Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2014] Tôi là một cán bộ nhà nước. Tôi làm việc cho chính phủ đã gần 20 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học năm 1992.

Từ khi lên ba con trai tôi đã bị bệnh phải truyền dịch, từ đó trở đi cháu thường xuyên phải vào bệnh viện. Hầu như mỗi tháng cháu đều bị cảm mạo và lúc năm tuổi đã mắc bệnh lao phổi. Sau khi điều trị tại nhà trong ba tháng, cháu được chẩn đoán lao hạch cấp độ 2. Chúng tôi đã đưa cháu đến vài bệnh viện và mua cho cháu nhiều loại thuốc đắt tiền nhưng cổ cháu vẫn sưng và đỏ. Khi một bác sĩ đề nghị tiến hành sinh thiết, tôi quyết định đưa con ra khỏi bệnh viện và tìm cách điều trị khác.

Tôi không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy như có sức mạnh nào đó thúc giục mình. Trước đây tôi chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công nhưng trong lúc chúng tôi cố gắng tìm cách chữa trị khác, chúng tôi đã gặp một học viên.

Con trai tôi rất đặc biệt

Trước khi tôi biết mình mang thai đứa con trai này, tôi mơ thấy bầu trời trong xanh với những vì sao sáng lấp lánh. Những ngôi sao bắt đầu di chuyển. Chúng kết hợp lại và biến thành một con rồng vàng uy nghi. Con rồng bay vòng quanh trên đầu tôi một lúc trước khi biến thành một con cá vàng rực và bay vào trong bụng tôi. Tháng sau đó tôi biết mình có thai hai tháng. Con trai tôi sinh vào năm rồng.

Tôi biết con trai mình rất đặc biệt nhưng tại sao một con rồng vàng lại ốm yếu như vậy? Khi tôi và con trai bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công tôi mới nhận ra đó là trong họa đắc phúc.

Trong khi hai vợ chồng tôi đang tìm cách điều trị tốt hơn cho con trai, tôi gặp một học viên. Vì lịch sự nên tôi đã nhận cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) từ cô ấy. Tôi đã không hy vọng gì nhiều nhưng từ khi bắt đầu đọc sách tôi liền bị lôi cuốn ngay lập tức. Tôi đã từng là tín đồ Cơ Đốc Giáo, tất cả những nghi ngờ và thắc mắc của tôi về tôn giáo đều được trả lời. Nhưng tôi vẫn chưa chính thức tu luyện Pháp Luân Công cho tới năm 2011.

Những cảnh tượng

Một buổi sáng khi tôi và con trai đang luyện bài công pháp thứ ba thì cháu nói rằng nhìn thấy Pháp Luân. Cháu cũng nói có nhiều ngôi sao trong đó.

Tôi hỏi: “Sao lại có ngôi sao trong đó?” Cháu trả lời: “Vì Pháp Luân chứa đựng hết thảy vũ trụ.”

Khi cháu luyện bài tĩnh công, cháu thấy mình đang đứng trước một ngọn núi to lớn. Cháu cũng thấy một vị đại Phật bằng vàng đang ngồi, xung quanh có nhiều vị Phật nhỏ hơn. Cháu nói vị đại Phật đó chính là Sư phụ.

Có những lần trong khi luyện tĩnh công con trai tôi đã tiến nhập vào không gian khác. Cháu nói rằng nơi đó cảnh tượng rất đẹp, nước cũng có nhiều màu sắc khác nhau, không giống như thế giới này. Những cánh bướm ở đó rất lớn. Cháu đã dành chút thời gian để chơi đùa với một chú rồng trắng nhỏ trước khi trở về thế giới hiện tại.

Trải nghiệm kỳ lạ

Con trai tôi đã có nhiều trải nghiệm kỳ lạ kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công.

Một ngày khi cháu đang ngồi chờ tôi đón ở cổng trường thì một chiếc xe hơi bất ngờ chạy về phía cháu. Chiếc xe dừng lại kịp lúc nhưng bánh xe thì đè lên chân cháu.

Cháu kể rằng: “Lái xe là một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ. Trên xe còn có một bé gái nhỏ, đang ăn bánh. Người phụ nữ bước ra khỏi xe rất lo lắng. Con nói cô ấy hãy lùi xe lại một chút vì một chiếc bánh xe vẫn còn đè lên chân con. Cô ấy lùi xe lại rồi sau đó con nói cô có thể đi.”

