Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Trong hơn 15 năm qua, gia đình tôi đã được trải nghiệm nhiều chuyện thần kỳ.

Trước đây sức khỏe tôi rất kém, và bị nhiều chứng bệnh bao gồm chóng mặt, khó thở và mất ngủ. Do sức khỏe kém nên tôi rất nóng tính và thường hay quát mắng mọi người trong gia đình.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực, tịnh hóa thân thể cho tôi nhiều lần, tất cả các chứng bệnh của tôi bao gồm như chứng mất ngủ kinh niên đã biến mất và tôi đã thực sự trải nghiệm được cảm giác “vô bệnh và thân thể nhẹ nhàng” là như thế nào.

Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi không những giúp tôi cải thiện về sức khỏe mà còn mang lại những lợi ích cho cả gia đình tôi.

Triệu chứng bệnh của con gái tôi biến mất

Con gái tôi khi sinh ra đã bị chứng biến dạng về tai. Năm 2003, tôi cho cháu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau một tuần ở viện, cháu đã xuất viện và trở về nhà.

Một đêm, tôi nghe thấy tiếng cháu khóc trên giường. Cháu nói cháu nghe thấy một tiếng cười kỳ lạ và đáng sợ. Tôi cố an ủi cháu, nhưng cháu lùi ra xa và la hét: “Đừng lại gần con! Đừng lại gần con!”

Tôi quan sát cháu thật kỹ. Mắt cháu lờ đờ và như thể cháu đang ở trong trạng thái bị thôi miên vậy. Tôi nghĩ có thể cháu bị phụ thể nhập và đang bị nó kiểm soát chủ ý thức.

Tin tưởng rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ mới có thể cứu được cháu, tôi đã mang cuốn Chuyển Pháp Luân ra và bắt đầu đọc cho cháu nghe. Cháu nằm xuống giường và lắng nghe. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, triệu chứng của cháu biến mất và tình trạng cháu đã trở lại bình thường.

Sau đó, cháu nói với tôi: “Mẹ, con không biết tại sao, nhưng khi nghe mẹ đọc sách, con không thể ngừng khóc được. Nước mắt đã ướt đẫm cả gối rồi này.”

Tôi tin rằng đó là Sư phụ từ bi đã tịnh hóa thân thể và đã gỡ bỏ phụ thể đi giúp cháu. Phần biết của cháu đã nhìn thấy điều đó, do vậy cháu đã xúc động và khóc.

Khi nghe cháu nói, tôi ngước nhìn lên ảnh của Sư phụ và những giọt nước mắt cảm kích đã lăn dài trên khóe mắt. Tôi cảm thấy tôi là người may mắn nhất trên thế giới này bởi tôi đã đắc được điều quý giá nhất – Pháp Luân Đại Pháp.

Cơn sốt của con trai tôi đã hạ

Một lần khác, con trai tôi bị sốt cao. Chúng tôi đã tự kê đơn thuốc cho cháu uống thuốc trong ba ngày, nhưng cơn sốt vẫn không hề thuyên giảm. Chồng tôi nói nếu như đến ngày hôm sau mà cơn sốt vẫn không hạ, thì chúng tôi sẽ đưa cháu đến bệnh viện.

Tôi nhớ có nghe các đồng tu nói khi người nhà họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” thì bệnh tật của họ được chữa lành.

Tôi cầm tay con trai tôi và nói với cháu: “Con hãy nhắm mắt lại và niệm những chữ này ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân –  Thiện – Nhẫn hảo!’ Bệnh của con sẽ khỏi!”

Ở nhà, tôi đã từng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người trong gia đình và để họ xem đĩa DVD giảng chân tướng. Do đó, con trai tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cháu bắt đầu niệm những từ này và nói tôi giữ im lặng để cho cháu tập trung niệm.

Như một phép lạ, cơn sốt của cháu đã nhanh chóng hạ xuống. Từ đó về sau, những từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” đã ăn sâu vào tâm trí của cháu.

Nhờ niềm tin này, sau này cháu đã vượt qua hai tình huống nguy hiểm một cách bình an vô sự.

Trong một lễ mừng năm mới, một quả pháo hoa lớn đã rơi vào người cháu và vụ nổ đó đã tạo ra một vết rách lớn trên quần của cháu, nhưng cháu đã bình an vô sự. Một lần khác, cháu đã bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nhưng đúng vào thời khắc nguy cấp nhất cháu đã nhớ ra, hô lớn những từ trên và xin Sư phụ giúp đỡ. Cuối cùng cháu chỉ bị vài vết xước trên mặt, nhưng cũng nhanh chóng bình phục.

Từ tận đáy lòng, con trai con vô cùng cảm kích trước ơn cứu mạng của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/22/母亲炼功-儿女受益-286037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/2/145063.html

Đăng ngày 27-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share