Bài viết của học viên của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 09-11-2013] Nhìn lại chặng đường mà tôi đã đi trong những năm qua, mọi việc đều chứng thực sự từ bi của Sư phụ, cũng như sự siêu thường và uy đức của Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm về đề cao tâm tính trong khi cứu độ chúng sinh và sự tín Sư tín Pháp của bản thân.

1. Sư phụ luôn dẫn dắt tôi giảng chân tướng cứu độ chúng sinh

Đầu năm 2009, tôi được thả sau bốn năm bị ngồi tù oan. Do đã một thời gian dài rời xa Pháp, tôi đã không có chính niệm mạnh mẽ, và tâm sợ hãi rất lớn, bất cứ lúc nào nhìn thấy xe cảnh sát, tôi đều hoảng sợ. Khi tôi đi ra ngoài, tôi đều sợ ai đó bám theo hoặc bị bắt giam.

Khi tôi học Pháp nhiều hơn và có chính niệm mạnh mẽ hơn, nỗi sợ của tôi dần dần giảm đi.

Sư phụ đã giảng:

“Chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân; giờ đây, vì sự thúc đẩy cấp tốc của Chính Pháp hồng thế, [nên] giai đoạn chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp cũng gần đến [bước] hoàn thành, [và] lịch sử sẽ mau chóng tiến nhập sang giai đoạn mới. Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất. Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tượng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tượng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến. Sau khi giảng chân tượng mà có người muốn học công, thì phải mau chóng an bài [cho họ] học Pháp học công; họ sẽ là các đệ tử tu luyện của lô sau.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân trong Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi muốn chia sẻ một vài tình huống mà Sư phụ đã an bài cho tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để cứu độ chúng sinh.

Sư phụ đã dẫn dắt để họ hàng của tôi thấy được chân tướng

Năm 2009, một số người họ hàng của tôi đã đến nhà chị gái tôi. Tình cờ, tôi lại đến đó sống vào khoảng thời gian này. Tôi muốn nói với họ chân tướng về Đại Pháp, nhưng tôi đã nghĩ: “Sẽ ra sao nếu họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc rất sâu rồi?” Chị gái tôi đã nói rằng một người họ hàng lớn tuổi là thành viên kỳ cựu của Đảng. Tôi có thể khuyên ông ấy và các con của ông ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó được không?

Tôi đã lấy một quyển sách giảng chân tướng và lên kế hoạch để cho ông ấy xem nó. Tuy nhiên, ngay sau đó là đến giờ ăn trưa. Tôi đã để cuốn sách trên giá sách trong phòng khách. Tôi thậm chí còn sợ rằng người khác có thể nhìn thấy nó.

Ăn trưa xong, tôi quay trở lại phòng khách, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người họ hàng này của tôi đã thấy cuốn sách và ông ấy đang đọc nó. Tôi đã nhận ra rằng Sư phụ đã dẫn dắt cho ông ấy tìm thấy cuốn sách.

Khi ông ấy đọc xong cuốn sách, tôi đã giải thích cho ông ấy hiểu vụ tự thiêu ở Thiên An Môn đã được ĐCSTQ dàn dựng nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và ĐCSTQ đã bức hại và giết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc ra sao, và nếu một người không thoái ĐCSTQ thì họ sẽ bị hủy diệt cùng với nó khi Trời diệt trừ nó.

Sau đó, người họ hàng này đã vui vẻ đồng ý thoái Đảng. Sau bữa cơm trưa, tôi cũng giảng chân tướng cho hai người cháu gái của ông ấy, và họ cũng đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Túi quần khâu sai

Một lần nọ, một học viên đã đưa tôi đến một tiệm may để may một cái quần. Trên đường đi, anh ấy nói: “Hai vợ chồng này biết tôi và biết nơi tôi sống. Đừng đề cập bất cứ điều gì về Đại Pháp với họ.” Sau đó tôi đã từ bỏ ý định giảng chân tướng cho họ. Khi tôi cầm về nhà những trang phục mà họ đã may cho tôi, tôi thấy có một túi quần may nhầm về phía trước thay vì may về phía sau.

Tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“… hết thảy những điều này mà chư vị gặp phải khi cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp đều không hề ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Sự nhầm lẫn này có thể nào là điểm hóa của Sư phụ cho tôi giảng chân tướng cho họ không? Tôi đã đem cái quần quay trở lại tiệm may của họ. Trong khi hai người này đang sửa quần của tôi, tôi đã nói với họ về chân tướng Đại Pháp. Họ vui mừng đồng ý thoái ĐCSTQ và tôi đã đưa cho họ một đĩa DVD Thần Vận.

