Bài viết của một học viên ở Mỹ Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính. Xin chào các vị đồng tu! Thật khó để có thể thay đổi được một con người nhưng Đại Pháp đã thay đổi cháu.

Cháu đã từng bị chứng rối loạn thần kinh. Cháu không biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Cháu không quan tâm đến những người khác. Sức khỏe của cháu thật tồi tệ và cháu đã phải chịu đựng rất nhiều. Mẹ cháu đã rất vất vả chăm sóc cháu và mẹ liên tục bảo cháu phải mặc thêm quần áo.

Cháu học tại một trường công trong năm đầu tiên cháu đến Mỹ. Cháu đã hình thành một số thói quen xấu và chơi điện tử trực tuyến suốt cả ngày. Điểm số của cháu càng ngày càng kém và điều này khiến mẹ cháu rất lo lắng cho cháu.

Học cách hướng nội trong mâu thuẫn

Sau đó, cháu đã tình cờ ghi danh vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên vào học kỳ đầu tiên. Cháu cảm thấy rằng những học sinh và giáo viên ở đó rất dễ mến và thật nổi bật. Vào mùa hè, cháu đã chuyển vào khu ký túc xá dành cho nam, nơi mà cháu đã vô cùng may mắn được bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đại Pháp đã trở thành điều chính yếu trong cuộc sống của cháu và cháu cảm thấy vô cùng thoải mái. Trước đây, tâm cháu không minh bạch, cháu không biệt được giữa đúng và sai. Bây giờ cháu có Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn để đo lường mọi việc mà cháu phải đối mặt và tâm cháu thật nhẹ nhàng. Ngày trước, cháu không ngừng tranh cãi với những người khác để bảo vệ chấp trước của bản thân mình và cháu luôn cảm thấy không vui vẻ. Sau khi cháu bắt đầu tu luyện, dần dần cháu đã hiểu được nguyên lý của việc “hướng nội”, và cháu cố gắng để “chỉ mỉm cười, bỏ qua” (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân) khi đối mặt với mâu thuẫn mặc dù việc đó không hề dễ dàng. Sư phụ đã giảng trong Hồng Ngâm III:

“Thùy thị, thùy phi”

Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma

Cháu nhận ra rằng người tu luyện nên luôn luôn hướng nội khi đối mặt với bất cứ mâu thuẫn hay khó khăn nào, hướng nội một cách sâu sắc và nghĩ đến những người khác trước một cách vô điều kiện. “Cái đúng là họ, cái sai là mình.” Cháu nhận ra tầm quan trọng của việc hướng nội và thực hành nó trong đời sống hàng ngày.

Đại Pháp đã thay đổi cháu và mẹ

Dần dần mẹ cháu thấy rằng cháu đã thay đổi. Giáo viên của cháu cũng cảm nhận được rằng cháu đã hoàn toàn cởi mở. Họ đã đúng. Đại Pháp đã khai mở tâm cháu và ban cho cháu trí huệ. Cháu tôn kính Sư phụ một cách chân thành.

Thỉnh thoảng khi mẹ chia sẻ về một số chuyện không vui, cháu khuyên mẹ nên nghĩ nhiều đến những người khác và không nghĩ quá nhiều đến mất và được. Mẹ cháu ngạc nhiên khi thấy một cậu bé mười bốn tuổi lại có thể có được những lời khuyên tốt như vậy. Việc này khiến mẹ cháu tò mò xem điều gì đã thay đổi cháu như vậy. Cháu nói với mẹ đó chính là Pháp Luân Đại Pháp! Vì vậy giờ đây mẹ cháu cũng bắt đầu tu luyện.

Cháu vẫn còn nhớ hồi đầu mẹ cháu không muốn đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên khi một giáo viên trường Phi Thiên giảng chân tướng về Đại Pháp cho mẹ. Đại Pháp đang thay đổi cháu và giờ đây cũng đang thay đổi mẹ.

Sau khi xem cuộc triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, các bức tranh của cháu đã thay đổi

Tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, cháu học mỹ thuật. Trước đây, cháu thích vẽ những cảnh đánh nhau bằng bút màu đen và cháu có ba quyển vở vẽ đầy những thứ đó. Bà cháu hỏi: “Cháu có nghĩ những bức tranh này là tốt không?” Cháu không hiểu và hỏi: “Tại sao cháu lại không thể vẽ chúng?”

