Viết bởi một họ hàng của một đệ tử tí hon

Tieu de tu[Minh Huệ] Cháu là một đệ tử Ðại Pháp tại Trung quốc, và cháu khoảng ba tuổi. Cháu có thể đọc thuộc nhiều bài giảng của Sư phụ và thơ từ tập Hồng Ngâm. Cháu rất thích nghe những bài giảng của Sư phụ về Pháp và nhạc Ðại Pháp.

Khi cháu mới sanh ra, cháu theo Cha Mẹ cháu lên Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Khi cả gia đình cháu bị bắt, cháu đi theo Mẹ cháu và bị giam trong một trại giam. Cha Mẹ cháu bị giam riêng và luôn luôn ẳm cháu trong tay trong lúc Cha Mẹ cháu bị bắt làm việc. Khi cháu được ba tháng, Cha cháu bị kết án tù hai năm trong trại lao động vì đã đi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Khi cháu được sáu tháng, Mẹ cháu phải trốn khỏi nhà để tránh bị bắt bớ, khủng bố. Cháu phải thường xuyên đến từng nhà họ hàng để trốn tránh với Mẹ cháu. Nhiều lúc, cháu thấy các bạn nhỏ khác có đủ Cha Mẹ, thật hạnh phúc biết bao! Tại sao cháu không thể nào ở chung với Cha Mẹ cháu? Sau đó, Mẹ cháu cũng bị bắt trước khi Cha cháu được thả tự do. Gần đây, cháu nghe người ta nói Mẹ cháu bị kết án bảy năm tù lao động. Cháu quá đau khổ và khóc nhiều khi không có ai bên cạnh cháu. Cha Mẹ cháu là người tốt, tại sao họ lại bị đàn áp, khủng bố? Nhưng cháu biết là bọn tà ác đến đây để đàn áp khủng bố đệ tử Pháp Luân Công, vì thế cháu phát Chính niệm để giúp Mẹ và tất cả những đệ tử Ðại Pháp khác như Mẹ cháu đang bị giam cầm. Cháu tự hào là con của Cha Mẹ, bởi vì Cha Mẹ cháu là những người tốt nhất trên đời này. Cháu sẽ theo đúng lời dạy của Sư phụ và xứng đáng là một người đệ tử tí hon của Ðại Pháp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/9/48004.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/11/34381.html.

Dịch ngày 14-4-2003 từ bản tiếng Anh, đăng ngày 17-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share