Bài viết của một học viên từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2014]

Niệm thuần chính

Lần đầu tiên khi đi phát tài liệu giảng chân tướng năm 2000, tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, con sẽ phân tách giảng chân tướng và tu luyện cá nhân, giảng chân tướng là điều nhất định phải làm, bất luận là phó xuất bao nhiêu, con đều không truy cầu, đây là trách nhiệm của sinh mệnh.”

Sẽ thực sự tồi tệ nếu như tôi truy cầu danh tiếng cho những việc tôi làm. Khi tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng, tôi luôn nhắc mình phải giữ chính niệm và vô tư vô ngã. Trong suốt hơn mười năm qua, bất cứ khi nào tham gia vào việc sản xuất, phân phát tài liệu hay đi dán những thông điệp sự thật để phơi bày cuộc bức hại, tôi có thể thực hiện được những việc này một cách dễ dàng.

Gỡ bỏ các biểu ngữ vu khống

Tôi thường nhìn thấy những biểu ngữ và tấm biển vu khống Đại Pháp khi đi phát tài liệu. Bất cứ khi nào nhìn thấy những thứ như vậy, tôi đều nghĩ cách gỡ bỏ chúng.

Những bài viết trên Minh Huệ Net nói rằng những tấm biểu ngữ vu khống Đại Pháp như vậy thường được đặt ở những chỗ dễ nhìn thấy ở những khu vực đông xe cộ qua lại. Tôi đạp xe đi vào khoảng tám giờ tối và nhìn thấy tấm biểu ngữ, nó dài khoảng vài mét.

Làm thế nào mà gỡ bỏ được nó đây? Tôi đã quyết định là phải hạ nó xuống, không để nó đầu độc tâm trí người dân thêm nữa. Tôi lấy ra vài cái dụng cụ, nhảy lên và cố bám vào tấm biểu ngữ, kéo mạnh và cái dây đã bị đứt. Tôi chạy đến đầu bên kia và kéo dây xuống, cuốn tấm biểu ngữ lại và lên xe đạp về nhà. Sau đó tôi đã tiêu hủy tấm biểu ngữ đó.

Một hôm khi đi phát tài liệu, tôi nhìn thấy tám chữ lớn có nội dung phỉ báng Đại Pháp được dán trên khu vực công cộng trong một thị trấn nhỏ. Mỗi chữ rộng khoảng gần nửa mét.

Sau khi phát tài liệu xong, tôi mua một hộp sơn đỏ, một cái bàn chải và quay trở lại. Tôi nhìn xung quanh để kiểm tra xem có thể thực hiện kế hoạch của mình một cách an toàn được không. Tôi bắt đầu nhúng bàn chải vào hộp sơn và bắt đầu sơn lên những chữ đó và tôi chỉ rời đi khi câu khẩu hiệu đó đã hoàn toàn bị lớp sơn dày che phủ.

Vài ngày sau khi đi ngang qua khu vực đó, tôi thấy bức tường đó đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho xây dựng một khu nhà ở.

Năm ngoái, ủy ban đường phố làm ra nhiều tấm biển có nội dung phỉ báng Đại Pháp và cho đặt chúng ở mỗi quận huyện nhỏ. Mỗi huyện có ít nhất là một tấm biển, một số khu vực thì có nhiều hơn, có thể tới sáu tấm, còn trung bình mỗi huyện có khoảng hai hoặc ba tấm biển loại này.

Các tấm biển này được bảo vệ 24 giờ/ngày, và tôi không tìm thấy cơ hội nào để có thể gỡ bỏ chúng kể cả ban ngày cũng như đêm. Tôi nhận ra rằng mình chỉ có thể gỡ bỏ những tấm biển này bằng trí huệ.

Đầu tiên, tôi chỉ đi ra ngoài vào ban đêm để hạ những tấm biển đó xuống. Tôi lặng lẽ tiến đến người gác biển và nói với anh ta là tôi đến để thu hồi lại tất cả các tấm biển. Với một tác phong và điệu bộ phù hợp, người gác biển hoàn toàn không hề nghi ngờ một chút nào cả. Sự tự tin của tôi tăng lên rất nhiều sau thành công này, và tôi tiếp tục phối hợp cùng làm việc với các đồng tu khác. Kết quả là đêm hôm đó, chúng tôi đã gỡ được khoảng vài chục tấm biển.

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi quay trở lại để gỡ nốt những tấm biển còn lại. Bởi lúc đó là vào ban ngày, nên chúng tôi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng vị trí của những tấm biển. Đó rõ ràng là Sư phụ đang khuyến khích chúng tôi bởi tôi cảm thấy thân thể mình rất nhẹ. Chúng tôi đã mất khoảng hai ngày rưỡi để hoàn tất công việc. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của các đồng tu khác, tổng cộng chúng tôi đã gỡ bỏ được khoảng 170 tấm biển.

Dựa trên kinh nghiệm giảng chân tướng và cứu người trong hơn mười năm qua, tôi thể ngộ sâu sắc rằng tầng thứ tu luyện của một học viên cao hay thấp không phụ thuộc vào số lượng công việc mà người đó làm được nhiều hay ít. Làm việc không đồng nghĩa với tu luyện. Cứu người là trách nhiệm của chúng ta. Tuy nhiên, một người có thể đề cao tâm tính trong quá trình tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/21/智慧清除诬蔑大法的标语-285990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/3/145152.html

Đăng ngày 15-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share