Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2013] Có hơn 100 triệu người dân Trung Quốc đã học Pháp Luân Công kể từ khi môn này được giới thiệu ra công chúng năm 1992. Họ đã nhận được lợi ích cả tâm lẫn thân và đạo đức của họ được đề cao đáng kể. Mặc dù Pháp Luân Công đã bị đàn áp và vu khống trong suốt nhiều năm, nhiều người đã biết được chân tướng về Pháp Luân Công. Nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công. Một số người được nâng cao tuổi thọ, một số sức khỏe được phục hồi và có đời sống hạnh phúc. Sau đây là một vài câu chuyện từ những trường hợp như vậy.

Đại Pháp đã cứu sống mẹ tôi

Mẹ tôi đã 71 tuổi và bị chứng nhồi máu não. Bà cảm thấy không được khỏe và ngủ thiếp đi trong sáu ngày liền. Gia đình tôi ngồi bên giường bà và nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, bật băng tiếng các bài giảng của Sư phụ cho bà nghe.

Có vài người trong thôn cũng bị triệu chứng giống như mẹ tôi. Họ đều đã qua đời trong lúc ngủ. Mẹ tôi là người duy nhất sống sót. Sau khi bà tỉnh dậy, bà trở thành một người mới. Tất cả các bệnh tật của bà đã được thanh lý. Chúng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống mẹ tôi.

Mẹ tôi nói rằng mọi người cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi cảm tạ Sư phụ đã cứu sống cho mẹ tôi.

Một bà lão 97 tuổi hồi phục sức khỏe tốt

Mẹ chồng tôi đã 97 tuổi. Bà được chuẩn đoán là mắc chứng bệnh huyết khối vào ngày 30 tháng 05 năm 2013. Mọi người trong nhà và bà con thân quyến được gọi đến để gặp bà lần cuối. Mọi công việc liên quan đến hậu sự cho bà đã được chuẩn bị.

Một vài ngày sau, khi chỉ có hai người chúng tôi bên nhau, tôi muốn giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho bà nghe bởi tôi không muốn bà rời khỏi thế giới này với những suy nghĩ xấu về môn tu luyện. Trước kia bà đã phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Công và đã nổi cơn tam bành để tôi phải bỏ tu. Tôi biết bà làm như thế vì bị lừa dối và lo sợ rằng tôi sẽ bị bức hại.

Tôi đã kiên trì giảng giải cho bà hiểu rằng môn tu luyện dạy con người làm người tốt và hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và làm thế nào mà tôi đã có lại sức khỏe tốt và bỏ đi được tính nóng nảy. Sau khi nghe tôi nói, bà bảo: “Mẹ biết rằng Pháp Luân Công tốt. Mẹ đã đối xử với con như thế chỉ vì mẹ sợ con sẽ bị bắt đi.”

Kể từ sau đó, sức khỏe mẹ chồng tôi ngày một khá hơn. Một tháng sau, bà có thể tự đi đứng ra ngoài được. Hàng xóm điều ngạc nhiên về sự hồi phục nhanh chóng của bà. Tôi dùng câu chuyện của bà như một cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Thêm nhiều người trong làng tin rằng Đại Pháp tốt sau khi chứng kiến sự hồi phục kì diệu của bà.

Được phúc lành sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Cháu trai và cháu gái tôi đã vui vẻ thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong sau khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các cháu nghe. Cháu trai tôi còn đeo theo tấm bùa mà tôi tặng cho cháu.

Vào một ngày mưa giông chúng tôi nghe thấy tiếng sấm chớp và khi cháu trai tôi cố đóng cửa sổ lại thì nó bị sét đánh trúng. Nó không bị thương gì mặc dù quần áo cháy xém. Tôi hiểu ra rằng nó đã được ban phúc lành khi thành tâm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt.

Cháu gái tôi đi làm ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và sống ở tầng mười của một tòa nhà chung cư xây gần một con đường đông đúc. Một ngày nọ, cháu vô ý để một cái thớt với con dao trên bệ cửa sổ. Tuy nhiên, ngày hôm đó gió quá mạnh đã thổi văng chúng ra ngoài cửa sổ. Cháu rất lo lắng có ai đó sẽ bị thương. Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả. Khi cháu kể cho tôi nghe chuyện này, tôi bảo cháu rằng cháu được Thần Phật bảo hộ khi hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Người em họ của tôi hồi phục sức khỏe sau khi nghe các bài giảng Đại Pháp

Vào tháng 05 năm 2013,  một đêm tôi có một giấc mơ. Tôi nhìn thấy nhiều người vây quanh một thanh niên nằm trên mặt đất. Tôi nói: “Anh ta là người thân của tôi và tôi sẽ cứu anh ta.” Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi đi cứu những người thân của mình.

