[MINH HUỆ 25-12-2013] Vào tháng 05 năm 1995, tình cờ tôi đã tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Công. Ngay lập tức tôi ngồi xuống và đọc một mạch hết toàn bộ cuốn sách. Cuốn sách này đã nói đến những điều mà tôi muốn biết và hằng tìm kiếm và rồi cuối cùng tôi đã có được câu trả lời.

Sau khi đọc cuốn sách, tôi đã từ bỏ môn võ thuật mà tôi đã theo trong 16 năm. Tôi quyết định đi theo sự dẫn dắt của Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công hay còn được các đệ tử của Ngài gọi là Sư phụ và thật sự tu luyện.

Bỏ bức hình Mao Trạch Đông ra khỏi phòng hội nghị

Một ngày vào năm 2000, trong phòng hội nghị tại nơi tôi làm việc, tôi thấy bức hình của năm nhà lãnh đạo cộng sản bao gồm cả Mao Trạch Đông. Chúng trông thật chướng mắt đến mức tôi đã cầu xin Sư phụ trong tâm hãy ban cho tôi cơ hội để loại bỏ chúng.

Một buổi chiều, tôi được giao nhiệm vụ chuyển phòng hội nghị này lên tầng 12. Tôi đưa theo hàng chục thực tập sinh theo tôi để dọn dẹp căn phòng. Trước tiên, tôi đập vỡ khung hình của Mao và rồi xé bức hình ra thành từng mảnh.

Tôi nói với các em sinh viên rằng chúng ta cần phải tiêu hủy chúng vì những linh thể tà ác này chỉ mang đến điều bất hạnh cho nhân loại.

Làm sao tôi biết được những bức hình đó là những linh thể tà ác trước khi cuốn sách Cửu Bình về Đảng Cộng Sản được công bố? Những tư tưởng này chợt đến trong tâm trí tôi và tôi cảm thấy đó là một nhận thức đúng đắn.

Một đồng nghiệp đã chụp hình cho tôi trong căn phòng đó sau khi nó được lau dọn sạch sẽ. Trong bức hình có một dải lớn vòng tròn màu trắng trên đầu tôi. Một đồng tu nói: “Đó chẳng phải là một vầng hào quang hay sao? Sư phụ đang khích lệ bạn đấy!”

Tôi đã tinh tấn học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng về Pháp Luân Công mỗi ngày trong suốt những năm tu luyện của mình.

Nói với những sinh viên có duyên tiền định về Pháp Luân Công

Tại nơi làm việc, tôi phụ trách một chương trình cho sinh viên thực tập. Chúng tôi đã đào tạo được hơn 200 sinh viên đại học hàng năm. Tôi đảm bảo rằng những em sinh viên trong các giờ học của tôi được giáo dục cả về mặt đạo đức. Khoảng 5 năm trước, tôi nhận ra rằng những em sinh viên đó đều là những người có tiền duyên đến để nghe về Pháp Luân Công. Nhưng tôi không biết rõ làm thế nào để nói về môn tập bởi vì một số học viên làm trong ngành giáo dục đã bị bức hại khi làm như vậy. Hai ngày trước giờ lên lớp, tôi đã khấu đầu trước hình Sư phụ và cầu xin Ngài gia trì cho tôi. Đồng thời, các đồng tu đã phát chính niệm để loại trừ bất kể nhân tố tà ác nào can nhiễu đến các em sinh viên.

Vào đầu giờ học, tôi đã nói với 57 em sinh viên rằng các em đều có quan hệ tiền duyên khi tham gia vào lớp học của tôi. Tôi kể cho các em rất nhiều câu chuyện như gương người xưa được ban phước lành vì tích đức và hành thiện, những câu chuyện thần kỳ về các danh y như Tôn Tư Mạc, Hoa Đà, Thần Nông và mối quan hệ giữa tu luyện tâm linh và sức khỏe.

Tôi nói: “Ngay nay, mọi người không quan tâm đến đạo đức hay phẩm hạnh. Họ sản xuất ra sữa nhiễm độc, thêm độc tố vào các loại thực phẩm để có lợi nhuận cao hơn. Họ không giúp đỡ mọi người khi cần. Người giết hại người vì tư lợi. Hệ thống y tế thì thối nát.” Sau đó tôi chuyển đề tài và hỏi xem đã có bất kỳ ai trong số các em sinh viên đó nghe về Pháp Luân Công hay chưa. Một sinh viên trả lời: “Bà của em cũng tập luyện môn đó. Thầy ơi, hãy nói thêm cho chúng em về môn tập đó.”

Tôi viết lên bảng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)” và “Thoái Đảng bảo bình an.”

Đó là lần đầu tiên tôi nói về Pháp Luân Công trong một lớp học kể từ khi ĐCSTQ ngăn cấm việc tập luyện vào năm 1999. Tôi đã nói với các em sinh viên về việc  ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công như thế nào và vì lý do gì. Tôi giải thích cho các em rằng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn là một màn lừa dối do ĐCSTQ tạo dựng.

Tôi nói về Phòng 610 và tại sao lại có quá nhiều thảm họa tại Trung Quốc như dịch SARS vào năm 2003, bệnh dịch lở mồm long móng và cúm gia cầm. Tôi nói với các em rằng những điều đó là sự cảnh báo từ Thiên thượng.

Có rất nhiều điều để nói, bao gồm cả việc ĐCSTQ đã dẫn đến cái chết của hơn 80 triệu người và nó đã giết hại hơn 3000 học viên Pháp Luân Công. Tôi nói với các em rằng ĐCSTQ không còn tồn tại được lâu vì những tội ác ghê tởm của nó và sự sụp đổ của nó đã được báo trước. Những ký tự được khắc nổi trên tảng tự thạch tại Công viên địa chất Quốc gia ở Quý Châu đã dự đoán từ những niên đại trước rằng “Trung Quốc Cộng Sản Đảng vong.”

Tôi dùng những thông tin trên để nói với các em về phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Tất cả các em sinh viên đều đã thoái xuất.

Một năm, ba nữ sinh viên đã bị nhỡ mất tiết học đầu và do vậy các em đã không được nghe chân tướng về Pháp Luân Công. Các em đã đến văn phòng của tôi trước kỳ tốt nghiệp. Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài cơ hội này. Cả ba em đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đồng thời các em đã đọc to ba lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Mọi người thoái Đảng sau khi thức tỉnh

Tại một lễ cưới của một người họ hàng, có rất nhiều vị khách đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó hoặc chưa bao giờ là thành viên của nó trước đây. Tôi đã phát chính niệm để loại trừ bất kể linh thể tà ác nào đang thao túng tư tưởng của những người mà tôi muốn nói chuyện về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã kể cho họ những câu chuyện mà tôi đã kể cho các em sinh viên trong lớp học của tôi và khuyên những vị khách này thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã giúp 21 người thoái Đảng và đã đưa cho họ những tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công cùng những thông tin về Pháp Luân Công. Quan trọng hơn, tôi đã nhắc họ ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/23/岗前培训讲真相-283579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/16/145424.html

Đăng ngày 11-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share