Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 16-11-2013] Một người bạn cùng lớp của tôi năm nay 50 tuổi là Phó Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố và là Chủ tịch Hiệp hội Luật sư. Ông ấy đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Công. Tôi đã cố giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ấy, nhưng ông ấy đã không tin tôi.

Vào tháng 08 năm 2013, tôi nhận được một cuộc điện thoại của ông. Ông nói rằng mình đang ở trong một khách sạn trong huyện và nói muốn gặp tôi cùng với vài người bạn cùng lớp khác.

Ông rất vui khi gặp tôi và đã hỏi rất nhiều câu hỏi trong khi đang bắt tay tôi. Trước đây ông thường tránh gặp mặt tôi bất cứ khi nào chúng tôi giáp mặt, nhưng hôm đó ông ấy đã hành động khác hẳn. Tôi đã có một chút bối rối bởi cách hành xử đó của ông.

Sau khi ăn xong, ông đề nghị chúng tôi đi dạo bộ một lát và nói lý do ông muốn gặp tôi. Ông nói: “Tháng Bảy vừa rồi, Bộ Tư pháp của ĐCSTQ đã tổ chức một chuyến công tác cho các Cục trưởng Cục Tư pháp các thành phố. Đoàn chúng tôi có 19 người đã dành hơn 20 ngày để đi thăm quan các thành phố của Canada, bao gồm cả thành phố Vancouver và Ottawa. Chúng tôi đã rất ấn tượng. Ngay sau khi rời sân bay, chúng tôi đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công phân phát các tờ tài liệu giảng chân tướng cho các du khách ở tại các điểm du lịch và các khách sạn. Bất chấp Bộ Tư pháp không cho phép chúng tôi nhận tài liệu, các học viên vẫn tiếp cận và đưa cho chúng tôi những cuốn sách nhỏ. Chúng tôi đã nhận và đọc chúng khi về đến phòng khách sạn và nhận ra rằng Pháp Luân Công là tốt và ĐCSTQ đã cố tình làm mất uy tín của pháp môn và lừa dối người dân Trung Quốc.”

Tôi đã rất ấn tượng và vui mừng bởi ông ấy đã thay đổi thái độ. Tôi nói: “Trung Cộng đã tạo ra các tin đồn và xuyên tạc Pháp Luân Đại Pháp để duy trì quyền lực của mình bằng mọi giá. Ông đã học được rất nhiều từ chuyến công tác. Đó là sự an bài của Sư phụ Lý để ông được ra nước ngoài nghe chân tướng đó. Ông đã thoái đảng chưa?”

Ông nói: “Lúc đó có rất nhiều người và không tiện để thoái đảng. Trung Cộng quá tàn ác, tôi biết điều đó từ vị trí công tác của tôi. Tôi không có nhiều quyền lực, vì vậy tôi đến đây nhờ ông giúp đỡ.” Tôi đáp: “Ông đã tìm đúng người rồi đó. Thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó sẽ đảm bảo cho ông có một tương lai tốt đẹp. Con người ta dù có trốn chạy như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi quả báo đâu.” Ông ấy nói: “Hãy giúp tôi thoái đảng với, và nhớ thông tin cho tôi biết với nhé.”

Sau khi nghe ông nói, một bạn cùng lớp khác cũng đề nghị tôi giúp ông ấy thoái đảng.

Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đồng tu hải ngoại vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc giảng chân tướng và sự an bài của Sư phụ đã cứu hai người bạn của tôi. Sự oán giận của người dân đối với ĐCSTQ ngày càng tăng và tôi cảm nhận rằng sự tồn tại của nó chỉ còn tính được từng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/16/司法副局长-出国换脑筋-归来追着退-282699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/28/143839.html

Đăng ngày 09-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share