Bài viết của một học viên tại Philadelphia, Mỹ

[MINH HUỆ 06-01-2014] Chuông Tự Do, quả chuông đã vang lên trong suốt cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ và là biểu tượng trường tồn cho tự do và công lý. Hàng ngày, các du khách từ khắp nơi trên thế giới đã xếp hàng trên quảng trường Tự Do ở Philadelphia, Pennsylvania để chiêm ngưỡng Chuông Tự Do.

Các học viên Pháp Luân Công xuất thân từ đủ mọi tầng lớp trong xã hội, đủ mọi lứa tuổi, ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa Đông cũng như mùa Hạ hàng ngày đều đến quảng trường Tự Do để nói với du khách sự thật về Pháp Luân Công. Bà Trương, 80 tuổi, là một người trong số đó.

Các du khách Trung Quốc đến tham quan chuông Tự Do đã hỏi xin tài liệu Pháp Luân Công và đọc các thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Vài người trong số họ thậm chí còn quay phim.

Phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Đại Pháp, bà Trương giải thích rõ sự thật cho mọi người

Bà Trương là một phụ nữ trang nhã với mái tóc màu xám, vẻ mặt phúc hậu và một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Ở bà toát ra một vẻ điềm tĩnh và không ai có thể đoán được là bà đã hơn 80 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công mười năm trước, bà đã rất yếu và thậm chí còn không thể đi bộ được. Sau khi được Đại Pháp mang lại cho sức khỏe, cảnh sát Trung Quốc đã đánh đập và giam giữ bà bởi đức tin của bà đối với Đại Pháp.

Bất chấp mọi điều kiện thời tiết, bà Trương đều đến quảng trường Tự Do bảy ngày một tuần. Vào tuổi của bà, bà có thể ở nhà để vui đùa cùng con cháu, nhưng tại sao bà lại phải chịu vất vả như thế này? Bà kể rõ lại sự tình như sau:

“Khi 60 tuổi, tôi gặp đủ các vấn đề về sức khỏe. Nghiêm trọng nhất đó là bệnh tim, thận, và khớp. Tôi hầu như không thể ăn uống được gì và hầu như không thể đi lại được. Tình cờ tôi biết đến Pháp Luân Công và sức khỏe của tôi đã được cải thiện đáng kể chỉ sau có sáu tháng tu luyện. Mọi bệnh tật đã biến mất và sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường, nhiều bạn bè tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Công và đã đến để học.

“Nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại vô nhân tính nhằm vào Pháp Luân Công năm 1999. Tôi đã bị bắt vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh tôi nhưng tôi không giận mà thấy thương cho họ bởi họ đã bị lừa dối và không biết sự thật. Họ đang phạm tội mà không biết.

“Là học viên Pháp Luân Công, chúng tôi tin vào Thần Phật. Tôi tin vào nguyên lý ‘Thiện ác hữu báo’. Tôi nói với họ: ‘Khi các vị đánh tôi, tôi không giận gì các vị mà thay vào đó tôi thấy thương hại cho các vị bởi chính các vị mới là nạn nhân thực sự. Các vị không biết được sự thật và đang bị lừa dối. Các vị coi những học viên như kẻ thù. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt. Chúng tôi tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Luật trời định rằng làm điều tốt sẽ được tưởng thưởng và làm điều xấu sẽ bị trừng phạt. Các vị đang tự làm hại chính mình bởi sự thiếu hiểu biết và điều đó sẽ hủy diệt tương lai của chính các vị.’ Vài người đã hiểu ra và đã thôi không hành ác nữa. Sự thật sẽ làm lương tâm của con người thức tỉnh.”

Giúp người dân Trung Quốc hiểu sự thật

Kể từ khi tới Philadenphia, bà Trương đã có thể tu luyện Pháp Luân Công trong yên bình. Bà có thể luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công tại quảng trường Tự Do. Bà nói: “Ở đây, cảnh sát bảo vệ các học viên và hàng ngày có rất nhiều người Trung Quốc đến thăm quảng trường Tự Do.”

“80 triệu người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết, thậm chí còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông Trời sẽ tiêu diệt những kẻ tà ác này, nhưng liệu chúng ta có cam tâm để những người dân Trung Quốc vô tội bị đào thải cùng với ĐCSTQ hay không? Do đó, tôi đã đến đây sáu hay bảy ngày một tuần, chỉ cần tôi có thời gian, tôi cố hết sức mình để nói cho người dân Trung Quốc biết được chân tướng để họ lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.”

