Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2013] Vì tôi làm việc ngoài thị trấn nên vợ tôi phải gánh vác mọi trách nhiệm ở nhà. Và vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên các nhà chức trách thường hay sách nhiễu cô ấy. Cô ấy cảm thấy rất nhiều áp lực và hay than phiền với tôi. Trước đây tôi sẽ luôn thấy khó chịu mỗi khi cô ấy than phiền. Giờ đây tôi nhận ra rằng điều đó đã giúp tôi loại bỏ các chấp trước của bản thân. Tôi đã không tức giận mà còn ân cần giải thích vấn đề cho cô ấy mỗi khi cô ấy than phiền.

Một đợt hạn hán đã diễn tra trong năm nay, nhưng chúng tôi đã có vụ mùa bội thu và tất cả cây trồng của chúng tôi đều sinh trưởng tốt. So với sản phẩm của các nông dân khác, dưa hấu của chúng tôi lớn và ngọt hơn, hạt ngô của chúng tôi to và vàng tươi.

Người mẹ 70 tuổi của tôi có sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng. Bà có thính giác và thị giác tốt và có thể làm tất cả các loại công việc. Bà giúp em trai tôi bán trái cây và giúp vợ tôi các công việc gia đình. Bà đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ngô mà chúng tôi thu hoạch. Tôi đã nói với bà điều này xảy ra là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng ta nên cảm tạ Sư phụ vì những phước lành chúng tôi có!

Vợ tôi vui sướng khi nhìn thấy kích thước của những bắp ngô và đã thôi phàn nàn về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây có ấy nghĩ rằng mọi người nên tin tưởng và thuận theo Trời Đất. Trong quá khứ, cô ấy đã bực bội bất cứ khi nào tôi bật các bài hát Đại Pháp hay các video bài giảng của Sư phụ. Sau khi đã hiểu chân tướng, cô ấy thích âm nhạc và thường yêu cầu tôi bật nó. Suốt vụ thu hoạch mùa thu, gia đình tôi nghe các bài hát Đại Pháp trong khi làm việc trên đồng.

Hiện tại, vấn đề lớn nhất ở vùng nông thôn là tìm được một người bạn đời phù hợp cho thanh niên trưởng thành. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngược đãi tôi vì việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi đã thường xuyên lo lắng rằng: “Có vẻ như con của chúng tôi sẽ độc thân vì anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Mọi thứ đã diễn ra khác hẳn. Con trai tôi đã có bạn gái ở trường đại học. Cô gái trẻ đó đến từ thành phố. Cô ấy là một người đoan chính và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cô ấy đi cùng con trai, con gái tôi vào các ngày chủ nhật và chúng đối xử với nhau như anh chị em. Mức thu nhập của gia đình cô ấy cao hơn so với chúng tôi nhưng cô ấy đã giúp chúng tôi các công việc đồng áng. Dưới phúc lành của Phật quang, vợ tôi rất hạnh phúc và gia đình tôi đã trở nên sung túc!

Sư phụ đã giảng: “… Một người tu luyện, cả nhà được lợi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Australia) Tôi sẽ tinh tấn hơn và cứu nhiều người hơn nữa để xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/13/福报盈门-妻子乐透了心-282556.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/28/143841.html  

Đăng ngày 11-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share