Bốn lần đến thăm bố dượng 

Một đêm, trong giấc mộng tôi thấy bố dượng tôi đưa cho tôi một chiếc chìa khóa và ông ấy nói: “Làm ơn hãy mở cửa sổ cho bố.” Khi mẹ tôi còn sống, bà và bố dượng tôi hay có mâu thuẫn về mặt tài chính và đã quyết định ly dị. Tôi không có cơ hội để giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy. Sau đó tôi thức giấc, tôi nhận ra rằng đó là Sư phụ điểm hóa nhắc nhở tôi giảng chân tướng cho ông ấy.

Ngày hôm sau, tôi đã bắt một chiếc xe bus đi tới huyện nơi mà bố dượng tôi sinh sống. Ông ấy đã từng là hiệu trưởng của trường Đảng của huyện. Bây giờ ông ấy đang ở độ tuổi tám mươi. Bố dượng tôi, con gái của ông ấy và con dâu của ông ấy đã rất vui mừng khi nhìn thấy tôi. Họ cứ nhắc mãi về những mâu thuẫn trước kia của bố dượng tôi và mẹ tôi.

Tôi nói rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục các chị của tôi trả lại giấy chứng nhận tài sản của bố dượng tôi. Tôi đã không có cơ hội để nói với bố dượng về Đại pháp.

Sau đó tôi về nhà và nói với các chị tôi về việc trả lại giấy chứng nhận tài sản cho bố dượng chúng tôi. Sau đó tôi tới thăm bố dượng lần hai. Lần đó, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông và gia đình ông. Tuy nhiên, bố dượng tôi có vấn đề về tai và không thể nghe rõ điều tôi nói.

Lần thứ ba, tôi đã nghĩ rằng có thể là cơ hội cuối cùng để ông minh bạch chân tướng. Do đó, trước khi tới đó, tôi đã phát chính niệm. Khi tôi đến đó, tôi đã lấy máy nghe MP4 đã chuẩn bị từ trước và mở video giảng chân tướng cho bố dượng tôi xem. Sau khi ông ấy xem xong, tôi nói: “Trời sẽ sớm giải thể ĐCSTQ. Bố có đồng ý thoái xuất khỏi nó để được bình an không?” Ông ấy vui vẻ trả lời: “Chắc chắn rồi! Bố sẽ thoái đảng!”

Con gái và con dâu của ông ấy cũng đồng ý thoái ĐCSTQ.

Ngày hôm sau, chị gái tôi đột nhiên nói: “Hãy đi và trả lại tờ giấy chứng nhận này cho bố dượng đi.” Tôi đã rất vui mừng với quyết định của chị ấy. Chị gái tôi và tôi đến thăm bố dượng một lần nữa, khi chúng tôi đến thăm ông, tôi khuyến khích con trai, cháu trai và người giúp việc của gia đình ông cùng thoái Đảng; họ đều đã minh bạch chân tướng.

Khi Sư phụ khích lệ tôi giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, tôi bắt đầu tiếp cận người thân và bạn bè nhiều hơn.

2. Loại bỏ tâm chấp trước trong khi giảng chân tướng

Bài học kinh nghiệm về tâm sợ hãi và tự kỷ

Một ngày nọ khi tôi đi ngang qua công viên, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên và đi đến chào bà ấy. Tôi nói với bà ấy về tàng tự thạch và những dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” ở trên đó.

Trong khi tôi đang nói, một người đàn ông trung niên ngồi xuống cạnh chúng tôi. Tôi nghi ngờ rằng ông ta là một cảnh sát mặc thường phục và tâm sợ hãi lại bắt đầu gây trở ngại cho tôi. Vào lúc đó, người phụ nữ này cũng thay đổi thái độ, bà ấy nói: “Ai biết là điều đó có đúng hay không. Làm ơn đừng lan truyền những tin đồn.” Tôi nhận ra rằng bởi vì tôi có tâm sợ hãi, nên người phụ nữ này đã không còn quan tâm đến việc nghe chân tướng nữa. Điều này đã dạy tôi một bài học lớn và khiến tôi vô cùng hối tiếc.

Một lần khác, tôi đến thăm một người bạn học cùng trung học, cô ấy đang làm việc cho Phòng An ninh Nội địa. Tôi đã lên kế hoạch giảng chân tướng cho cô ấy và chồng cô ấy. Trên đường đi đến đó, tôi đã nghĩ: “Cô ấy làm việc cho Phòng An ninh Nội địa. Cô ấy có thể sẵn lòng nghe chân tướng không? Nếu họ không muốn nghe, thì vì sự an toàn của tôi, có thể tôi sẽ không đưa cho họ bất cứ tài liệu giảng chân tướng nào.”

Tôi phát chính niệm và đi đến nhà cô ấy. Tôi nói về tàng tự thạch với dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”, và vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn chỉ là màn kịch được dàn dựng bởi ĐCSTQ để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ở nhiều quốc gia trên thế giới và khuyên bạn tôi không nên tham gia vào cuộc bức hại.

