Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan

[MINH HUỆ 04-12-2013] Cuộc thỉnh nguyện xin chữ ký của các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã thu hút được sự ủng hộ to lớn trong việc thúc giục Liên Hợp Quốc hành động nhằm chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Khoảng 16.000 chữ ký đã được thu thập. Nhiều người đã tham gia giúp đỡ, ví dụ như mang các tờ thỉnh nguyện về nhà xin chữ ký gia đình và bạn bè, rồi đưa lại cho các học viên.

Các du khách Trung Quốc cũng đã biết được chân tướng cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng khi ở Ba Lan, trong thời gian hai tháng rưỡi khi các học viên tổ chức thỉnh nguyện.

Các cuộc thỉnh nguyện xin chữ ký ở Vác-sa-va, Łódź, Katowice, Krakow và các thành phố khác là một phần của chiến dịch thỉnh nguyện chữ ký toàn cầu do Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đề xướng.

Thành phố Vác-sa-va: Người dân ký tên thỉnh nguyện và lên án tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Thành phố Vác-sa-va: Người dân đọc các bảng thông tin Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công giảng thanh chân tướng

Người dân Ba Lan khóc cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại

Một vài phụ nữ Ba Lan đọc kỹ các bảng thông tin tại quảng trường tàu điện ngầm trung tâm Vác-sa-va. Họ biết rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ vì họ tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã rất chấn động khi biết các học viên không chỉ bị tra tấn trong tù, mà các học viên nữ còn bị lột quần áo và nhốt vào các phòng giam nam để bị làm nhục. Khi họ đọc được rằng nội tạng các học viên Pháp Luân Công bị lấy đi mà không có thuốc gây mê, họ đã không thể ngăn nước mắt. Họ đã ký tên thỉnh nguyện, và một người còn phải dừng lại để lau nước mắt vài lần. Họ nói: “Làm sao điều này có thể xảy ra? Đó là sát nhân, Liên Hợp Quốc và các tòa án quốc tế phải can thiệp ngay lập tức. Hãy kiên trì và Chúa sẽ phù hộ các bạn.”

Thành phố Katowice: Người dân ký tên thỉnh nguyện

Thành phố Krakow: Người dân ký tên thỉnh nguyện

Khi biết về cuộc bức hại tàn ác của chế độ Trung Cộng lên các học viên Pháp Luân Công, một người đàn ông Ba Lan không chỉ ký tên mà còn nhờ một học viên người Hoa dạy ông cách viết “Đả đảo ĐCSTQ” bằng tiếng Trung. Ông đã chép lại từng nét và nói, “Tôi sẽ viết các từ này cho những người Hoa mà tôi biết, và nói với họ rằng chế độ đó là ác quỷ, ĐCSTQ là Sa-tăng, và nó chắc chắn sẽ bị phán xét.”

Các du khách Trung Quốc được biết chân tướng

Một cặp vợ chồng Trung Quốc thấy các bảng thông tin tại quảng trường tàu điện ngầm trung tâm Vác-sa-va. Mặc dù họ không hiểu tiếng Ba Lan, họ đã hoảng sợ trước hình ảnh các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn. Họ đã hỏi một học viên: “Những tấm ảnh này nói về các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải không? Có thật như vậy không?” Người học viên chỉ vào từng tấm hình và nói với họ về từng tội ác khủng khiếp của ĐCSTQ, về số ca ghép tạng ở Trung Quốc tăng đột biến, và chiến dịch tẩy não của ĐCSTQ. Cặp vợ chồng đã ký thỉnh nguyện bằng tên thật. Họ nói với các học viên: “Chúng tôi đã thoái đảng ở Đan Mạch, nhưng chưa biết rõ chân tướng về Pháp Luân Công vì phải đi gấp, nhưng giờ chúng tôi đã hiểu. Chúng tôi hi vọng rằng ĐCSTQ, chế độ thối nát đó sẽ sớm sụp đổ để nó không hại người Trung Quốc được nữa, khi trở về Trung Quốc, chúng tôi sẽ nói cả gia đình thoái khỏi ĐCSTQ. Ngày nay người Trung Quốc thực sự phải mở to mắt cảnh giác, không thể hồ đồ được.”

