[MINH HUỆ 12-01-2014]

Toronto là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc, và cũng là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng người Hoa lớn nhất bên ngoài châu Á. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tình nguyện có mặt thường xuyên tại một số điểm du lịch. Vì vậy, nhiều du khách Trung Quốc có cơ hội biết được sự thật về môn tu luyện tinh thần ôn hòa này.

Các học viên tin rằng việc này là cần thiết vì tại quê nhà Trung Quốc, đã gần 15 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công và phỉ báng môn tu luyện qua các chiến dịch tuyên truyền thù hận để người Trung Quốc cảm thấy rằng cuộc bức hại có phần nào là chính đáng.

Với sự giúp đỡ của các học viên, nhiều người Trung Quốc Đại Lục khi đến thăm Toronto đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới, tách mình ra khỏi chế độ này và tội ác man rợ của nó.

Có nhiều nhóm từ các tỉnh An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Giang Tô, Quảng Đông và Hà Nam, cũng như Bắc Kinh, đã đến thăm thành phố trong các kỳ nghỉ.

Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vào đầu năm mới, các học viên bên ngoài Tòa thị chính Toronto đã chào đón một nhóm du khách đến từ tỉnh Hồ Bắc. Xúc động trước sự chào đón nồng hậu của các học viên, người hướng dẫn du lịch đã đáp lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vào  trước đêm Giáng Sinh, một nhóm 10 du khách từ tỉnh Hồ Bắc đã đến trên một chiếc xe du lịch. Một học viên nở nụ cười chào họ.

“Xin chào. Chúc các bạn một chuyến đi an toàn và vui vẻ,” anh nói. “Ngay bây giờ các bạn có thể nhìn thấy các sự kiện mừng năm mới đang diễn ra ở đây trên Quảng Trường Nathan Phillips. Đây là nơi tổ chức lễ đếm ngược chào đón năm mới hàng năm. Đây cũng là nơi tổ chức các buổi lễ lớn trong năm vào ngày 13 tháng Năm, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Hàng năm thủ tướng Canada đều gửi lời chúc mừng…”

Các học viên giải thích điều này và nhiều điều khác để bài trừ tác dụng của các chương trình tuyên truyền tiêu cực mà họ đã phải nghe trong thời gian dài ở Trung Quốc.

Một người đàn ông trung tuổi đáp: “Tôi tin bạn. Tôi có những người bạn tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã kiên định trong những năm này [bất chấp cuộc bức hại]. Người Trung Quốc phải có niềm tin.” Sau khi dừng trong giây lát, ông nói thêm: “Tôi hy vọng Sư phụ Lý sẽ sớm trở về Trung Quốc.”

Các sinh viên biết về cuộc bức hại

Một buổi chiều một số sinh viên Trung Quốc học đại học ở Toronto và các khu vực lân cận đã đến Tòa thị chính. Một học viên tiến đến chỗ họ và nói chuyện về cuộc sống xa nhà, xa gia đình và bạn bè. Sau một lát, anh tiếp tục giải thích về việc ĐCSTQ đã sử dụng các chương trình tuyên truyền giả mạo để bôi nhọ Pháp Luân Công và khiến công chúng phản đối môn tu luyện như thế nào. Anh cũng nói về cuộc bức hại và tội ác man rợ của chế độ này là thường xuyên mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống ở Trung Quốc mà không gây mê.

Hơn 20 sinh viên đã thoái Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong (các tổ chức của Đảng đã truyền bá học thuyết của nó cho trẻ em và học sinh từ những năm đầu đời). Nhiều người cũng hỏi xin các tài liệu thông tin để đọc thêm.

Hai du khách từ tỉnh Quảng Đông đã dừng lại để nói chuyện với học viên Pháp Luân Công tại Tòa thị chính. Họ đã quyết định thoái ĐCSTQ. Học viên đã đưa họ cuốn Chín lời bình luận về Đảng Cộng sản, loạt bài đã giúp hàng triệu người Trung Quốc hiểu được bản chất của Đảng. Việc xuất bản Cửu Bình đã dẫn đến phong trào thoái Đảng, giờ đây hơn 150 triệu người đã thoái ĐCSTQ.

Nỗ lực kiên trì làm thay đổi lòng người

Nhiều du khách Trung Quốc đã có lịch trình được lên kế hoạch sẵn, và chỉ có vài phút để dừng chân ở một điểm. Nhiều người chỉ chụp vài kiểu ảnh trước khi đi tới điểm dừng tiếp theo.

Các học viên đã nắm bắt cơ hội quý giá này để nói với du khách về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại. Họ thậm chí đóng vai trò của một hướng dẫn viên du lịch, kết hợp những thông tin thú vị để gây sự chú ý đối với du khách. Các du khách rất cảm kích khi được giúp đỡ.

Với mỗi chiếc xe chở khách Trung Quốc đến, các học viên cố gắng phơi bày cuộc bức hại, để những du khách này không còn bị lừa dối bởi các trương trình tuyên truyền lăng mạ của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Một số du khách vui mừng thoái ĐCSTQ tại chỗ.

Một lần, một chiếc xe với khoảng 100 quan chức ĐCSTQ đến Tòa thị chính để chụp ảnh. Ban đầu, họ phản kháng và không muốn nghe chân tướng do các học viên đưa đến. Họ bỏ đi, nhưng sau hai tiếng đi mua sắm họ quay lại để lên xe.

Sau đó, một trong số các quan chức đã nói riêng với một học viên: “Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân.” Học viên thúc giục ông tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Công trong chuyến đi của mình. Ông ấy gật đầu đồng ý.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/12/大陆游客-希望李老师早日回来-285603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/13/144326p.html

Đăng ngày 26-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share