Bài viết của một học viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2013] Tôi bắt đầu quay lại tu luyện Pháp Luân Công hai năm trước và nhận ra sự quan trọng của việc giúp đỡ mọi người hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Tôi cũng giúp đỡ họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Vợ tôi

Tôi thường luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân hàng ngày kể từ lúc lập gia đình vào năm 2000. Vợ tôi thường để yên cho tôi luyện công. Tôi đã cố gắng thuyết phục vợ tôi bắt đầu luyện công, nhưng cô ấy đã không thấy hứng thú. Chúng tôi cứ sống như thế cả chục năm.

Năm nay, tôi đã giúp vợ mình hiểu hơn về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cô ấy sau đó thoái xuất khỏi ĐCSTQ và đã đọc vài trang sách Chuyển Pháp Luân.

Vợ tôi bị chứng khó ngủ. Tôi bảo cô ấy có thể trải nghiệm kết quả thần kỳ nếu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Nhưng cô ấy đã không tin.

Sau đó vào năm ngoái một sự việc đã xảy đến làm cô ấy đổi ý. Con trai chúng tôi bị sốt và cứ khóc liên miên. Vợ tôi phải dỗ dành cháu mãi cho đến khi nó ngủ. Nhưng một khi đặt xuống, nó lại bắt đầu khóc nữa. Cô ấy thật sự mệt mỏi và không thể chợp mắt. Một đêm nọ, đứa bé lại bắt đầu khóc. Tôi nghĩ: “Vợ mình sẽ không thể ngủ được.” Trước sự ngạc nhiên của tôi, đột nhiên đứa bé ngưng khóc và một đêm trôi qua yên tĩnh.

Sáng dậy vợ tôi đã kể cho tôi nghe chuyện kì diệu đã xảy ra đêm hôm đó. Vì đứa bé lại bắt đầu khóc và cô ấy đã không thể chịu đựng được, nên vợ tôi đã nói với cháu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau đó cháu ngủ thiếp đi và có thể ngủ yên giấc một mình trong giường cháu.

Vợ tôi sau đó lại đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” một vài lần và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô ấy nghe một âm thanh như có ai đó đang la hét qua một cái loa. Nhưng cô ấy không thể nghe rõ là nói gì. Cùng lúc đó, cô ấy thấy mình bay bổng lên không trung và cảm giác thấy Pháp Luân đang xoay chuyển dưới bàn chân. Tôi cảm thấy vui trong lòng và nói với cô ấy rằng Sư phụ đang chăm sóc cho cô ấy.

Kể từ đó, vợ tôi thêm phần kính trọng đối với Pháp Luân Công mặc dầu cô ấy vẫn chưa bắt đầu tu luyện.

Một đồng nghiệp cũ thoát xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi đã thu xếp một buổi ăn trưa với một người đồng nghiệp cũ, để tôi có thể giảng sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp cho cô ấy. Cô ấy đã tốt nghiệp ở một trường Đại học có danh tiếng và nhận được bằng Thạc sĩ. Hiện giờ cô đang làm việc cho một công ty dầu khí lớn. Cô ấy là một người vô thần và cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa đảng.

Tôi đã cố gắng nhiều lần thuyết phục cô ấy thoái xuất ĐCSTQ, nhưng cô từ chối. Cô ấy nói: “Điều này sẽ có ý nghĩa đối với tôi nếu một người già, ít học và ở dưới quê lên nói cho tôi điều như vậy, nhưng tôi đã không thể tin rằng tôi lại nghe chuyện như thế này từ anh.” Sau đó tôi kể cho cô ấy nghe chuyện của vợ tôi, và sau cùng cô ấy cũng đồng ý thoát xuất khỏi Đảng cho chính vợ chồng mình.

Người phụ nữ này gọi cho tôi hai ngày sau đó và kể cho tôi nghe chuyện cô cũng có trải nghiệm kỳ diệu. Cô nhẩm đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” vài lần trước khi đi ngủ. Sau đó cô ấy đã trải nghiệm tương tự như vợ tôi. Cô ấy nghe một giọng nói phát ra từ một cái loa nhưng không rõ nội dung là gì. Cùng lúc ấy, cô thấy mình bay lên và thấy Pháp Luân xoay chuyển dưới bàn chân. Có một điểm khác một chút là có một luồng sáng phía trước trán cô ấy. Sau này tôi kể chuyện này cho các đồng tu nghe, mọi người điều cảm thấy phấn khích.

Một đồng nghiệp có trình độ học vấn cao nhận được lợi ích sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Ba người chúng tôi đi công tác đến thành phố khác. Hai người trong chúng tôi là học viên. Chúng tôi đều nói chuyện với người đồng nghiệp về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Cô ấy có bằng tiến sĩ, nhưng cuộc sống của cô ấy không được hạnh phúc lắm. Cô ấy phụ trách công việc không phù hợp với chuyên môn đã học, và công ty cô thì lại quá xa nhà. Chuyện khác làm cô ấy não lòng là cô không thể có thai. Hai vợ chồng cô đã đi khám bác sĩ và cầu xin ở các chùa, nhưng không có hiệu quả.

Tôi đã khuyên cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và kể cho cô ấy nghe nhiều câu chuyện mầu nhiệm xảy đến với những người đã thoái đảng. Cô ấy vẫn bán tín bán nghi. Tôi cho cô ấy một phần mềm để vượt tường lửa. Tôi nói: “Tôi sẽ cho chị phần mềm này để chị có thể tự mình thoái xuất.” Cô ấy nhận lấy và nói: “Anh cứ như một người truyền đạo vậy.” Tôi phải thừa nhận rằng tôi vẫn chưa nói nhiều cho cô ấy nghe về niềm tin của mình.

Một tháng sau đó, người đồng nghiệp gặp tôi và nói rằng phần mềm đó không chạy. Trong suốt kỳ họp đại hội đảng lần thứ 18, mạng Internet đã bị đóng. Cho nên cô ấy không thể kết nối và vượt qua tường lửa. Sau đó cô ấy bảo tôi dùng một biệt danh để thoái đảng cho cô ấy và chồng của mình.

Tôi được tin ba tháng sau cô ấy đã có thai sau khi hai vợ chồng cùng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó tôi đưa cho cô ấy một đĩa DVD Thần Vận và hy vọng điều tốt lành sẽ đến cô ấy trong tương lai.

Những chuyện ở trên minh chứng tầm quan trọng của việc mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, mà hiện đang là một tai ương cho người Trung Quốc. Tà ác sẽ bị tiêu trừ sau khi mọi người nghe được sự thật và đồng ý ngừng bị ĐCSTQ kiểm soát. Chúng ta phải tận dụng thời gian để cứu thêm người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/20/硕士、博士毕业的同事三退-得福报-281345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/13/143602.html

Đăng ngày 04-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share