[MINH HUỆ 16-11-2013] Chiều ngày 23 tháng 11 năm 2013, hơn 1.000 học viên trên khắp Đài Loan đã có mặt tại Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn để chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những người đến từ Trung Quốc Đại lục.

Các học viên trên khắp Đài Loan đã có mặt tại Đại học Quốc Gia Tôn Trung Sơn vào ngày 23 tháng 11 năm 2013 để chia sẻ kinh nghiệm.

Giảng chân tướng tại các điểm du lịch ở Đài Loan

Sĩ Kiệt từng giảng chân tướng tại một điểm du lịch nổi tiếng ở Hồng Kông. Một hướng dẫn viên du lịch đã hỏi anh ấy được trả bao nhiêu tiền để làm việc này. Người hướng dẫn viên nhìn thấy anh ấy ở một điểm du lịch vào buổi sáng và ở một điểm du lịch khác vào buổi chiều để giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Sĩ Kiệt nói với người hướng dẫn viên: “Tôi là một tình nguyện viên. Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện này và không muốn người dân Trung Quốc tin vào những tuyên truyền của chế độ độc tài Trung Cộng. Chúng tôi thiếu nhân lực, và đó là lý do tôi có mặt tại hai nơi.” Người hướng dẫn viên đã rất cảm động sau khi biết về cuộc bức hại và sự tâm huyết của Sĩ Kiệt.

Du khách Trung Quốc tại Vịnh Tây Tử đọc thông tin về Pháp Luân Công

Vịnh Tây Tử ở eo biển Đài Loan là một điểm đến rất nổi tiếng và thu hút hàng ngàn du khách Trung Quốc mỗi ngày. Các học viên đã dựng bảng trưng bày để giúp mọi người biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cùng với các lợi ích của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trong suốt 12 năm qua, cô Thái đã hàng ngày đạp xe 25 dặm để đến Vịnh Tây Tử. Cô coi việc nói với khách du lịch Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công là trách nhiệm của mình. Cô có thể giúp hàng chục người Trung Quốc làm tam thoái trong một vài giờ đồng hồ.

Công viên Nga Loan Tỵ nằm ở mũi cực nam của hòn đảo Đài Loan, và ông Thành đã gặp đủ loại khách du lịch Trung Quốc ở đó. Ông Thành tin rằng sự tu luyện của một học viên có ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của các du khách về Pháp Luân Công. Có những dịp, ông rất bận rộn để trả lời các câu hỏi của nhiều du khách Trung Quốc. “Điều thật sự khích lệ,” ông nói, “là khi có một du khách đã hiểu sự thật đến và trả lời câu hỏi cho một du khách khác để giúp tôi giảng chân tướng.”

Đoạn video về Pháp Luân Công và cuộc bức hại thu hút sự chú ý của nhiều du khách Trung Quốc tại Chợ đêm Du lịch Lục Hợp

Nhiều du khách Trung Quốc đã đến thăm Chợ đêm Du lịch Lục Hợp để thưởng thức những đồ ăn nổi tiếng ở Đài Loan. Gần điểm dừng xe buýt có một màn hình chiếu đoạn phim về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bên cạnh đó là các tấm bảng trưng bày về Pháp Luân Công, và hàng ngày đều có nhiều người thoái ĐCSTQ tại đó sau khi hiểu ra sự thật.

Kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho các học viên

Cô Tình, một học viên có con nhỏ, thường xuyên gọi điện về Trung Quốc. Cô muốn giải cứu các học viên bị giam giữ và để người dân Trung Quốc biết sự thật. Với mục tiêu định rõ trong đầu, cô không hề cảm thấy nản chí khi bị chửi mắng hay khi đầu dây bên kia gác máy. Dần dần, số lượng người nghe cuộc gọi của cô, và thậm chí nghe với thời gian lâu, đã đều đặn tăng lên.

Ông Lưu đã gọi điện cho nhiều nhà tù ở Trung Quốc. Nhiều lính gác nói với ông: “Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công. Các ông gọi điện đến đây suốt ngày đêm.” Thỉnh thoảng, ông gọi điện cho các sĩ quan và thẩm phán để giải thích cho họ về tình huống thực sự của Pháp Luân Công. Một nông dân ở vùng quê hẻo lánh đã nói với ông: “Tôi không thể tin là ông lại gọi điện. Vùng của chúng tôi rất hẻo lánh và chúng tôi vừa mới lắp điện thoại.” Nhiều người trong số họ muốn ông Lưu nói thêm cho họ về chân tướng và họ đã luân phiên nhau dùng điển thoại để nghe ông nói.

Có lần, một học viên gọi điện và nghe thấy người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói: “Nhanh lên, còn rất nhiều người trong làng chúng tôi muốn thoái ĐCSTQ mà không biết cách. Xin hãy cho tôi số điện thoại của ông.” Có rất nhiều người ở Trung Quốc đang tìm cách thoái ĐCSTQ.

Tu luyện bản thân tốt và toàn tâm giảng chân tướng

Cô Phó cho biết chỉ khi cô học Pháp tốt và duy trì chính niệm, cô mới có thể tẩy tịnh bản thân để những gì cô nói mang theo năng lượng của Pháp và những lời giảng chân tướng của cô chạm tới trái tim của mọi người. Cô luôn học Pháp trước khi sử dụng Internet để gọi điện thoại. Trong hơn bảy năm qua, cô đã giúp gần 20.000 người làm tam thoái.

Cô Lâm từng gặp một người nói xấu Pháp Luân Đại Pháp ở trên mạng. Cô đã kiên nhẫn giảng chân tướng cho anh ấy và gửi anh ấy đường link của video giảng chân tướng và Trung tâm Thoái ĐCSTQ. Một giờ sau, người đàn ông đó quay trở lại và nói với cô rằng anh ấy đã xem video và quyết định thoái.

Các công cụ khác nhau giúp những loại người khác nhau thoái ĐCSTQ

Ông Đỗ là một nha sĩ. Vì bận rộn chăm sóc các bệnh nhân, ông đã chọn cách gửi thư về Trung Quốc mỗi ngày. Ông Đỗ đã gửi fax nhiều tờ rơi đến các địa điểm trên khắp Trung Quốc. Một học viên gọi điện cho một giám đốc sở cảnh sát, và vị giám đốc nói với ông ấy: “Tôi đã nhận được tờ rơi [Pháp Luân Công] cách đây vài ngày. Hôm qua tôi đã nhận được tin nhắn từ một học viên Pháp Luân Công, và hôm nay tôi lại nhận được điện thoại của anh. Tôi biết cả rồi!” Người học viên tin rằng đây là sức mạnh của việc các học viên phối hợp như một chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/26/修好自己-广传真相-283167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/30/143448.html

Đăng ngày 12-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share