Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ tại Anh Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2013] “Về vấn đề này, thời gian là yếu tố vô cùng trọng yếu. Tôi chắc chắn rằng hiện giờ ở Trung Quốc những người đàn ông và phụ nữ vô tội đang bị giết hại để lấy tạng. Các bạn có thể giúp chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này theo nhiều cách trong khả năng của mình. Xin cảm ơn vì đã tổ chức buổi tọa đàm này. Nhiều người trong chúng tôi thuộc các liên minh quốc tế về chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc rất vui mừng vì các bạn đang làm việc này.”

Đây là lời phát biểu khai mạc của David Kilgour, cựu quốc vụ khanh Canada về Châu Á Thái Bình Dương, tại một diễn đàn ở Nghị viện Anh vào ngày 11 tháng 11 liên quan đến nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống ở Trung Quốc. Neil Parish, một Nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ Anh quốc là người tổ chức diễn đàn.

Các bài phát biểu đã trình bày bằng chứng cho thấy rằng việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang xảy ra ở Trung Quốc và nhấn mạnh rằng một lượng lớn những người vô tội đã bị lấy tạng – và còn nhiều người hơn nữa đang có nguy cơ thuộc diện này. Diễn giả cũng nhắc nhở chính phủ và cộng đồng Anh không nên bị lừa dối bởi tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về kế hoạch “xóa bỏ dần” việc thu hoạch nội tạng từ các tử tù trong 5 năm tới.

Bài phát biểu đã khơi mào cho cuộc thảo luận đầy ý nghĩa giữa những người tham dự, gồm có các nghị sỹ Anh, những người hỗ trợ pháp lý, các ủy viên hội đồng thành phố, các tổ chức báo chí, những người liên quan đến vấn đề nhân quyền và sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài.

Những người tham dự tập trung thảo luận vào một câu hỏi trọng yếu: Để ngăn chặn tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc, nước Anh có thể làm gì? Người dân Anh có thể làm gì?

Diễn đàn về tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2013 tại Nghị viện Anh

Nghị sỹ Neil Parish: Nước Anh nên nỗ lực hơn nữa để chấm dứt nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc

Ông Neil Parish, một Nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ Anh, chủ trì diễn đàn về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống tại Nghị viện Anh

Đây là lần thứ hai ông Neil Parish tổ chức một diễn đàn tại Nghị viện về nạn mổ cướp tạng. Ông nói rằng để đề cao nhân quyền, ông sẽ cố gắng hết sức  ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công đang còn sống, và ông hy vọng sẽ thúc giục để chính phủ Anh có những nỗ lực đáng kể hơn nữa.

Ông nói: “Tôi tin vào quyền cơ bản của con người và tôi tin vào những gì là đúng và những gì là sai và thu hoạch nội tạng của người khác, những người vô tội mà không được họ đồng ý, chắc chắn là một trong những hành vi xâm phạm nghiêm trọng nhất.”

Ông Neil Parish hy vọng chính phủ Anh sẽ không bị đánh lừa bởi lời hứa của ĐCSTQ về cái gọi là “cải thiện dần dần,” mà nên tăng cường nỗ lực theo hai cách:

Một là gây áp lực lên chế độ Trung Quốc để thúc giục họ chấm dứt bức hại; một cách khác là đưa thêm nhiều thông tin để ngăn người dân Anh du lịch đến Trung Quốc ghép tạng. Ông nói rằng ông sẽ có cuộc gặp với ông Baroness Warsi, Bộ trưởng Bộ ngoại giao, để thảo luận trực tiếp việc “Chúng ta có thể làm gì để ngăn cản người dân Anh đến Trung Quốc nhận nội tạng của các tù nhân lương tâm, đặc biệt từ học viên Pháp Luân Công.” Ông cũng có kế hoạch yêu cầu Phòng sức khỏe và y tế Anh cung cấp cho mọi người những thông tin phù hợp qua mạng.

