[MINH HUỆ -25-11-2013] Pháp Hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2013 đã được tổ chức ở Cao Hùng vào ngày 24 tháng 11. Hơn 7,000 học viên từ Đài Loan cùng với 100 học viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đan Mạch đã tham dự sự kiện này. Đây là lần đầu tiên một Pháp hội quy mô lớn được tổ chức ở phía Nam Đài Loan.

Hội trường

Bức tranh Luận Ngữ được đặt tại hành lang của hội trường

Chia sẻ kinh nghiệm

Mười tám học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc giảng chân tướng tại các điểm du lịch, thuyết phục người dân Trung Quốc thoái Đảng qua điện thoại, phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền Trung Quốc, và bán quảng cáo cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Những người tham dự cho biết họ đã thu được nhiều lợi ích từ các bài chia sẻ tại Pháp hội.

Cô Cao Thành Nữ, một người Trung Quốc gốc Hàn, đã đến cùng con gái. Cô nói: “Nếu bỏ lỡ Pháp hội này có lẽ tôi sẽ tiếc nuối trong suốt phần đời còn lại của mình. Tôi thấy cảm động sâu sắc trước những học viên đang nỗ lực hết sức để giảng chân tướng cho các khách du lịch Trung Quốc tại hơn 30 điểm du lịch ở Đài Loan. Tôi đã nhận thấy sự khác biệt giữa mình và họ, và nhận ra tôi có thể đề cao bản thân như thế nào.”

Cô Cao Thành Nữ và con gái

Ông Trần Kim Tùng, chủ một nhà máy gỗ, nói: “Cháu Lâm Di Lăng 15 tuổi là một trong những diễn giả chia sẻ về cách học Pháp và giảng chân tướng tại điểm du lịch. Cháu đã làm tôi suy nghĩ về bản thân mình. Tôi đã về hưu và có rất nhiều thời gian, vì vậy tôi nên làm nhiều hơn và có một vài đột phá trong sự tu luyện của mình. Các đồng tu tại điểm luyện công của tôi đã có một cuộc thảo luận về việc làm sao để sắp xếp được thời gian biểu của chúng tôi và giảng chân tướng tại các địa điểm du lịch. Sau Pháp hội này, tôi cần phải nhanh chóng cứu độ chúng sinh.”

Ông Long Thiếu Lâm đã khóc khi nói về phản ứng của mình đối với Pháp hội. Bài chia sẻ của các học viên đã khiến ông vô cùng xúc động. Ông nói: “Bất cứ khi nào tên của Sư phụ Lý được nhắc đến là tôi lại khóc”. “Tôi từng là một tội phạm, và Sư phụ Lý đã cứu tôi.” Ông Long ở trong nhà tù Lục Đảo khi các học viên đến nhà tù và giới thiệu với các tù nhân về Pháp Luân Công vào năm 2005. Ông Long đã có một cơ hội làm lại cuộc đời. Ông cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được tham dự Pháp hội lần này.

Ông Long Thiếu Lâm và cô Ngô An Đào, đã đến nhà tù Lục Đảo để giới thiệu với các tù nhân về Pháp Luân Công

Cô Chu Di Tú là một giáo viên nghệ thuật có uy tín tại trường trung học Kiến Quốc ở Đài Bắc. Cô đã ngạc nhiên bởi những bài chia sẻ của các học viên trẻ tuổi trong việc làm thế nào để loại bỏ các ham muốn. Cô Chu nói: “Các tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội hiện đại đã thật sự xuống cấp, và nhiều người đã tham gia vào các hành vi bại hoại. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi có thể thanh lọc bản thân thông qua việc tu luyện, và trong cuộc sống hàng ngày họ cũng vẫn không ngừng tìm kiếm những thiếu sót của bản thân. Điều đó không dễ dàng gì. Họ học Pháp và cố gắng loại bỏ các chấp trước của mình. Những người tu luyện trong các pháp môn tu luyện khác không thể làm được điều đó.”

Cô Lu Hân Mĩ, một quan chức hải quan Đài Loan, rất xúc động bởi những người đã đến Hồng Kông để giảng chân tướng. Cô nói: “Nếu không phải là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì ai sẽ từ bỏ cuộc sống thoải mái của mình ở nhà để đến Hồng Kông nói chuyện với những du khách Trung Quốc? Một số học viên thậm chí đã phải ngủ trên đường phố tại các quầy thông tin ở Hồng Kông. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm thế nào mà một quan chức chính phủ có thể dung hòa được bầu không khí trong cơ quan của mình và giảng chân tướng cho các đồng nghiệp?” Cô tin rằng những chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội là một thể hiện của quá trình tu luyện trân quý này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/25/2013年台湾法会在高雄成功召开-283133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/2/143467.html

Đăng ngày 17-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share