Bài viết của Bích Vũ, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2014] Trong dịp nghỉ Tế Nguyên đán, các đồng tu trong khu vực chúng tôi đã đến thăm những người hàng xóm và tặng họ những cuốn lịch và các tài liệu chân tướng để cho nhiều người hơn nữa được biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Một vài đồng tu còn giúp những đồng tu khác vượt qua những quan niệm, chấp trước người thường của mình để họ chủ động bước ra không để lạc mất những người có duyên và đột phá chướng ngại cứu nhiều người hơn nữa.

Trong dịp này, mỗi ngày, các học viên đã chia ra thành vài nhóm giảng chân tướng, có thể giúp tới hàng trăm người thoái đảng, có nhóm còn giúp nhiều người thoái đảng hơn. Một nhóm đã đến từng nhà ở ngôi làng bên cạnh và họ đã giúp được gần 800 người thoái đảng và đoàn.

Thế nhân đang thức tỉnh, số lượng người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó đang tăng vùn vụt mỗi ngày. Theo thể ngộ của tôi, Sư phụ đã kéo dài tiến trình Chính Pháp đến hôm nay. Khi thường xuyên phải đối mặt với những thảm họa tự nhiên và những thảm họa do con người gây ra, chúng sinh đều có thể lựa chọn vị trí cho mình.

Là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, chúng ta phải đáp ứng được yêu cầu của tiến trình Chính Pháp hơn nữa, nỗ lực cứu độ chúng sinh trên quy mô rộng hơn nữa, không nên chỉ giới hạn trong phạm vi khu vực chúng ta ở. Để hoàn thành thệ nguyện tiền sử, chúng ta cần phải tĩnh tâm học Pháp nhiều hơn, làm thuần tịnh bản thân, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ và hy vọng to lớn của chúng sinh.

Con xin kính chào Sư phụ từ bi!

Xin chào các bạn đồng tu trên toàn thế giới!

Chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn trong năm mới này và cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/1/大年到-救人忙-286962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/13/145352.html

Đăng ngày 18-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share