Chuyên gia ghép thận: Người ta sẽ không “xóa bỏ dần” nạn diệt chủng

Tiến sỹ Adnan Sharif, nhà tư vấn ghép thận Anh, trả lời phỏng vấn sau tọa đàm.

Tiến sỹ Adnan Sharif, chuyên gia ghép thận từ bệnh viện Queen Elizabeth Birmingham (QEHB), một thành viên của Hiệp hội cấy ghép Anh và DAFOH, đã từ Birmingham tới Nghị viện Anh tham gia diễn đàn.

Tiến sỹ Sharif nói rằng vấn đề đạo đức là một khía cạnh rất quan trọng trong cấy ghép. “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng” là một tội ác về mặt đạo đức, và hoàn toàn không thể dung thứ, ông nói. Ông hy vọng rằng cộng đồng quốc tế có thể đoàn kết với nhau gây áp lực lên chế độ Cộng sản Trung Quốc để chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức.

“Nói đến hành vi mổ cướp nội tạng – nó có thể là cá nhân có thể là tổ chức. Ở đây thực chất là có sự hậu thuẫn của nhà nước. Thật không thể tin nổi khi chúng ta nói về con số hơn 50-60.000 người bị giết hại để phục vụ cho hoạt động ghép tạng đơn giản chỉ vì đó là một ngành kinh doanh có lợi nhuận cao.

“Khi nghĩ tới bạn sẽ thấy hoàn toàn kinh hoàng. Nếu đó là một nước nào khác tôi chắc chắn là cộng đồng quốc tế sẽ lao vào trừng phạt nó. Quan hệ với Trung Quốc là một việc rất nguy hiểm – Chúng ta cần phải chỉ trích từ xa, điều mà tôi cho là đáng xấu hổ.”

Về lời hứa sẽ “xóa bỏ dần” việc thu hoạch nội tạng từ các tử tù của ĐCSTQ , tiến sỹ Sharif nói: “Thật là lố bịch, bạn không thể xóa bỏ dần, mà phải chấm dứt hoàn toàn. Lấy ví dụ, nếu ai đó đang thực hiện tội diệt chủng, bạn không xóa bỏ việc đó dần dần, bạn phải chấm dứt hoàn toàn.”

“Tất cả những tuyên bố từ phía Trung Quốc mà chúng ta thấy dường như thiếu nhận thức và sự thừa nhận từ căn bản về những gì họ đang làm và rằng những gì họ đã và đang làm là sai trái. Có vẻ như là: ‘Được rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ chấm dứt việc đó vì có vẻ như nó không có gì hay ho trên trường quốc tế và chúng tôi không thể đi đến các hội nghị quốc tế để [giải thích] trình bày,’ và họ muốn là đối thủ ngay thẳng trong hoạt động cấy ghép quốc tế. Đó dường như là động lực chính để cố gắng và chỉ ra rằng mọi thứ đang thay đổi, không có một tuyên bố nào thừa nhận rằng những gì họ làm là sai và không thể chấp nhận được.”

Thời gian chờ đợi ngắn chỉ ra rằng có tồn tại việc giết người theo nhu cầu

Trong diễn văn của mình, ông Kilgour tái khẳng định: “Kết luận chính của chúng tôi là cho đến ngày nay việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công không tình nguyện hiến tạng vẫn còn diễn ra. Những tạng chủ yếu của họ, gồm thận, gan, giác mạc và tim, đã bị lấy đi một cách không tự nguyện để bán với giá cao, và đôi khi cho người nước ngoài, vốn thường phải đợi rất lâu để có được tạng giống như vậy từ những người tự nguyện hiến tạng ở đất nước mình.”

Bài phát biểu của luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas, người đã phối hợp với ông Kilgour trong việc điều tra nạn mổ cướp nội tạng, đã được trình bày thay vì ông vắng mặt. Ông viết: “Thời gian chờ cấy ghép tạng ở Trung Quốc được tính bằng ngày và tuần. Những nơi khác trên thế giới là bằng tháng và năm. Khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi để có được tạng của người hiến tạng đã chết có nghĩa là có ai đó đang bị giết hại để phục vụ cho cuộc cấy ghép đó.”

