Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ  01-12-2013 ]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

Năm nay tôi 15 tuổi, đắc Pháp năm 2003.

Vài năm trước, tôi tham dự một kỳ cắm trại giao lưu chia sẻ dành cho các học viên trẻ tuổi. Một đồng tu là sinh viên đã đề xuất về tính trọng yếu của điểm giảng chân tướng nhưng [ở đó] lại [thường xuyên] thiếu người. Vị đồng tu đó nói một điều gì đó khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Anh ấy nói rằng khi anh ấy ở điểm giảng chân tướng Thái Lỗ Các, một đồng tu lớn tuổi đã nói: Một số người, thậm chí có cả hướng dẫn viên du lịch còn cười và nói rằng chỉ có những người già tập Pháp Luân Công. Các học viên lớn tuổi cảm thấy buồn khi nghe điều đó và hy vọng rằng các học viên trẻ tuổi hơn có thể thường xuyên đến điểm giảng chân tướng. Tôi biết Sư phụ để tôi nghe thấy điều đó không phải là ngẫu nhiên, bởi vì nhà tôi ở gần điểm thắng cảnh vịnh Tây Tử, tôi nhận ra rằng Sư phụ đang nhắc nhở tôi: Con cần bước ra! Đêm đó, trước khi đi ngủ, tôi tự nhủ với bản thân rằng nhất định cần phải đến điểm giảng chân tướng.

Buông bỏ tâm sợ hãi

Lần đầu đến vịnh Tây Tử, [tôi có] tâm sợ hãi rất lớn, và cũng sợ bị mất mặt. Khi một đồng tu đang phát chính niệm tôi chỉ đi lại xung quanh. Sau đó có một thanh niên đã đến chỗ chúng tôi và hỏi chúng tôi đang làm gì. Em gái tôi nói với anh ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại, còn tôi ở bên cạnh bổ sung.

Sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn chúng tôi buông bỏ tâm sợ hãi nên đã để người đó chủ động đến hỏi chúng tôi.

Một ngày, khi tôi cầm tấm bảng giảng chân tướng, tôi nhìn thấy một sinh viên đại học đang nhiệt tình chào tôi, hóa ra anh ấy là nhân viên làm việc bán thời gian ở khu phố của chúng tôi. Tôi ngộ ra rằng khi nhìn thấy người quen, miễn là chúng ta không có tâm chấp trước vào thể diện và cảm thấy ngượng ngùng, người khác sẽ không nghĩ chúng ta đang làm việc gì đó kỳ lạ. Tạ ơn Sư phụ đã điểm ngộ cho con!

Phát triển tâm từ bi

Khi ở đó, tôi cảm thấy rất rõ rằng điểm giảng chân tướng cần thêm các học viên trẻ. Khi phát chính niệm, tôi biết nhiều du khách đang chụp ảnh tôi. Sau khi phát chính niệm xong, các đồng tu nói với tôi rằng nhiều du khách Đại lục đã dừng lại để nhìn tôi. Điều đó cho thấy họ ít khi nhìn thấy các học viên trẻ. Nhiều lần, tôi nghe họ nói: “Nhìn kìa! Có cả những người trẻ?!” hoặc “Ồ, cô bé, cháu còn rất trẻ”.

Một số người còn nói điều tiêu cực: “Tại sao họ lại dạy trẻ con thành như thế?” hoặc: “A, đứa trẻ này bị mất trí rồi.” Khi nghe những câu nói này, tôi đã không thể bình tĩnh. Tôi muốn đáp lại họ rằng: “ Thực ra, ông mới là người mất trí.” Nhưng tôi nhớ rằng họ bị đầu độc bởi những tuyên truyền và đang chờ đợi chúng ta nói với họ chân tướng.

Khi tôi nhận ra rằng người này đang ở phía đối lập hoàn toàn với Đại Pháp, tâm trạng của tôi chuyển từ phẫn nộ sang thương xót cho họ. Tham gia giảng chân tướng ở điểm du lịch đã dạy tôi rằng cần phải có tâm từ bi. Khi đối diện với những người không hiểu hoặc có ý kiến bất đồng với chúng ta, chúng ta cần giảng chân tướng cho họ thay vì dùng nhân tâm để đối đãi.

