Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2014] Vài năm qua, tôi đã cùng các đồng tu phối hợp với nhau, đến nhiều nơi để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người, khuyên tam thoái và xin chữ ký thỉnh nguyện.

“Hãy xin chữ ký tôi khi các bạn cần sự giúp đỡ!”

Một phụ nữ nói rằng cô đã hai lần ký tên thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và đã không chắc về lần thứ ba ký tên thỉnh nguyện bởi cô không thấy nghe nói gì về kết quả của những lần ký tên trước đó cả. Lần này, tôi đã đề cập đến mục đích là để phản đối nạn mổ cướp nội tạng.

Tôi đã nói với cô ấy rằng nhờ chữ ký của mọi người mà đã có hai học viên được thả ra, và chúng tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Cô ấy đã rất vui mừng và nói: “Chữ ký của tôi thực sự đã có tác dụng! Lần này, hãy để tôi ký, và hãy lại đến xin chữ ký của tôi nếu các bạn cần sự giúp đỡ!”

“Tất cả chúng ta cần phải làm điều gì đó để ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng!”

Sau khi chúng tôi giảng rõ chân tướng cho một cụ ông ở độ tuổi 70 và giúp ông ấy thoái Đoàn Thanh niên, chúng tôi đã xin chữ ký thỉnh nguyện của ông nhằm giúp ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng. Ông ấy đã nói rằng ông muốn ký, điều này đã làm kinh động đến bà vợ, và bà ấy đã hét lên: “Ông không thể ký gì hết,” và hỏi chúng tôi yêu cầu ký tên để làm gì.

Khi bà biết rằng ông đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ cho Pháp Luân Công, bà đã bình tĩnh lại và nghe lời giải thích của chúng tôi. Nạn mổ cướp nội tạng đã khiến bà bị sốc, bà ấy đã nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang giết người. Tất cả chúng ta cần phải làm điều gì đó để ngăn chặn nó lại.” Cả hai vợ chồng bà đều ký tên. Bà đã từng là một cán bộ thôn trong hàng chục năm và giờ đây đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Khuôn mặt của một người đàn ông trở nên rạng rỡ khi ông ký tên thỉnh nguyện giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng. Tôi nói với ông: “Bác đã làm được một điều gì đó thật thiêng liêng và ngay chính, công lý rồi sẽ chiến thắng. Bác đã có một sự lựa chọn thật tuyệt vời cho tương lai của mình.” Ông ấy đã rất tự hào vì những gì mình đã làm.

Ngày càng có nhiều người hơn ký tên thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, từ con số 311 người ký tên lúc ban đầu, cho đến nay đã lên tới con số vài nghìn. Chúng tôi hy vọng rằng các đồng tu có thể nỗ lực giảng chân tướng hơn nữa để mọi người có cơ hội thể hiện sự ủng hộ của mình cho Pháp Luân Công và hiểu được rằng cuộc bức hại là sai trái.

“Lần này, các cô có mang cho chúng tôi cái gì không?”

Một hôm chúng tôi đi đến một công ty kiến trúc để giảng chân tướng. Ngay sau khi chúng tôi xuống khỏi xe máy, một số công nhân đã đến và nói: “Này, đã lâu rồi các cô không đến đây nhỉ. Lần này, các cô có mang cho chúng tôi cái gì không? Có gì hay không vậy?” Chúng tôi đã tặng họ tờ rơi Pháp Luân Công và đã giúp thêm nhiều người trong số họ thoái ĐCSTQ và Đoàn thanh niên.

Trên đường chúng tôi đến các khu vực khác trong công ty đó, một nhân viên người đã biết chân tướng về Pháp Luân Công đã bảo chúng tôi hãy đi khỏi đó đi. Ông nói rằng một người nào đó đã gọi báo cảnh sát. Chúng tôi đã cảm ơn ông ấy và rời đi.

[Về sau] khi chúng tôi dừng lại ở công ty đó một lần nữa để nói chuyện với những người mà chúng tôi đã không có cơ hội gặp được họ ở những lần trước, chúng tôi đã biết được rằng, người mà đã báo chúng tôi cho cảnh sát thời gian qua đã gặp vấn đề. Vợ của ông ấy đang mắc bệnh nặng và phải nhập viện, vì thế ông ấy đã phải trở về quê của mình.

Một lần khác, chúng tôi đến một vườn cây ăn quả. Người chủ của vườn cây này tỏ ra rất khó chịu và hét lên: “Các cô là Pháp Luân Công hả. Hãy để tất cả mọi thứ các cô mang theo lại đây!” Tôi đã mỉm cười và nói với ông ấy: “Để tất cả mọi thứ ở đây ư? Tôi không thấy có nhiều người. Xin hãy đếm xem có bao nhiêu nhân viên mà ông có và tôi sẽ để lại cho ông bấy nhiêu.”

Sự điềm tĩnh của tôi đã làm thay đổi thái độ của ông ấy. Ông ấy đã mỉm cười và nói: “Hãy cho tôi một tờ.” Các công nhân của ông ấy mỗi người lấy một tờ rơi Pháp Luân Công. Chúng tôi đã bảo với họ rằng hãy đọc chúng một cách cẩn thận, hãy mang về nhà và chia sẻ chúng cho cả những người khác nữa. Họ cũng đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều người đã quyết định ủng hộ chúng tôi khi họ nghe được sự thật về Pháp Luân Công. Khi chúng tôi nói cho họ biết về việc ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng sống của các học viên để kiếm lợi và sử dụng cơ thể của họ để triển lãm tiêu bản người, họ đã tỏ ra phẫn nộ. Tất cả đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/16/“原来我的签名真的起了作用”-285810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/5/145240.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share