Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên báo Minh Huệ ở Brisbane, Australia

[MINH HUỆ 17-01-2014] Nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), những người đã tham gia trực tiếp vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, như Trưởng Phòng 610 Lý Đông Sinh gần đây đã bị bắt giữ, lần lượt từng người một, đúng như những gì các học viên Pháp Luân Công vẫn hay nói với con người thế nhân khi giảng chân tướng: “Thiện ác hữu báo.”

ĐCSTQ đã ngăn chặn, vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công trong hơn mười năm trời. Do đó, những người dân Trung Quốc không thể phân biệt được đâu là đúng và sai, thiện và ác. Vì lý do đó, nhiều người dân Trung Quốc đã trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào bức hại Pháp Luân Công, mà điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chính họ.

Để giúp đỡ những ai tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công hiểu được sự thật, phân biệt thiện ác, tốt xấu và lựa chọn cho mình được môt tương lai tốt đẹp, các học viên Pháp Luân Công trong những năm qua đã kiên trì gọi điện thoại cho những người dân ở Trung Quốc Đại lục để nói cho họ biết sự thật. Những học viên đã bền bỉ giải thích sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho người dân Trung Quốc hiểu, thúc giục họ thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, hy vọng họ sẽ được an toàn trong tương lai.

Giúp một người hiểu được sự thật về Pháp Luân Công

David hiện đang sống ở Brisbane, Úc gọi điện thoại về Trung Quốc, ở đầu dây bên kia một người đàn ông nhấc máy và hỏi: “Anh có phải là học viên Pháp Luân Công không?” David đáp: “Đúng vậy.” Người đàn ông ngay lập tức nguyền rủa David và cúp máy.

David, thay vì cảm thấy bị xúc phạm đã nhấc máy gọi lại và nói: “Pháp Luân Công là bị hàm oan. Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là đã được dàn dựng giả tạo.” Sau đó anh đã liệt kê ra một loạt những chi tiết phi lý trong câu chuyện của ĐCSTQ về sự kiện này như: “Làm sao mà cô gái đó lại có thể hát được trong khi khí quản của cô ấy bị cắt? Làm thế nào mà cái chai nước ngọt bằng nhựa đựng khí gas không thay đổi hình dạng hay bị phát nổ trong ngọn lửa lớn? Có quá nhiều những mâu thuẫn trong thông báo chính thức của chính quyền Trung Cộng được truyền phát đi rộng rãi trên khắp đất nước Trung Quốc. Nhiều hãng truyền thông quốc tế đã đặt câu hỏi về vụ tự thiêu, thậm chí vài hãng đã phỏng vấn người nhà và hàng xóm của những người được cho là nạn nhân.”

David tiếp tục nói: “Lý Đông Sinh, Trưởng Phòng 610 và Thứ trưởng Bộ Công an đã bị bắt. Ông ta được thăng tiến đến chức vị này vì đã nhiệt tình giúp chế độ của Giang Trạch Dân dàn dựng giả mạo sự kiện tự thiêu Thiên An Môn khi ông ta còn là Phó Chủ tịch của Đài truyền hình CCTV.

Phòng 610 là đơn vị đặc biệt được thiết lập để bức hại Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân và đồng bọn đã bị kiện tại 55 tòa án ở 33 quốc gia khác nhau và đã bị buộc tội diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại và tra tấn. Năm xưa, Hitler đã từng bị khép vào những tội tương tự. Một tòa án tối cao tại Tây Ban Nha đã ban hành lệnh bắt giữ Giang Trạch Dân, tôi hy vọng anh hiểu được sự thật và đừng để chính quyền Trung Cộng đánh lừa!”

Lần này, người đàn ông ở đầu dây bên kia đã bị sốc. David sau đó đã nói với ông ấy về phong trào “tam thoái” ở Trung Quốc – thoái Đảng, Đoàn, Đội. David thúc giục ông ta nhanh chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

David nói: “Tôi hy vọng ông không trở thành vật tế thần của ĐCSTQ, tránh được thảm họa khi nó đến và nhận được phúc báo. Ngày nay có quá nhiều thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra ở Trung Quốc. Hơn 150 triệu người đã thoái đảng cùng các tổ chức liên đới của nó, và tôi hy vọng ông không bị bỏ rớt ở phía sau.”

Sau đó David nói về những người đã được an toàn sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chẳng hạn như những người đã thoái đảng và được an toàn trong trận đại hồng thủy ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh tháng 07 năm 2013.

David hỏi người đàn ông xem ông ấy đã vào đảng hay các tổ chức liên đới của nó hay chưa. Người đàn ông nói ông ấy đã từng gia nhập vào Đội Thiếu niên tiền phong. David khuyên ông ấy nên sử dụng một hóa danh để thoái xuất khỏi nó. Người đàn ông đã vui vẻ đồng ý và cảm ơn David.

David nói: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu như thảm họa không xảy ra ngày hôm nay, nó sẽ xảy ra trong tương lai. Trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, việc lựa chọn làm điều tốt và công bằng là cách duy nhất để được cứu độ trong tương lai là bởi vì Thần Phật sẽ tưởng thưởng cho những người tốt. Ngày càng có nhiều người đã dần thức tỉnh và đã có sự lựa chọn minh xác cho mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/17/三退小故事-骂人-震惊-三退-285860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/31/144832.html

Đăng ngày 13-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share