Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2014] Trong khi bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ, tôi gặp một phụ nữ theo đạo Cơ-đốc giáo khoảng 60 tuổi. Chồng bà là một linh mục và bà nói có rất nhiều tín đồ Cơ-đốc giáo đến nhà bà hàng tuần để thực hiện các nghi lễ cầu nguyện.

Bà nói vào một buổi sáng sớm bà nhìn thấy một cái túi rất đẹp treo ở cửa nhà bà và ở bên trong túi có đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận. Khi bà cùng với chồng bật đĩa lên xem, một giai điệu nhạc tuyệt hay vang lên, một luồng ánh sáng vàng như đột ngột tuôn chảy ra từ ti-vi và toàn bộ căn phòng tràn ngập một ánh sáng vàng sặc sỡ. Bà cũng nhìn thấy rất nhiều những chư Phật và Bồ Tát trong phòng, vài vị đang bồng bềnh trên không trung và vài vị thì đang đứng ở đó.

Cặp vợ chồng đó cảm thấy vô cùng choáng ngợp và hạnh phúc. Bà nói trước đây bà chỉ được nhìn thấy các vị Phật và Bồ Tát trong các bức vẽ, nhưng bây giờ bà đã được nhìn thấy họ bằng mắt thường.

Bất cứ khi nào có bạn bè hay người thân đến chơi, bà đều bật đĩa DVD Thần Vận cho họ xem. Mọi người đều nghĩ nó rất hay và cảm ơn bà. Tuy nhiên vẫn có vài người hiểu nhầm và trách mắng bà, họ nói bà đang chống lại chính quyền.

Bất chấp mọi người nói gì đi chăng nữa, từ trong tâm bà hiểu rằng đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận đó thực sự là một kho tàng quý báu, nên mỗi khi xem xong bà đều gói nó lại bằng một cái khăn trắng sạch sẽ và trân trọng đặt nên trên nóc tủ quần áo. Bất cứ khi nào có con cháu đến chơi, bà đều bật đĩa cho chúng xem.

Lắng nghe câu chuyện của bà, tôi có cảm nhận sâu sắc vinh diệu khi được theo Sư phụ Chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/9/看神韵晚会光盘出现的奇景-287468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/14/145400.html

Đăng ngày 01-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share