Thực hiện sứ mệnh

Sau đó, mỗi tuần, tôi thu xếp một buổi chiều đến điểm du lịch. Lúc đầu tôi chỉ ở đó khoảng 2 tiếng. Khi người phụ trách điểm giảng chân tướng hỏi ‘có học viên nào có thể đến đó vào 2 giờ chiều hàng ngày’, ngay lập tức tôi đã nói rằng tôi có thể làm việc đó. Sau đó, tôi phát hiện có điều gì đó không ổn. Đến điểm giảng chân tướng hàng tuần đã trở thành giống như một thói quen hơn là mục đích ban đầu của tôi là để cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Con người làm việc con người, mà lại không dùng chính niệm, không có uy đức của đệ tử Đại Pháp ở trong đó.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Vì vậy, tôi đã thay đổi tâm thái. Tôi tập trung vào lý do vì sao tôi có mặt ở đó và mỉm cười với mọi người. Tôi không còn cảm thấy khó chịu sau khi đứng trong một thời gian dài.

Khi bạn bước ra với ý định giảng chân tướng, mọi người sẽ đến chỗ bạn và hỏi về chân tướng. Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ đứng đó cầm bảng giảng chân tướng là đủ tốt và rằng tôi không cần phải nói gì. Tôi chỉ có hiểu biết sơ bộ về cuộc bức hại, chứ không hiểu biết sâu tại sao nó lại xảy ra. Nhiều lần, mọi người không hỏi đồng tu khác mà chỉ đến hỏi tôi.

Sau vài lần như vậy, đồng tu đã chân thành chia sẻ với tôi rằng cần phải luôn biết chân tướng ở trong đầu và đọc thêm tài liệu ở nhà. Tôi nghĩ Sư phụ đã mượn lời đồng tu đó để nói với tôi cần phải làm thế nào cho tốt. Khi về nhà,  tôi đã đọc kỹ  về cuộc bức hại. Giờ đây, khi tiếp xúc với mọi người, tôi có thể giảng chân tướng cho họ và giúp họ hiểu.

Sau khi chia sẻ với các học viên, tôi cảm thấy mình cần có bước đột phá. Tôi bắt đầu hô to: “Chào mừng đến vịnh Tây Tử, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bởi vì mọi người nhìn tôi một cách kỳ dị, và cũng vì tôi có tâm sợ hãi, nên tôi đã không tiếp tục làm vậy.

Khoảng vài tuần sau đó, khi ba học viên và tôi ở điểm giảng chân tướng, ba học viên đã đồng thanh hô to chào đón chúng sinh. Tôi bỗng cảm thấy như một lời cảnh tỉnh và tôi nhìn thấy thiếu sót của mình.

Vượt lên chính mình và buông bỏ chấp trước

Tôi cảm thấy rằng Sư phụ muốn nói với tôi không phải sợ mà chỉ cần làm điều đó. Do đó, tôi đã đột phá được tâm sợ hãi. Nhìn thấy chúng sinh phía trước, phía sau đều đang xem bảng giảng chân tướng, tôi cảm thấy rất xúc động và biết ơn. Đôi khi một vài người Đài Loan đã giơ ngón tay cái lên và nói: “Các bạn rất tuyệt vời! Điều đó thực sự không dễ dàng! Có hướng dẫn viên du lịch thì nói: “Các bạn thật vất vả!”

Từ trong tâm, tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi. Quá trình giảng chân tướng tại điểm tham quan đã giúp tôi loại bỏ nhiều tâm chấp trước. Cảm tạ Sư phụ đã giúp con kiên định bước ra giảng chân tướng với chính niệm.

Mặc dù tôi không nhìn thấy những điều kỳ diệu, tôi nghĩ rằng bất kể thiên mục không khai mở hay khai mở, Sư phụ đều an bài tất cả mọi thứ cho tôi. Trải qua thời gian dài trong quá trình lịch sử chúng ta đã chuyển sinh làm người để có thể đắc được Đại Pháp này. Sư phụ đã an bài cho chúng ta từ xa xưa. Ghi nhớ rằng Sư phụ đã vì chúng ta mà gánh chịu, chúng ta nhất định phải tinh tấn làm tốt ba việc.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

 (Bài trình bày tại Pháp hội Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2013)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/1/青年大法弟子在景点讲真相的体悟与提高-283384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/4/143495.html

Đăng ngày 12-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share