Một ngày nọ, mẹ chồng tôi bảo tôi lái xe đưa bà đi đến nhà hát nơi gần nhà người em họ tôi. Tôi nhận ra đây là cơ hội để đến thăm cậu ấy. Trên đường đi, mẹ chồng tôi kể cho tôi nghe rằng người em họ tôi đã gần như bị liệt.

Tôi nghĩ ra rằng người thanh niên trong giấc mơ chính là cậu ấy. Khi mẹ tôi đến thăm cậu ấy lần trước, cậu không muốn đi khám bác sĩ nữa. Cậu ấy vẫn còn tỉnh táo, không ăn được nhiều. Tôi không có nhiều thời gian ngày hôm đó nên tôi đã bật băng tiếng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cậu ấy nghe. Cậu ấy đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong và nhận lấy tấm bùa may mắn.

Hai ngày sau, chị của cậu đưa cậu đến bệnh viện trung tâm thành phố của tỉnh và bị chuẩn đoán ngộ độc rượu mãn tính. Cậu ở trong tình trạng hôn mê, tay co giật và chân đã cứng. Gia đình cậu phải thay phiên nhau chăm sóc cậu suốt ngày đêm. Sau một tuần nhập viện và mặc dù tiền viện phí lên đến 18.000 nhân dân tệ, tình trạng cậu ấy vẫn không tiến triển. Cậu được chuyển về bệnh viện địa phương trong tình trạng vẫn hôn mê và sốt.

Các bác sĩ nói với gia đình rằng cậu ấy phải được chuyển tiếp bệnh viện nếu cơn sốt cứ tiếp tục. Dì tôi không biết phải làm sao. Tôi biết rằng chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu em họ tôi. Tôi giảng chân tướng cho chị cậu ấy và mọi người trong gia đình và bảo họ rằng phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.” Họ điều chấp nhận sự thật. Thế nên tôi đến thăm cậu ấy thường xuyên hơn để bật các bài giảng của Sư phụ cho em họ tôi nghe, mỗi lần một bài giảng. Tôi cũng bật các bài hát và nhạc của Đại Pháp cho cậu nghe.

Em họ tôi tiến triển tốt sau mỗi lần tôi ghé thăm. Sau khi nghe được hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, cậu ấy đã hết sốt. Sau đó, ống truyền thức ăn được gỡ bỏ ra và cậu ấy có thể tự ăn được. Vì bận rộn và mệt sau khi đến thăm cậu ấy mỗi ngày, tôi đã lười đi và không đến trong ba ngày. Tình trạng của cậu trở nên tệ đi và phải ăn qua đường ống dẫn trở lại. Tôi hiểu ra rằng mình phải tiếp tục cho cậu ấy nghe các bài giảng của Sư phụ. Tôi tiếp tục đến thăm. Vài ngày sau, tình trạng cậu ấy được cải thiện. Cậu ấy bắt đầu nhận ra được khuôn mặt người xung quanh, nói chuyện và sau đó có thể đi lại. Sau đó một tuần, cậu ấy được xuất viện.

Các bệnh nhân cùng phòng cậu ấy kinh ngạc vì sự hồi phục thần tốc. Tôi biết họ không tin vào Thần Phật. Tôi đã bảo họ rằng em họ tôi hồi phục vì cậu ấy nghe các bài giảng của Pháp Luân Công. Tôi sau đó đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ nghe.

U xơ tử cung đã biến mất sau khi nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Không lâu sau khi cháu gái tôi kết hôn, thì cháu có mang vào tháng 03 năm 2003. Gia đình cháu vui mừng khi nghe được tin. Tuy nhiên, cháu phát hiện bị u xơ tử cung. Mặc dù khối u lành tính, nó phải được loại bỏ, tuy nhiên phẫu thuật sẽ gây huy hiểm cho an toàn của đứa trẻ.

Cháu gái đến thăm và hỏi ý kiến tôi phải làm sao. Tôi kể với cháu rằng tôi đã được trải nghiệm Pháp Luân Công chữa khỏi cho tôi nhiều chứng bệnh. Tôi đã bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và khối u sẽ biến mất.

Cháu thật lòng tin ở tôi và luôn nhẩm niệm theo những lời tôi dạy. Cháu còn kiếm mua quyển Chuyển Pháp Luân và đọc nó nhiều lần. Sau một tháng, cháu đi đến bệnh viện để kiểm tra và phát hiện rằng khối u đã biến mất. Người bác sĩ cảm thấy kinh ngạc.

Cháu tôi hiểu được nguyên do. Sau khi về nhà, cháu tiếp tục nhẩm đọc “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt” và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cháu bé được sinh ra an toàn. Đứa trẻ rất sáng dạ và học rất giỏi ở trường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/29/百岁老人身体康复之迷-281888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/12/143586.html

Đăng ngày 03-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share