Bài viết của một học viên tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-01-2014] Gần đây người ta thường xuyên báo cáo rằng có rất nhiều người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng có rất ít người hiểu được tường tận bản chất thực sự của vấn đề và trả lời được câu hỏi: “Tại sao người ta cần thoái đảng?”

Một bài báo đăng trên trang web thoái đảng toàn cầu (quitccp.org), nói rằng phong trào thoái đảng đã bắt đầu ngay sau khi loạt Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) được xuất bản.

Bài báo nói rằng loạt bài bình luận này đã “khơi mào một phong trào lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm giải phóng tâm và trí người dân Trung Quốc khỏi nền văn hóa đầy bạo lực do ĐCSTQ tạo ra.”

Nhiều người tham gia vào việc giúp những người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là các học viên Pháp Luân Công.

Những nỗ lực giúp người dân Trung Quốc thoái đảng

Một học viên Pháp Luân Công (không tiết lộ danh tính vì lý do an toàn), đã trở nên mạnh khỏe và hạnh phúc sau khi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997.

Anh ấy rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, và muốn chia sẻ kinh nghiệm về việc anh đã nói chuyện với người dân Trung Quốc về Pháp Luân Công như thế nào và tại sao lại cần phải thoái đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Dưới đây là chia sẻ của anh:

“Tôi là một kỹ sư cơ khí làm viêc tại một mỏ than thuộc sở hữu tư nhân, công tác trong bộ phận bảo trì. Ở đây người ra vào lui tới rất nhiều, do đó tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều người, và có nhiều cơ hội giảng chân tướng về Pháp Luân Công cùng phong trào thoái đảng, giúp cho rất nhiều người được lợi ích.

Một hôm, tôi lại gần chỗ năm công nhân mỏ đang ngồi nghỉ sau giờ làm việc và đi trực tiếp vào chủ đề Pháp Luân Công. Tôi hỏi liệu họ đã được nghe về phong trào thoái đảng và điều đó sẽ mang lại những lợi ích rất lớn cho họ chưa. Không có ai trong số họ từng được nghe về việc này.

Tôi nói Pháp Luân Công hiện đang được luyện tập một cách rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, nhưng chính quyền Trung Cộng là chế độ duy nhất trên thế giới bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Tôi nói: ‘Tất cả quốc vương và các nhà cầm quyền trong lịch sử bức hại con người vì đức tin của họ đều gặp quả báo và đế chế của họ đều bị sụp đổ. ĐCSTQ cũng không phải là ngoại lệ, Trời sẽ diệt nó. Nếu các bạn thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, các bạn sẽ vô can khi nó sụp đổ!’

Mặc dù không ai trong số họ đã vào đảng cộng sản nhưng họ đã gia nhập vào Đoàn Thanh niên Cộng sản (những người trẻ tuổi từ 14-28) hoặc Đội Thiếu niên Tiền phong (trẻ em dưới 14 tuổi). Khi những người đàn ông này hiểu ra rằng Đảng Cộng sản đã phạm một tội ác tày đình trong việc bức hại đức tin của người dân, họ đã sẵn sàng thoái khỏi các tổ chức này và không muốn dính líu gì với nó nữa.

Chân thành tin tưởng vào sự tốt đẹp của Đại Pháp sẽ được bảo vệ

Ở Trung Quốc, người ta tin rằng đeo bùa chú có thể giúp tai qua nạn khỏi, do đó tôi đã tặng họ những lá bùa hộ mệnh Đại Pháp khi họ yêu cầu.

Tôi nói với họ rằng chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể làm cho tâm trí họ được thanh thản và bảo vệ họ. Họ đã nghe theo lời khuyên của tôi và thường niệm những chữ này trong tâm trên đường đi đến mỏ than và trước khi vào trong hầm làm việc.

Rất nhiều người đã đến mỏ để kinh doanh làm ăn, tôi đều nói với họ về Pháp Luân Công và khuyên họ thoái đảng. Hầu hết họ đều đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sống sót trong vụ tai nạn nổ mìn

Tai nạn và thương tích đã trở thành một việc bình thường với những công nhân phải thường xuyên làm việc tại mỏ. Tôi đã phát hiện thấy rằng, những công nhân nào đã thoái đảng thì đều sống sót trong những vụ tai nạn.

Một hôm, tôi cùng với người quản đốc tới bệnh viện để trả chi phí thuốc men cho một người công nhân mỏ đang phải nằm viện vì tai nạn. Ông ấy bị đá bắn vào người trong một vụ tai nạn nổ mìn và đã được kiểm tra xem xương có bị gãy không. Thật may làm sao, kết quả X- quang cho thấy không có chiếc xương nào bị gãy cả mà chỉ chỉ bị thương nhẹ một chút ở bên ngoài. Ông ấy là một trong những người đã ly khai khỏi Đoàn Thanh niên Cộng Sản.

Trong khi ở bệnh viện, tôi nói chuyện với vài công nhân mỏ khác cũng bị thương. Một công nhân bị thương nhẹ ở chân nói: “Tôi nghe theo lời khuyên của anh và thoái khỏi Đoàn Thanh Niên. Tôi tin đó chính là lý do tôi chỉ bị thương nhẹ trong vụ tai nạn. Nếu như tôi vẫn còn liên quan tới các tổ chức của chính quyền Trung Cộng thì hẳn là tôi không thể sống sót được.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/15/老板催我讲真相-285756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/6/145256.html

Đăng ngày 15-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share