Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở San Francisco

[MINH HUỆ 26-12-2013] Tại các điểm du lịch lớn của San Francisco, người ta thường thấy các học viên Pháp Luân Công nói chuyện với du khách từ Trung Quốc về sự thật của cuộc bức hại tàn khốc. Qua nhiều năm, các học viên Pháp Luân Công đã nhận thấy người Trung Quốc ngày càng hiểu rõ sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã lựa chọn thoái khỏi ĐCSTQ.

Bắt đầu từ các hướng dẫn viên du lịch

Ban đầu khi các học viên Pháp Luân Công lớn tuổi tới những khu du lịch, họ thấy nhiều du khách từ Trung Quốc. Họ đến bằng xe khách và đi cùng hướng dẫn viên. Ngay khi một du khách đến gần học viên Pháp Luân Công, hướng dẫn viên sẽ chặn họ lại, nói rằng: “Đừng nhận tờ rơi từ họ. Nếu có người ghi hình, anh sẽ gặp rắc rối khi quay lại Trung Quốc.” Những người sống ở Mỹ đương nhiên sẽ không tin những lời nói dối đó, nhưng đối với những người sống trường kỳ dưới sự cai trị hà khắc của ĐCSTQ, họ lại bị mê hoặc bởi những lời nói đó.

Các học viên nhận ra rằng lãnh sự quán Trung Quốc đã mua chuộc hoặc uy hiếp các hướng dẫn viên, buộc họ ngăn cản du khách biết được sự thật. Như vậy, các học viên cần giảng thanh chân tướng cho những hướng dẫn viên trước.

Thông thường sau khi hướng dẫn viên giới thiệu địa điểm tham quan cho một nhóm khách du lịch, họ sẽ đợi ở cạnh xe trong khi du khách đi lại và chụp ảnh. Các học viên đã nhân cơ hội đó nói chuyện với họ. Các học viên nói với họ rằng họ không nên giúp ĐCSTQ cản trở người dân biết sự thật.

Một hướng dẫn viên tiết lộ rằng họ không thể làm gì. Lãnh sự quán Trung Quốc thường gặp họ và uy hiếp. Lãnh sự quán nói với họ rằng nếu có du khách báo cáo hướng dẫn viên không can thiệp khi học viên Pháp Luân Công đưa tờ rơi, thì hướng dẫn viên sẽ không được dẫn khách đến từ Trung Quốc nữa. Một học viên nói với hướng dẫn viên: “Đây chính là cách ĐCSTQ tạo ra không khí khủng bố. Họ làm cho du khách và hướng dẫn viên giám sát lẫn nhau. Điều đó thật là tà ác? Tại sao anh lại phải làm cái việc thất đức đó? Chẳng phải bản thân các quan chức cấp cao cũng có người nhà ở Mỹ sao? Có đáng làm việc cho họ không khi anh đang hủy hoại tương lai của mình?”

Dần dần, một vài hướng dẫn viên đã hiểu và không còn ngăn du khách nhận tờ rơi từ các học viên. Một vài hướng dẫn viên còn thoái ĐCSTQ. Họ nói với du khách: “Hãy xem họ nói gì. Không sao đâu.” Dần dần, các học viên và hướng dẫn viên hiểu nhau hơn. Các hướng dẫn viên sẽ chào các học viên Pháp Luân Công: “Chào dì, ngày hôm nay bao nhiêu người đã thoái đảng?” hay “Chào chú, trời lạnh đấy, chú hãy mặc thêm áo ấm vào!”

Một lần, có một chiếc xe khách chở vài chục du khách. Các học viên đã không thể nói chuyện với tất cả mọi người trong đoàn, nhưng đã đến lúc họ quay lại xe. Một học viên đi lên xe và thật trùng hợp hướng dẫn viên là người đã biết sự thật về cuộc đàn áp. Hướng dẫn viên nói với người học viên: “Dì à, mọi người đã quay lại xe rồi. Giờ là lúc để nói với tất cả mọi người!”

Vì vậy người học viên đã nói với các du khách trong khoảng 30 phút. Cả nhóm đã im lặng lắng nghe, một vài người gật đầu và cười.

