Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2013] Cách đây vài hôm, chồng tôi đi đến một công viên, trong lúc tôi đang học Pháp cùng với một đồng tu. Vào khoảng 4 giờ chiều, anh ấy đã gọi điện cho tôi và nói: “Anh đang cảm thấy thực sự mệt mỏi. Anh không tin rằng anh có thể tự đi về nhà được. Hãy đến và đón anh ở bãi đỗ xe.” Ngay lập tức tôi và đồng tu đã đến đó.

Chồng tôi đang vịn tay vào bờ rào. Sắc mặt anh ấy xanh mét, mồ hôi đầm đìa. Anh ấy đang thở dốc. Chúng tôi đến chỗ anh, đỡ anh ấy và bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Anh ấy đã niệm những chữ ấy khoảng 10 phút. Sau đó anh cảm thấy đỡ hơn nhiều, vì vậy chúng tôi đã đưa anh ấy về nhà. Tôi cho anh ấy ăn một ít canh, nhưng anh ấy nôn thốc ra. Anh ấy tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khoảng một tiếng sau, anh ấy cảm thấy khỏe hơn nhiều. Sau khi nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, anh ấy hoàn toàn khỏe lại.

Chồng tôi bị bệnh tiểu đường, trong quá khứ, khi anh ấy cảm thấy khó thở, anh phải đi bệnh viện điều trị. Thế nhưng, lần này, anh ấy đã hồi phục mà không qua điều trị. Sự hồi phục nhanh này đã khiến cho chồng tôi thốt lên: “Bây giờ anh hoàn toàn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”.

Chồng tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trước khi việc này xảy ra. Anh ấy thực sự vui mừng rằng anh đã thoái ĐCSTQ.

Được ban phúc sau khi đọc các tài liệu thông tin về Đại Pháp

Em rể của một học viên Đại Pháp khác là một quan chức của ĐCSTQ. Một hôm, anh ấy cảm thấy không được khỏe và đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ đã nói với anh ấy rằng anh bị ung thư. Anh đã bị choáng bởi thông tin này và tính khí trở nên thay đổi thất thường.

Vợ anh đã kể với chị gái của cô ấy, vốn là một học viên Đại Pháp. Sau đó học viên đó đã nói chuyện với em rể về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi giải thích chân tướng về môn tu luyện (để xóa đi những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ), chị đã để lại cho em rể hai cuốn sách thông tin nhỏ.

Hai ngày sau cô vợ đã gọi điện cho chị gái và nói: “Từ khi chồng em đọc các cuốn sách nhỏ của chị, anh ấy đã bình tĩnh và ôn hòa. Anh ấy kỳ thực trông có vẻ giống như một người khác.”

Sau đó, ai đó đã đưa cho người em rể đó một số tài liệu thông tin khác về Pháp Luân Đại Pháp và một bản sao Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Anh ấy đọc và chia sẻ với những người thân và bạn bè. Từ lúc đó anh ấy đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và khuyên những người khác cũng làm như vậy.

Một hôm, anh ấy lại ngã bệnh và được đưa đến bệnh viện. Anh ấy bị tiêu chảy và bị nôn. Các thành viên gia đình của anh rất lo lắng, nhưng anh ấy đã từ chối được chữa trị bởi bất cứ ai trong bệnh viện.

Sau đó gia đình anh ấy đã đề nghị anh khám sức khỏe lần nữa. Bác sĩ đã nói rằng ứ huyết trong thân thể anh đã xung ra ngoài, và giờ anh chỉ cần một mũi tiêm glucose.

Người em rể nói rằng cậu đã được ban phúc bởi vì đã tiếp thụ thông tin được trình bày trong các cuốn sách nhỏ Đại Pháp.

Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tẫn khả tri (Tâm của một người sinh ra một niệm, chỉ Trời mới biết). Khi một người trọng thiên lý, người đó sẽ nhận được phúc báo. Các học viên Đại Pháp đang phát các cuốn sách thông tin nhỏ để cứu người. Hàng ngày, mọi người đều được phúc báo khi họ tiếp thụ những nội dung trong các cuốn sách nhỏ này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/9/143552.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/28/看真相小册子得福报-281813.html

Đăng ngày 27-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share