Sau này, sau khi học kinh văn của Sư phụ: “Giảng Pháp tại buổi họp sáng tác và nghiên cứu Mỹ thuật”, cháu đã bị chấn động. Bà cháu cũng khuyên cháu xem triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Và cuộc triển lãm thật tuyệt vời! Cháu đã cảm động rơi nước mắt. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự chấn động trong tâm cháu.

Sau đó, phong cách hội họa của cháu đã hoàn toàn thay đổi và cháu nhận ra rằng chỉ có sự thuần khiết chân chính, tấm lòng từ bi thuần tịnh và vẻ đẹp thuần khiết từ trong tâm một người mới có thể tạo nên một tác phẩm hội họa thật sự tuyệt đẹp. Cháu bắt đầu cảm nhận được sự an hoà và thanh tịnh trong khi cháu vẽ. Màu ưa thích của cháu đã thay đổi từ đen sang màu vàng kim. Các bạn học, thầy cô giáo và mẹ cháu nói rằng các bức tranh của cháu nhìn đẹp hơn rất nhiều và khác hẳn với những bức tranh trước đây. Cháu thật sự hy vọng rằng mọi thành viên trong gia đình cháu đều có thể cảm nhận được uy lực của Đại Pháp và được hưởng lợi từ Đại Pháp.

Lần đâu tiên được trải nghiệm uy lực của chính niệm

Vào tháng 03 năm 2013, chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận đã đến vùng của cháu và cháu rất đỗi vui mừng. Cháu hy vọng cả gia đình mình sẽ đi xem và thưởng thức Thần Vận. Qua đó họ có thể hiểu được chân tướng về Đại Pháp và biết được nền văn hoá Trung Hoa truyền thống và chân chính là gì.

Nhưng cháu lo lắng liệu bố và mẹ cháu có quyết định đi hay không. Cháu nhớ lần trước mẹ cháu không có bất cứ cảm nhận gì đặc biệt khi xem Thần Vận. Các bạn trai khác trong ký túc đã khích lệ cháu ghi nhớ “Chính niệm chính hành” khi cháu hỏi. Cháu cũng cảm thấy chính niệm của cháu ngày càng trở nên mạnh hơn.

Cháu gọi cho mẹ vào buổi tối Chủ nhật và mời mẹ xem Thần Vận cùng với cha và anh trai. Mẹ cháu trả lời với lý do là: “Mẹ không có tiền để đi xem buổi biểu diễn như vậy, thời gian này chưa thích hợp và khi về nhà sẽ quá muộn, v.v…” Lý do chính là mẹ cháu không muốn đi.

Cháu rất thất vọng và không biết phải làm gì. Các bạn và thầy cô đã khích lệ cháu không nên bỏ cuộc và gia trì chính niệm cho cháu, tin tưởng vào sự an bài của Sư phụ và tin rằng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Cháu đã nghe theo sự chỉ dẫn của họ và một lúc sau, cháu nhận được một tin nhắn của mẹ. Mẹ nói rằng mẹ sẽ đi xem Thần Vận cùng với cha của cháu. Cháu đã rất vui mừng và hô to: “Thật là kỳ diệu!” Cháu đã nói với bạn học cùng thầy cô về tin tốt lành này. Họ cũng rất phấn khởi. Đó là lần đầu tiên cháu cảm nhận được uy lực của chính niệm. Cháu khích lệ bản thân tiếp tục giảng chân tướng cho gia đình của mình sau trải nghiệm vĩ đại này.

Sau khi xem Thần Vận, người cha thâm trầm của cháu đã rất hứng khởi

Khi cháu về nhà, cháu đã đưa cho cha cháu tờ báo ấn bản đặc biệt về Thần Vận và phát chính niệm để giúp ông dụng tâm đọc nó. Cha cháu đã đọc nó một cách cẩn thận và nói với cháu rằng ông đã hiểu.