Ông Matas chỉ ra rằng ĐCSTQ không dám cho phép ông đến Trung Quốc để nói với người Trung Quốc sự thật. “Tôi không thể đi đến Trung Quốc và nói với người Trung Quốc rằng những người đồng hương của họ, vốn đang theo truyền thống của chính đất nước mình, những học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, đang bị giết hại để lấy tạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không để tôi, không để cho bất kỳ ai, nói với người Trung Quốc ở Trung Quốc điều đó. Nhưng tôi có thể nói với bạn điều đó,” ông tuyên bố.

Bức hại các học viên Pháp Luân Công là tội ác tàn ác nhất

Chuyên gia về Trung Quốc, ông Ethan Gutmann, trình bày kết luận nghiên cứu của mình tại diễn đàn. Ông nói rằng dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản Trung Quốc, tử tù đã trở thành nguồn tạng cho việc cấy ghép, nhưng sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được chế độ này phát động, tội ác chống lại nhân loại này đã phát triển trên quy mô lớn, trở thành tội ác man rợ nhất trong lịch sử nhân loại.

Ông Gutmann cũng nhấn mạnh rằng các quan chức cấp cao của ĐCSTQ hoàn toàn biết về hoạt động mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công ở quy mô lớn. Nghiên cứu và kết luận của ông được trình bày chi tiết trong cuốn sách mới nhất của mình, Kẻ sát nhân.

Giáo sư Li Huige, đại diện của DAFOH (Hiệp hội các bác sỹ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng) ở Châu Âu, nói trong bài diễn văn của mình: “Chế độ ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc. Họ phá hủy các giá trị đạo đức của người Trung Quốc. Hệ thống này kích động thù hận đối với Pháp Luân Công. Họ bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công và tận dụng tối đa bộ máy của hệ thống ĐCSTQ, để hoàn toàn hậu thuẫn và thực hiện việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn.”

Giáo sư Li đã đưa ra nhiều trường hợp và thông tin nghiên cứu tiết lộ những chỉ thị tàn bạo của ĐCSTQ khiến những người đi theo nó bị tước đi nhân tính như thế nào. Chẳng hạn, Vương Lập Quân, cựu giám đốc Công an Trùng Khánh, đã giết hàng nghìn người dưới danh nghĩa thực hiện các thí nghiệm cấy ghép tạng.

Việc chấm dứt tội ác này cần sự ủng hộ quốc tế

Ông Kilgour nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực toàn cầu, và nói: “Ít nhất thì những nước khác đều có khả năng chấm dứt việc đồng lõa với sự lạm dụng ngay ở chính đất nước mình.”

Ông đưa ra một số biện pháp cụ thể mà các chính phủ trên toàn thế giới có thể thực hiện. “Anh và các quốc gia có trách nhiệm khác có thể thực thi các biện pháp để chống lại sự lạm dụng cấy ghép tạng quốc tế thông qua hệ thống luật xuyên lãnh thổ, chế độ báo cáo bắt buộc về du lịch ghép tạng, [yêu cầu] hệ thống bảo hiểm y tế không thanh toán cho việc ra nước ngoài cấy ghép tạng, không cấp thị thực cho những người dính líu đến buôn lậu nội tạng.”

Cảm ơn vì đã mang lại nhận thức sâu hơn

Sau diễn đàn, một học viên Pháp Luân Công đã nhận được thư từ nghị sỹ của mình, người đã tham dự diễn đàn, bày tỏ sự cảm ơn của ông và muốn nhận được thông tin cập nhật về vấn đề này. Hai lưu sinh viên Trung Quốc tham dự diễn đàn nói họ bị sốc bởi những gì được biết. Họ nói họ đánh giá cao cơ hội tiếp cận với những thông tin mà chế độ này đã cố gắng che giấu người Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/19/英议会大厦内的声音-一起制止这反人类罪行-282884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/5/143501.html

Đăng ngày 27-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share