Tôi rất bất ngờ khi nghe sự việc xảy ra. Sao bà ấy có thể bỏ đi sau khi xe hơi của mình đâm vào một đứa bé. Sao bà ấy có thể vô tâm như vậy?

Chồng tôi đã đưa cháu tới bệnh viện để kiểm tra chỉ để đảm bảo rằng cháu không sao cả. Cháu có vài vết trầy xước nhưng không bị gãy xương. Cháu bình phục hoàn toàn trong vòng chưa tới ba ngày.

Bất giác tôi chợt nhận ra con trai tôi được bình an là nhờ Sư phụ đã bảo vệ cháu khỏi tai hoạ. Một lý do khác là con trai tôi luôn tuân theo lời dạy của Pháp Luân Công, cháu đã tốt bụng và vị tha với người phụ nữ đã đâm xe vào mình.

Nhận thức sâu sắc hơn

Mỗi khi học sách Pháp Luân Công, tôi lại có thêm nhận thức sâu sắc hơn, giúp chỉ đạo việc tu luyện của tôi. Tôi chưa bao giờ có một cái nhìn rõ ràng về nhân sinh như vậy trong suốt 40 năm qua.

Về thể chất, con trai tôi giờ có một sức khoẻ tốt còn tôi cảm thấy nhanh nhẹn và tràn đầy sinh lực. Khi tôi đi bộ một giờ đồng hồ đến nơi làm việc, tôi không cảm thấy mệt. Khi tôi luyện công, tôi cảm thấy xung quanh mình năng lượng rất mạnh mẽ. Một ngày con trai nói với tôi rằng: “Mẹ ơi, trên người mẹ có ánh sáng màu xanh.” Tôi không thể nhìn thấy nhưng tôi cũng cảm nhận thấy xung quanh mình có năng lượng.

Sư phụ thỉnh thoảng điểm hoá cho tôi trong giấc mơ, dẫn tôi đi theo con đường đúng. Sau khi tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công, tôi nhờ một vị Đạo sĩ khai quang cho chiếc vòng đeo tay và chiếc gương của tôi. Tôi đã có những cơn ác mộng về nhà vệ sinh và những đồ vật dơ bẩn. Tôi kể việc này cho các bạn đồng tu nghe và cô ấy đề nghị tôi nên nghĩ đến vấn đề ”bất nhị pháp môn”. Tôi nhận ra mình không nên giữ những thứ của trường phái tu luyện khác vì tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi vứt bỏ chiếc vòng và tấm gương kia thì tôi không còn gặp cơn ác mộng nào nữa.

Là nhân viên chính phủ, tôi nhận được rất nhiều lời mời ăn trưa và ăn tối. Có lần tôi mơ thấy mình đi đến một nơi nào đó cần phải đi thang máy. Nhưng mỗi lần cửa thang máy mở, lại có nhiều người bước ra sau khi nôn ói bên trong thang máy. Tôi bắt đầu chịu đựng không nổi và muốn ra khỏi thang máy nhưng như vậy thì sẽ không tới được nơi mình muốn đến. Thậm chí ngay cả khi ra khỏi thang máy, tôi nhận ra mình đang ở một hành lang tối tăm và ma quái. Tôi liên tục gặp lại cơn ác mộng đó. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi biết đó là một điểm hoá của Sư phụ rằng con đường trong thế giới trần tục sẽ không bao giờ đưa tôi tới nơi mình mong muốn.

Ngược lại, tôi luôn cảm thấy mình ở trong một trường năng lượng thuần tịnh khi ở cạnh các đồng tu. Khi nói chuyện với họ, tôi thu được nhiều lợi ích từ kinh nghiệm tu luyện của họ.

Thực tế, tôi đã có lần mơ một giấc mơ đẹp sau khi gặp mặt và chia sẻ cùng các bạn đồng tu về kinh nghiệm tu luyện. Tôi mơ thấy một thế giới với những ngọn núi xanh xinh đẹp với những con suối uyển chuyển, những đóa hoa tươi rơi xuống từ trên không trung như thác đổ.

Chồng và mẹ tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi họ chứng kiến sự thay đổi to lớn từ con trai tôi và tôi.

Thể ngộ của tôi chỉ giới hạn theo tầng thứ hiện tại của tôi. Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết trải nghiệm của tôi về Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi và vĩ đại đã không bao giờ bỏ rơi con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/17/一位基督徒修大法的经历-285846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/29/144680.html

Đăng ngày 06-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share