm ở Quảng trường Thời đại. Một học viên nói chuyện với họ và giới thiệu các tài liệu, nhưng họ không đáp lại.

Sau đó người học viên nói: “Ở Trung Quốc, bạn đã xem các bản tin của truyền hình Trung ương Trung Quốc hàng thập kỷ. Đến Mỹ quốc, bạn nên đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và xem Truyền hình Tân Đường Nhân!”

Một người trong số họ đồng ý: “Vâng, cho tôi một bản tài liệu của bạn. Tôi muốn biết sự thực!”

Một lần khác, khi có một nhóm khác đang chụp ảnh. Một người tự giới thiệu là hiệu trưởng trường đại học. Có vài người trong nhóm không nhận tài liệu và cười nhạo các học viên.

Một học viên nói với người hiệu trưởng: “Nếu những người lãnh đạo có học thức không biết sự thật và không thoái ĐCSTQ, thì họ quả thực đang khởi tác dụng trợ giúp tà ác rất lớn!”

Người hiệu trưởng không nói gì mà dần di chuyển xuống cuối nhóm. Ông ấy quay đầu lại, đưa tay về phía người học viên và nói: “Cho tôi một bản. Cảm ơn!”

Giúp bạn bè ở Trung Quốc Đại lục

Một ngày, bốn thanh niên Trung Quốc ghé qua. Họ nói rằng có nghe về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Học muốn đảm bảo rằng các học viên quả thực có thể giúp họ làm điều này.

Họ lấy mỗi loại tài liệu một bản và nói rằng họ sẽ chia sẻ các tài liệu với những người bạn của họ ở Trung Quốc Đại lục: “ĐCSTQ thật xấu! Chúng tôi cũng sẽ giúp họ thoái xuất khỏi nó.”

Một lần, một thành viên của một nhóm hơn mười người lấy các bản tài liệu nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ lắng nghe các học viên giảng cho anh về cuộc bức hại. Anh đợi đến khi toàn bộ nhóm đã rời đi và hướng dẫn viên du lịch ra hiệu cho anh lên xe. Khi đang chạy về phía xe, anh quay người lại và vẫy tay về phía người học viên: “Thoái Đoàn và Đội cho tôi!” Người học viên lấy một hóa danh cho anh. Anh nói: “Tốt lắm!”

“Xin hãy bảo trọng”

Một người đàn ông từ Trung Quốc Đại lục lắng nghe các học viên hơn một giờ đồng hồ trong giá rét và gió lạnh. Anh có nhiều câu hỏi muốn được trả lời. Anh cảm ơn các học viên vài lần và cuối cùng thì thoái ĐCSTQ.

Khi nói tạm biệt, anh bắt tay các học viên: “Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ đọc Chuyển Pháp Luân sau khi về nhà. Các bạn thật vất vả! Xin hãy bảo trọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/16/新年期间-纽约时代广场三退忙-287756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/17/145481.html

Đăng ngày 12-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share