Bà Trương nói rằng, trong suốt những năm qua, bà đã gặp đủ mọi loại người Trung Quốc ở trước tháp chuông Tự Do. Ngày càng có nhiều người biết được sự thật và đã thoái khỏi  ĐCSTQ. Bà cảm thấy rất nhẹ nhõm, đôi khi bà cũng bị nhiều người hiểu lầm và bị nguyền rủa nhưng chưa bao giờ bà dao động quyết tâm giảng chân tướng của mình tại tháp chuông Tự Do. Bà nói: “Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc hiểu được ĐCSTQ xấu xa như thế nào, nhiều người đã thoái đảng trước tháp chuông Tự Do. Nhưng vẫn có nhiều người trẻ tuổi có giáo dục tốt vẫn còn bị đầu độc bởi thuyết vô thần và những lời dối trá của những kẻ ủng hộ ĐCSTQ.”

Một hôm, có bốn người Trung Quốc tới trước tháp chuông Tự Do và nói với bà Trương: “ĐCSTQ quả thực rất xấu xa, quan chức đều là những kẻ tham nhũng hủ bại. Được sống ở đây như bà thật tốt quá, được ngắm trời xanh và mây trắng, được hít thở bầu không khí trong lành. Chúng tôi không tin vào bất cứ ai, bất cứ cái gì ở Trung Quốc. Thực phẩm chúng tôi ăn, không khí chúng tôi thở đều bị nhiễm độc, nhưng chúng tôi vẫn phải ăn, vẫn phải thở. Tiền bạc thì mang lại cho chúng tôi được cái gì? Chúng tôi muốn được sống ở đây lắm, nhưng không thể được.”

Mặc dù biết ĐCSTQ là xấu, nhưng khi bà Trương khuyên họ nên thoái đảng để lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng thì họ nói họ không tin vào những điều mê tín dị đoan như vậy và không muốn can dự vào chính trị.

Bà Trương bình tĩnh nói với họ: “Đây không phải là mê tín hay chính trị gì hết. Các bạn đều là những người có học thức và các bạn biết rằng khoa học ngày nay đã chứng minh được rằng tư tưởng con người là một loại vật chất, mà vật chất và tinh thần là nhất tính. Khi vào ĐCSTQ, các bạn đã giơ tay thề sẽ chiến đấu và dâng hiến cả cuộc đời cho nó, vậy thì chẳng phải là thứ vật chất của tư tưởng đó vẫn tồn tại sao?

Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã phá hủy nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, tuyên dương học thuyết vô thần luận, bức hại đến chết hơn 80 triệu người dân, đặc biệt nghiêm trọng là đã bức hại các học viên Pháp Luân Công và đã mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống để bán kiếm lời, nó đã phạm vào tội ác không thể tha thứ. Luật Trời đã định rằng làm việc tốt sẽ được tưởng thưởng làm việc xấu sẽ bị trừng phạt. Vậy khi cái chính quyền ĐCSTQ tà ác đó bị trừng phạt và tiêu hủy, liệu các bạn có vô can và không bị chôn vùi cùng với nó được không? Chẳng phải các bạn đã thề là sẽ dâng hiến cả cuộc đời cho nó là gì, các bạn đã bán linh hồn cho nó mà không biết. Chẳng phải các bạn đã làm một việc xuẩn ngốc hay sao?

“Trung Quốc là đất Thánh. Chúng ta là người Trung Quốc, không phải là con cháu của Marx và Lê-nin. Thần Phật đã từ bi mà cung cấp cho chúng ta một cơ hội vào thời khắc then chốt này. Hãy thoái đảng để đảm bảo an toàn cho chính mình, chỉ cần bạn thành tâm thoái đảng, bạn sẽ được cứu.”

Một người nói: “Tôi đồng ý với bà, những lời bà nói rất có lý!” Một người khác nói: “Tôi nghiên cứu về khoa học nhân thể. Vật chất và tinh thần là một, đó là khoa học.” Cả bốn người họ đều đã thoái đảng.

Một dịp khác, một người đàn ông trẻ đã  nói với bà Trương: “80% các nhà khoa học đạt giải Nobel đều có niềm tin tôn giáo và tin tưởng vào Thần Phật. Xin hãy giúp tôi thoái đảng.”

Bà Trương nói rằng vài người đến tháp chuông Tự Do và thoái đảng đã hỏi bà rằng khi nào thì ĐCSTQ bị hủy diệt và liệu họ có được chứng kiến sự việc đó không. Một vài người đã cảm ơn bà.

Nhân dịp năm mới, bà Trương cầu chúc cho những người dân Trung Quốc không còn bị ĐCSTQ lừa gạt nữa để họ có thể lựa chọn, hiểu sự thật và thoái đảng. Bà nói rằng đây thực sự là cơ hội hiếm có và mọi người nên nắm lấy để lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/6/坚守自由钟广场-只为可贵的中国人(图)-285327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/22/144541.html

Đăng ngày 13-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share