Du khách hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một lần, một đoàn khách của một công ty ở Trung Quốc đến thăm điểm du lịch. Có 13 người trong đoàn và họ khá trẻ. Họ đang chụp ảnh và nói chuyện khá sôi nổi thì các học viên chủ động đến bắt chuyện. “Chào mừng đến Hoa Kỳ. Các bạn là những tinh anh của Trung Quốc. Tôi muốn đưa cho các bạn một thông tin quan trọng đối với vận mệnh của các bạn.” Họ tiếp tục chụp ảnh. Các học viên Pháp Luân Công tận dụng mọi giây phút có thể để nói chuyện với từng người trong số họ. Họ nói về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, sự tà ác của ĐCSTQ, vụ tự thiêu giả mạo tại quảng trường Thiên An Môn, và tàng tự thạch có 6 chữ: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.” Hầu hết đều hiểu và đồng ý với những gì các học viên nói.

Khi họ đứng chụp ảnh nhóm, một thanh niên trẻ hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mọi người cười và cổ cũ. Sau khi chụp ảnh, người thanh niên này nói với những người còn lại: “Mọi người lại đây, hãy để dì này nói chuyện với các bạn.” Nhiều người bị sốc khi người học viên nói với họ một vài chi tiết của cuộc bức hại, những sự thật mà nhiều người Trung Quốc ở Đại Lục không thể tiếp cận một cách dễ dàng. 11 người đã lần lượt đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Một cô gái trong nhóm đã đề nghị chụp ảnh với người học viên. Cô nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự là người tốt. Các cô chú tuổi đã cao, nhưng vẫn làm việc vất vả để giúp người Trung Quốc.”

“ĐCSTQ thật tàn nhẫn, cháu hy vọng trời sẽ sớm diệt ĐCSTQ”

Một lần, một phụ nữ trẻ đang kéo một chiếc vali bước qua. Một học viên tiến lại gần và nói: “Này cô gái trẻ, có phải cô đến từ Trung Quốc Đại lục?” Cô nói đúng vậy và cô đến để tham gia đào tạo cho công việc của mình. Họ đã nói chuyện gần 30 phút. Cuối cùng người phụ nữ trẻ nói: “Dì ơi, cháu hiểu rồi. ĐCSTQ thật tàn nhẫn! Cháu hy vọng trời sẽ sớm diệt ĐCSTQ! Cháu muốn thoái khỏi ĐCSTQ.” Người phụ nữ trẻ chân thành cảm ơn người học viên khi cô chào tạm biệt.

Một lần khác, một nhóm du khách người Trung Quốc ăn mặc lịch sự đến điểm du lịch. Hóa ra họ là các viên chức chính phủ, trong đó có một người được nhóm gọi là “cục trưởng.” Họ đều từ chối nhận tài liệu Pháp Luân Công. Các học viên đều xoay xở để giúp họ hiểu chân tướng. Họ bắt đầu chụp ảnh nhóm và một học viên lớn tuổi nhân cơ hội này nói với cả đoàn. Bà nói: “Các bạn là tinh anh của Trung Quốc và hy vọng của tương lai đất nước. Vì vậy các bạn nên biết sự thật về cuộc đàn áp. ĐCSTQ đã làm điều tà ác nhất chưa từng có trên hành tinh này: mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai là những ví dụ cho việc quan chức nhận quả báo vì đàn áp Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã khiến thiên hạ đều oán trách. Trời sẽ sớm diệt ĐCSTQ ngay trước mắt chúng ta. Tôi hy vọng các bạn hiểu điều này và mau thoái khỏi ĐCSTQ. Như thế các bạn sẽ được an toàn.” Một vài người tỏ ra cảm động. Khi họ tách ra chụp ảnh riêng, các học viên đã nói chuyện với những người đó và họ đều đồng ý thoái đảng.

Hai học viên phương Tây đã bắt đầu đến một trong những điểm du lịch để biểu diễn các bài công pháp và đã thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều du khách Trung Quốc đã chụp ảnh và họ thường nói với nhau: “Nhìn kìa, người nước ngoài cũng luyện tập Pháp Luân Công!” Một lần khác, một du khách phương Tây muốn học Pháp Luân Công. Anh đã tập theo các học viên. Sau đó, anh cũng giúp phát tờ rơi. Anh nói nhiều điều, nhưng các học viên ở đó không hiểu nhiều tiếng Anh, vì vậy anh chỉ giơ hai ngón tay cái lên thể hiện sự ủng hộ, và còn ôm các học viên.

Có nhiều câu chuyện tương tự. Một học viên tại điểm du lịch nói: “Các chúng sinh đang thức tỉnh. Ngày càng có nhiều người bắt đầu biết sự thật về cuộc bức hại. Làn sóng thoái đảng đang lên cao ở Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa hết thảy chân tướng sẽ đều lộ rõ. Tất cả người có tiền duyên sẽ được cứu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/26/在旧金山景点讲真相的小故事-284491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/8/145282.html

Đăng ngày 08-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share