[MINH HUỆ 08-02-2014]

Những câu chuyện thần kỳ: Ông lão bị điếc có thể nghe được sự thật, và những câu chuyện khác

Bài viết của một học viên từ Triều Dương, Trung Quốc

Năm ngoái, khi đang giảng chân tướng, tôi đã gặp một ông lão và đã giảng sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho ông. Ông có thể nghe và hiểu những gì tôi nói và đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng tên thật của mình.

Một lúc sau, con dâu ông nói với tôi là bố chồng cô bị điếc. Tôi không thể tin được điều đó vì ông ấy đã nghe rất rõ khi tôi giảng chân tướng cho ông. Làm sao mà ông có thể bị điếc được? Tuy nhiên, ông lại không thể nghe được con dâu ông nói, ngay cả khi cô ấy nói rất to.

Năm nay, khi tôi giảng chân tướng cho một người khác, ông ấy cũng nghe được mọi điều tôi nói và đã nhận một lá bùa và một bức ảnh. Cuối cùng, ông nói với tôi là mình bị điếc nhưng ông lại có thể nghe được tôi rất rõ. Tôi nói: “Ông không bị điếc đâu ạ.” Ông đã cảm ơn tôi khi rời đi.

Chúng sinh đang tìm kiếm sự thật

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

Một đồng tu ở vùng khác đã kể cho tôi một câu chuyện khi cô tới thăm tôi. Cô nói khi cô đang đọc Tuần báo Minh Huệ trên xe bus, một người đàn ông đã tiến tới hỏi cô đang đọc cái gì thế và có thể cho ông ấy mượn để đọc được không. Sau khi đọc xong, ông hỏi xin người học viên một cuốn Tuần báo Minh Huệ. Người học viên đồng ý và tặng thêm ông một cuốn Cửu Bình. Người đàn ông đã vui vẻ nhận sách và nói “Cảm ơn” nhiều lần.

Câu chuyện có thật này nói với chúng ta rằng chúng sinh đang khao khát được cứu!.

“Con muốn, con muốn!”

Bài viết của một học viên từ thành phố Đại Liên, Trung Quốc

Một đồng tu có một cô cháu gái hai tuổi. Bà ấy đã chăm sóc cháu gái của mình từ khi cháu mới được sinh ra. Người học viên này thường mở đĩa DVD Thần Vận ở nhà. Cháu gái bà rất thích xem và không bao giờ khóc hay nghịch ngợm trong khi xem. Cháu đã xem hơn 100 lần mà không thấy chán.

Cháu bà bây giờ đã biết nói, và một lần bà mở đĩa Thần Vận 2013, khi nghe Sư phụ hỏi các vị Thần vũ trụ trong hoạt cảnh đầu tiên: “Ai nguyện ý theo ta hạ thế Chính Pháp? Cháu đã nói lớn: “Con muốn! Con muốn!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/8/奇闻-失聪老者听真相-287429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/21/145538.html

Đăng ngày 12-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share