Bài viết của Vương Hoa, một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2013] Tôi là một phụ nữ nông thôn. Tôi đã mua và sửa lại một ngôi nhà. Không lâu sau đó, một bà lão chừng 80 tuổi đã đến và nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã đưa cho tôi một cuốn Cửu Bình và giải thích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Dần dần, tôi đã hiểu sự thật và nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi như nhìn thấy ánh sáng và cảm thấy thật tuyệt vời.

Sau này cũng học viên Đại Pháp đó đã đến nhà tôi với một số tài liệu thông tin khác. Khi bà ngồi đối diện tôi, tôi đọc những thông tin bà mang đến. Khi tôi nhìn lên, tôi đã thấy một vầng hào quang ánh sáng trên đầu bà. Ban đầu, tôi nghĩ đó là ánh sáng mặt trời, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng hôm ấy là một ngày nhiều mây. Khi tôi hỏi bà về điều đó. Bà nói đó là Pháp Luân đang xoay chuyển. Không một chút nghi ngờ, lúc đó tôi biết rằng Đại Pháp là chân thật.

Mặc dù tôi chưa bắt đầu học các bài công pháp ngay lập tức, nhưng tôi đã tiếp tục chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Niềm tin của tôi vẫn luôn vững chắc: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.

Tôi thường bị say xe, đặc biệt là các tuyến xe buýt đường dài. Tôi sẽ không nhìn ra ngoài, hoặc tôi sẽ bị nôn mửa. Hiện tại, khi đã đọc các tài liệu chân tướng và mang theo bùa hộ mệnh của Đại Pháp, tôi không còn bị say tàu xe nữa. Bây giờ những chuyến đi trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Khi tôi đến thăm chị gái của mình, chị ấy đã cho tôi một thùng trứng. Khi tôi vừa ra khỏi xe buýt, thùng trứng bị rơi xuống đất. Tôi chắc chắn rằng những quả trứng đó sẽ vỡ, nhưng khi tôi mở thùng trứng, không có một quả trứng nào bị hỏng cả. Tôi ngay lập tức nhớ ra rằng mình đang đeo một tấm bùa Đại Pháp. Không chỉ riêng tôi mà những quả trứng cũng được bảo vệ.

Tôi bắt đầu nói về những trải nghiệm của mình cho nhiều người khác, như vậy họ sẽ biết được sự thật về Đại Pháp. Tôi cũng giúp một số người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Đại Pháp đã cứu sống chị gái tôi

Bất cứ khi nào tôi về quê, học viên mà đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi đã khuyến khích tôi mang theo cửu bình, đĩa DVD và các sách Đại Pháp. Một lần, tôi đã đưa cho chị gái cả một cuốn cửu bình. Không lâu sau đó, chị ấy gọi cho tôi và nói rằng chị gái thứ hai bị chẩn đoán có một khối u não. Tôi bảo chị ấy đưa sách Đại Pháp cho người chị bị bệnh, nhưng chị ấy đã bị đưa vào bệnh viện để phẫu thuật.

Sau cuộc phẫu thuật, chúng tôi được thông báo rằng tình trạng bệnh của chị ấy không tốt. Chị được đưa trở về nhà và chờ chết. Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị tang lễ cho chị. Chị ấy đã không thể ăn hoặc uống.

Vào đêm ngày thứ hai, chị đột nhiên nói với chồng mình rằng chị muốn quyển sách Đại Pháp ở trong cái hộp trong phòng mình. Chị đã cầm cuốn sách và giữ nó với một niềm thích thú từ trong tâm. Từ lúc đó, tình trạng của chị ngày càng tốt hơn.

Mẹ tôi đã không thể tin được vào mắt của mình. Bị gửi về nhà và chờ chết, vậy mà bây giờ chị gái tôi đã có thể ngồi dậy được và bắt đầu ăn trở lại. Không lâu sau, chị ấy đã có thể làm việc đồng áng. Chị gái tôi đã nói với mọi người rằng Đại Pháp đã cứu sống chị ấy.

Nhiều sinh mệnh hơn nữa đã được cứu

Một ngày, chồng tôi va phải một chiếc xe taxi khi đang đi xe đạp. Mặc dù anh đã nhảy ra khỏi chiếc xe đạp để tránh va chạm, nhưng chiếc taxi vẫn va vào bụng anh. Người lái xe bị sốc, nhưng chồng tôi vẫn khỏe mạnh. Anh ấy đã có một tấm bùa Đại Pháp bên mình, và anh ấy đã được cứu.

Một lần, tôi gặp một cô gái trên đường phố đang nói chuyện với mẹ của mình bằng điện thoại di động. Có vẻ cô ấy đang rất khó chịu, cô khóc trong khi nói chuyện với mẹ mình về những khó khăn trong cuộc sống. Cô không thể tìm được việc làm ở Đại Liên. Cô thậm chí còn không nhận được một công việc lặt vặt nào cả và cũng không có bạn bè.

Sau khi cô gác máy, tôi đã có cơ hội để trò chuyện với cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy vẫn có thể tìm được một công việc tốt. Khi cô ấy hỏi tôi làm thế nào, tôi bảo cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã giải thích cho cô ấy sự thật về Đại Pháp. Cô đã hiểu một cách nhanh chóng và đồng ý rút khỏi ĐCSTQ.

Một vài ngày sau đó, tôi liên lạc với cô ấy. Cô đã tìm thấy một công việc tốt hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi bảo cô ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Đây chỉ là một vài kinh nghiệm của tôi. Vẫn còn nhiều nữa. Tôi muốn cảm ơn người học viên đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi, tôi cũng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã truyền Phật Pháp vĩ đại này!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/6/让我告诉你-大法美好真实不虚-282314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/15/143630.html

Đăng ngày 06-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share