Mặc dù lúc đó đã là tối muộn, ông quyết định gọi cho anh cháu và bảo anh cùng đi xem Thần Vận với mọi người. Anh trai cháu đã đồng ý và nói anh sẽ rủ các bạn mình đi cùng. Cha cháu đã bảo mẹ cháu đặt vé ngay lập tức.

Ngày hôm sau khi cả gia đình cùng xem Thần Vận, cháu thấy cha cháu rất hạnh phúc và vỗ tay thật to ở mọi tiết mục. Cháu có thể cảm nhận được rằng ông rất thích Thần Vận. Hiếm khi nào cháu thấy được người cha thâm trầm của mình lại có những cảm xúc mạnh mẽ và sự biểu đạt tình cảm như vậy. Khi buổi diễn kết thúc, cha cháu vẫn còn rất hứng khởi và chào hỏi những người khác ở sảnh đường, điều này hoàn toàn khác hẳn với cách hành xử thường ngày của ông. Một lần nữa cháu lại được trải nghiệm uy lực của  Đại Pháp.

Không khó để thuyết phục người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ nếu dụng tâm vì người khác và có chính niệm

Sau khi cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu nhận ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng và giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cháu hy vọng rằng mọi người đều được hưởng lợi từ Đại Pháp.

Trong suốt kỳ nghỉ hè vào tháng 07, một cậu bé từ Thượng Hải, Trung Quốc đã đến tham dự khoá học hè của chúng cháu và ở lại trong ký túc xá của chúng cháu. Khi cháu nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy to, cao và mập mạp. Cháu muốn kết bạn với cậu ấy.

Tối hôm đó, cậu ấy đã được an bài để ở cùng phòng cháu. Cháu rất vui và nghĩ rằng cháu có thể kết bạn và có thêm cơ hội để giảng chân tướng cho cậu ấy. Cháu đã nói chuyện với cậu ấy trước khi đi ngủ.

Dần dần chúng cháu đã hiểu nhau, sau khi cháu bắt đầu nói chuyện với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp và ĐCSTQ xấu xa và độc ác như thế nào. Cháu đã nói về hệ tư tưởng của Đảng và những cuốn sách về đạo đức mà phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng cháu nói rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp khi gia nhập Đảng. Cháu nói: “Chỉ cần thoái xuất là được!” Bởi vì cậu ấy là một người chân thật và là bạn mới của cháu, cậu ấy đã chấp nhận điều mà cháu đã nói với cậu ấy và có được một hiểu biết mới đối với Đại Pháp. Cậu ấy đã quyết định thoái xuất khỏi Đội thiếu niên Tiền Phong, một trong những tổ chức của ĐCSTQ. Cháu hiểu ra trong quá trình cứu cậu ấy rằng nếu cháu thật tâm vì người khác và có chính niệm, người đó sẽ chấp nhận điều cháu nói với họ.

Kết luận

Khi học Pháp và tu luyện Đại Pháp, cháu luôn cảm nhận được uy lực của chính niệm. Chính niệm của chúng ta đến từ việc không ngừng học Pháp.

Cháu cũng nhận ra rằng rất khó để giữ được chính niệm chính hành nếu cháu mất đi môi trường học Pháp nhóm và tu luyện nhóm. Vì vậy cháu rất trân quý môi trường học Pháp và chia sẻ theo nhóm.

Trong ký túc xá của nam sinh, cháu luyện công mỗi ngày đồng thời cùng nhau học Pháp và chia sẻ hàng tuần. Trong thời gian một năm, cháu đã hoàn toàn thay đổi và giờ đây đã có một cuộc sống mới.

Cháu không còn bị rối loạn thần kinh nữa. Dần dần cháu đã  buông bỏ được chấp trước vào chơi điện tử. Điểm số của cháu đã được cải thiện một cách đáng kể. Cháu lại trở nên khỏe mạnh. Cháu không còn là một cậu bé ốm yếu nữa và mẹ cháu rất vui vì cháu. Hồng ân vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho cháu niềm hạnh phúc được trở về nhà. Cháu thật may mắn khi được theo học Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/3/十四岁小弟子-大法改变了我-282166.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/8/143077.html

Đăng ngày 27-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share