Tập hợp bài viết từ người dân ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-02-2014]

“Sư phụ Lý Hồng Chí thật vĩ đại”

Một ngày nọ, tôi trò chuyện với một người bạn và đề cập đến việc vẫn có những người không hiểu được tại sao các học viên Pháp Luân Công lại đi phát tài liệu về Pháp Luân Công, về cuộc bức hại và Cửu Bình.

Bạn của tôi nói: “Các học viên Pháp Luân Công thật tốt. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại họ, tra tấn họ tới chết, và khiến họ nhà tan cửa nát, họ vẫn thiện chí khuyên giải mọi người và phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại”.

“Người thường sẽ phản ứng ra sao khi họ bị bức hại? Những năm qua khi người dân phải chịu bất công, rất nhiều người đã dùng tới bạo lực, giết các nhân viên cảnh sát, thẩm phán, và những người khác. Nhưng đối với các học viên Pháp Luân Công, không có bất cứ một trường hợp sử dụng bạo lực nào”. Điều này chỉ nói lên rằng các học viên Pháp Luân Công thật quá tốt, và Sư phụ Lý Hồng Chí thật vĩ đại!”

“Hãy gửi lời vấn an của tôi tới Sư phụ Lý!”

Thuận theo sự quảng bá rộng rãi của các tài liệu về Đại Pháp, ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc gửi lời vấn an tới Sư phụ. Dưới đây là một câu chuyện có thật ở thành phố Đường Sơn.

Vào một buổi tối mùa đông, tôi và một vài đồng tu đang phân phát những cuốn lịch năm mới trong đó có những thông tin về Đại Pháp. Chúng tôi đi về phía một người đàn ông và  tặng cho ông ấy một cuốn lịch Pháp Luân Đại Pháp.

Ông ấy lập tức nở nụ cười và chân thành nói: “Cảm ơn anh. Hãy giúp tôi gửi lời vấn an tới Sư phụ Lý. Tôi sẽ cố gắng sớm tìm hiểu về Pháp Luân Công.”

“Nếu tôi không ký vào đơn thỉnh nguyện này, thì tôi sẽ ký cái gì đây? Tất nhiên tôi sẽ ký!”

Khi một người phụ nữ 50 tuổi biết được sự thật rằng ĐCSTQ đang kiếm lời từ việc mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, bà cảm thấy có trách nhiệm phải ký vào đơn thỉnh nguyện chấm dứt việc mổ cướp nội tạng này: “Nếu tôi không ký vào đơn thỉnh nguyện này, thì tôi sẽ ký cái gì đây? Tất nhiên tôi sẽ ký!”

Khi một người đàn ông ở tuổi gần 60 nhìn thấy những thông tin về việc mổ cướp nội tạng, ông nói: “Hãy giúp tôi thoái đảng ngay bây giờ!”. Và ông đã dùng tên của mình để ký đơn thỉnh nguyện.

Một người đàn ông ngoài 70 tuổi nói: “Tôi không sợ bất kỳ điều gì! Tôi sẽ ký!”

Thông tin ở bên ngoài Trung Quốc rất tốt

Sẽ rất tốt nếu có thể vượt qua tường lửa Internet, vì thông tin ở bên ngoài Trung Quốc rất tốt. Tôi luôn tin rằng ĐCSTQ có nhiều vấn đề nghiêm trọng, và nhờ được tiếp cận thông tin một cách tự do tôi đã có thể xác minh nó. Thật là tuyệt khi có thể nghe và chứng kiến sự thật.

Tình huống bên trong Trung Quốc thật tồi tệ, và những gì cửu bình nói là sự thật, người dân không hề có tự do. Rất nhiều ý kiến bất đồng chính trị và những lời bình luận bày tỏ thái độ thất vọng trên các trang blog đã bị bưng bít. Sự khác biệt giữa thông tin chúng ta lấy từ bên trong và bên ngoài Trung Quốc xác minh cho điều này.

Tôi chưa thực sự tìm hiểu về Pháp Luân Công, nhưng từ những thông tin có được từ bên ngoài, tôi nghĩ rằng nó đáng để mọi người học. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/11/读者反馈-“争取早日接触法轮功”-287475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/20/145529.html

Đăng ngày 08-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share