Bài viết của học viên Lam Lam từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2013] Tôi đã 74 tuổi nhưng vẫn chưa bao giờ quên câu chuyện về gia tộc mình mà tôi được kể từ khi còn trẻ, nó đã được lưu truyền trong nhiều thế kỷ.

Thời nhà Thanh hoàng đế Khang Hy đã đi đến một khu vực giữa Xích Phong và tỉnh Hà Bắc để săn động vật hoang dã. Khang Hy đã gặp một lão Lạt ma đã hơn 90 tuổi và hỏi: “Ông đang làm gì ở đây?” Lão Lạt ma trả lời: “Hoàng đế đã có chỉ dụ cho phép chúng tôi hóa duyên ở đây để chúng tôi có thể xây dựng một ngôi đền trong khu vực Thừa Đức tương tự như cung điện Potala ở Tây Tạng.” Hoàng đế Khang Hy hỏi: “Cho đến nay, ông đã hóa duyên được bao nhiêu ngân lượng rồi? “Rất ít, bởi vì đây là một khu vực dân cư thưa thớt,” vị Lạt ma trả lời. Suy nghĩ một chút, sau Hoàng đế Khang Hy nói: “Được rồi, ta sẽ ban cho ông và gia tộc 750 mẫu đất để làm nông. Ông có thể sử dụng ngân lượng có được từ việc bán nông sản để xây dựng đền thờ.” Lão Lạt ma tuân theo chỉ dụ của hoàng đế. Ông khỏe mạnh sống qua 100 tuổi khi đền thờ được xây dựng.

Khi lão Lạt ma sắp viên tịch, ông nói với ba anh em trai của mình: “Tôi sắp rời xa mọi người. Hãy nộp các khoản còn thừa cho triều đình và không giữ lại gì ngoài khoản cần thiết để trang trải cuộc sống. Gia tộc chúng ta sẽ tiếp tục gìn giữ nề nếp này trong hơn ba thế hệ. Sau đó sẽ có sự thay đổi. Ông tiếp tục: “Tuy nhiên, niềm tin vào Phật không được thay đổi. Mỗi thế hệ sẽ có một chi có bốn anh em trai, một chi khác không có con cháu. Đến lúc đó, làm ruộng chẳng cần dùng trâu bò và có nhiều loại phân bón.”

Sau đó, ông báo trước rằng: “Tại hướng đông bắc, có một vị thánh nhân họ Lý truyền Chuyển Luân Phật Pháp. Vào lúc đó, sẽ không có vị lạt ma nào trong gia tộc chúng ta, nhưng một người trong số thành viên của gia tộc chúng ta sẽ đắc Chuyển Pháp Luân, bất luận là nam hay nữ, người khác họ tức là dâu thì không tính, mà không phải là dễ dàng, phải là người hữu phúc hữu duyên, đích thị là nhân tài mới được. Hãy sống tốt và tuân thủ chuẩn mực đạo đức bất kể thời gian.”

Truyền thuyết trở thành hiện thực

Thật vậy, trong mỗi thế hệ của chúng tôi, một chi có bốn người con trong khi chi kia thì không có con. Vào thế hệ của tôi, anh cả tôi không có con. Tôi là người may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi được cơ quan yêu cầu học khí công vào những năm 1980 để tôi có thể dạy cho đồng nghiệp của mình sau đó. Có nhiều loại khí công, nhưng không có cái nào hoàn thành những hứa hẹn của nó cả. Do đó, tôi không muốn tập hay dạy khí công.

Sau đó vợ tôi học Pháp Luân Đại Pháp từ họ hàng của cô ấy và cảm thấy một trường năng lượng khi tập bốn bộ công pháp đầu tiên. Cô ấy cũng thích nhạc luyện công. Vợ tôi chỉ có một quyển sách vào lúc đó là Đại Viên Mãn Pháp. Tôi đã đọc nó và nhận thấy rằng nó thực sự dạy một lý thuyết tu luyện và giải thích rõ ràng các bài công pháp.

Tôi bắt đầu tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp theo những gì được dạy trong sách. Khi tôi thực hành, tôi cảm thấy luồng ấm áp chạy xuống từ đầu đến từng bộ phận trong cơ thể. Tôi biết rằng Sư phụ đang giúp mình. Hai ngày sau, vợ tôi mang về nhà một quyển sách Chuyển Pháp Luân từ một trung tâm thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu đọc nó lúc 4 giờ chiều và hoàn thành vào lúc 9 giờ sáng hôm sau. Tôi có thể cảm thấy sự chuyển động trong bụng của mình và tôi biết rằng mình đã được cấp cho một Pháp Luân.

Trải nghiệm những điều kỳ diệu

Trong suốt tháng thứ hai tập luyện, khi nằm trên giường, tôi không thể di chuyển. Tôi cảm thấy phần ngực bên trái bị mở toang ra và có sự chuyển động trong tim mình. Sau một lúc, dường như nó đã được đóng lại. Thể ngộ riêng của tôi là Sư phụ đã chữa lành bệnh tim cho tôi bởi vì tôi bị bệnh tim mạch vành. Sau khoảng nửa tháng điều tương tự lại diễn ra khi tôi đang nằm trên giường và không thể nhúc nhích. Lần này tôi thấy như một Pháp Luân đang di chuyển khắp cơ thể mình. Sau đó, điều này xảy ra nhiều lần hơn nữa cho đến năm 2002, sau đó nó hoàn toàn ngừng hẳn. Tôi quá cảm động bởi sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi có nhiều loại bệnh tật bao gồm vấn đề về tim, huyết áp cao và viêm khớp trong số những bệnh khác. Sau hai tháng tu luyện, tất cả những bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi có thể đi bộ một quãng xa mà không cảm thấy mệt. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói với tôi rằng tim tôi hoạt động như thể của một người 30 tuổi.

Tôi gặp một vụ việc vào tháng 08 năm 2008. Tôi đang lái xe cùng một người bạn đến một thành phố. Chúng tôi thấy một điểm cua gấp mà một chiếc xe tải lớn đã va chạm với một chiếc xe ba bánh trang trại. Chiếc xe tải nằm lật nghiêng một bên. Cửa của nó bị vỡ và tài xế đã ngất xỉu với máu chảy xuống mặt. Chiếc ba bánh đang chở đầy ngô. Bánh sau của nó đã bị chặn bởi một cầu tàu xi măng, trong khi bánh trước của nó đã đang treo trong không khí .

Khoảng 5 đến 10 phút, người điều khiển xe ba bánh bước xuống xe và lấy một lá bùa trong túi ra. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và ông hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cảm ơn Sư phụ đã cứu con.”

Bốn nhân viên cảnh sát đến và một trong số họ hỏi: “Anh có phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp không?” Người lái xe đáp: “Một phụ nữ là học viên đã đưa tôi lá bùa này. Cô ấy bảo tôi rằng, tôi nên nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thường xuyên để được an toàn.”

Sau đó các cảnh sát im lặng. Một chiếc xe tải đã dọn dẹp đống đổ nát. Khi người lái xe ba bánh rời đi, tôi nghe ông nói rằng ông cũng muốn tập Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/20/有幸得法-应验家族中的传说-282921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/15/143627.html

Đăng ngày 16-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share