Một phụ nữ Trung Quốc mặc trang phục truyền thống làm việc ở Ba Lan, hầu như mỗi lần đến tàu điện ngầm để đổi chuyến, cô đều dừng lại để đọc các bảng thông tin và lắng nghe các học viên. Cô đã ký bằng tên thật và nói: “Trong gia đình tôi ở Trung Quốc có người luyện tập Pháp Luân Công, khi đó tôi còn nhỏ và không hiểu. Sau đó đã có nhiều thay đổi xảy ra ở Trung Quốc, các học viên bị ĐCSTQ bắt. Tôi đã hoảng sợ, ngay cả hỏi tại sao tôi cũng không dám hỏi, nên tôi đã lỡ mất cơ hội.

Gia đình tôi đã giúp tôi thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng tôi không hiểu lắm. Giờ tôi đã gặp các bạn, xin hãy nói thêm cho tôi biết.” Một học viên bắt đầu giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ làm mất uy tín bằng cách lăng mạ, bôi nhọ với vụ tự thiêu giả mạo và chụp mũ “bao vây Trung Nam Hải.”

Người học viên giải thích về tội ác của ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công và các bằng chứng, rồi tới việc Trời diệt Trung Cộng và tầm quan trọng của việc thoái xuất. Cuối cùng, người học viên nói: ”Các thông tin về chân tướng và các cuốn sách của Sư phụ đều có thể được tìm thấy trên trang web Minh Huệ Net. Đó là cách nhanh nhất để hiểu về Pháp Luân Công, cũng như những lời dối trá và đồn thổi của ĐCSTQ. Đừng sợ, đây không phải là Trung Quốc, trang web sẽ không bị chặn, bạn có thể đường đường chính chính tìm thông tin về chân tướng, đây là cơ duyên vạn cổ.” Người phụ nữ vui vẻ đáp lại: “Đúng vậy, tôi quên mất đây là đất nước tự do, chắc chắn tôi sẽ đọc Chuyển Pháp Luân trên mạng. Hẹn gặp lại.”

Người dân giúp truyền rộng chân tướng

Có một người phụ nữ bị câm điếc, sau khi ký tên thỉnh nguyện, cô đã gọi bạn bè đến, dùng ngôn ngữ ký hiệu để giải thích về bảng thông tin và bảo mọi người ký tên.

Một người đàn ông Ba Lan, khi nghe thấy một học viên Pháp Luân Công Trung Quốc chỉ có thể nói một vài từ Ba Lan để giảng chân tướng, đã tình nguyện giải thích một cách chi tiết. Anh đã làm điều đó trong hai ngày cho đến khi cuộc thỉnh nguyện kết thúc. Khi các học viên cảm ơn, anh nói: “Đó là những gì tôi nên làm, tôi chỉ làm những gì nên làm.”

Mọi người cũng thường muốn mua đĩa CD nhạc Phổ Độ, Tế Thế (những bản nhạc của Pháp Luân Công) tại chỗ. Sau khi ký tên, một vài người vẫn đứng lại để nghe nhạc Phổ Độ và Tế Thế. Một vài người còn hỏi về các bài công pháp Pháp Luân Công và đăng ký mua sách Chuyển Pháp Luân. Một vài người từ Đài Loan đến và để lại số liên lạc, nhờ mua vé xem Biểu diễn Nghệ Thuật Thần Vận. Họ nói: “Chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, ĐCSTQ bức hại những người tốt như thế, chắc chắn họ sẽ bị trời trừng phạt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/4/波兰万人签名-谴责中共活摘器官-283542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/7/143530.html

Đăng ngày 01-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share