Cô ấy nói: “Gần đây sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt. Ngoại trừ một người do tôi xử lý, còn những người khác đều bị kết án tù.” Tôi nói: “Nếu bạn đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công, thì bạn sẽ được phúc báo. Nên bạn hãy đối xử với họ thật tốt.” Cô ấy nói: “Được, tôi sẽ làm như vậy.”

Sau khi ra về, tôi đã xem xét lại bản thân và nhận ra rằng: 1. Tôi đã quá quan tâm tới chức vụ của người bạn cùng lớp, mà bỏ qua một điều rằng cô ấy cũng là một chúng sinh cần được đắc cứu. 2. Tôi vẫn chưa loại bỏ được tâm sợ hãi và tư tâm. Trước nhất tôi chỉ nghĩ đến an toàn của bản thân. 3. Chúng sinh trong thế giới này tất cả đều đang chờ được nghe chân tướng và đắc độ. Tôi đã tự đặt định rằng cô ấy sẽ không muốn nghe chân tướng ngay cả trước khi tôi đến nhà cô ấy. Đây là một tư tưởng suy đồi.

Khi đức Phật cứu độ một chúng sinh, ông sẽ không có bất cứ niệm đầu bất hảo nào mà chỉ có tâm từ bi.

Sư phụ đã giảng về đạo lý của “tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]). Khi tôi giảng chân tướng, trước tiên tôi nên loại bỏ đi những niệm đầu bất hảo và bất cứ can nhiễu ngoại lai nào. Khi tâm sợ hãi hoặc tâm người thường xuất hiện, tôi sẽ ngay lập tức tự nhủ: “Tôi đang làm việc ngay chính nhất vũ trụ này. Bất cứ tư tưởng nào can nhiễu tới việc tôi đang làm ngay lập tức đều phải bị giải thể!”

Nhận ra tâm cầu an dật

Một lần, khi tôi đang đi trên một chiếc xe bus, có một số ghế hàng ghế sau xe còn trống. Mùa hè, mặt trời chiếu thẳng vào hàng ghế phía sau đó, nên tôi đã lên phía trên và ngồi ở hàng ghế đầu. Tuy nhiên, sau đó tôi đột nhiên tôi nhận ra rằng tâm cầu an dật đã làm tôi mất đi cơ hội giảng chân tướng cho mọi người. Nếu tôi ngồi ở hàng ghế sau, tôi có thể đã có cơ hội giảng chân tướng cho những người ngồi ở đó về Pháp Luân Đại Pháp, còn ở chỗ tôi đang ngồi bây giờ không có một ai ngồi ở đó cả.

Khi tôi nhận ra điều này và muốn chuyển đến ngồi ở hàng ghế phía sau, những ghế trống đó đã có người ngồi. Sau đó, khi đi xe bus, tôi thường đứng và nói với những người ngồi gần tôi về Đại Pháp. Việc này thường rất hiệu quả.

Đôi lúc tôi đã không biết làm thế nào để bắt chuyện với những người ngồi cạnh tôi hoặc những người tài xế, hoặc có tâm thái không muốn giảng chân tướng. Tôi thường dùng chính niệm để diệt trừ những chủng tư tưởng bất hảo này: “Làm sao tôi lại có thể ngại cứu độ chúng sinh?! Thưa Sư phụ, xin người hãy ban cho con trí huệ!” Sau đó, tôi thường bắt chuyện với mọi người rất trôi trảy và kết thúc câu chuyện bằng việc khuyên người ta thoái Đảng.

Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Chỉ cần chúng ta thực tâm muốn cứu người, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta thực hiện việc đó.

3. Tu xuất tâm từ bi trong quá trình giảng chân tướng cứu người 

Sư phụ đã giảng :

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã gặp những người không biết chân tướng hoặc đã bị đầu độc nặng nề bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Sau đó tôi đã gạt bỏ đi những tâm không tốt, không để bị ảnh hưởng bởi những sự việc kia, tôi chỉ phát tâm từ bi. Tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ về tình huống này.

Bất động tâm trước sự hững hờ

Một buổi tối mùa đông năm 2011, tôi cùng với một đồng tu khác đã đi đến các vùng ngoại ô. Chúng tôi đã đi xe bus hơn một giờ đồng hồ. Sau khi chúng tôi lên xe bus, chúng tôi tách nhau ra để có thể dễ dàng giảng chân tướng cho mọi người. Một phụ nữa khoảng 30 tuổi đang ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi cô ấy rằng có phải là cô ấy đang trên đường về nhà sau khi tan sở không. Cô ấy trả lời một cách lạnh lùng: “Vâng”.

Tôi nói: “Chắc hẳn là không dễ dàng gì. Chị đã từng nghe về việc thoái ĐCSTQ sẽ được bình an chưa?” Cô ấy bình thản đáp một cách lạnh lùng: “Chưa.” Tôi bắt đầu nói với cô ấy về các phong trào chính trị khác nhau được khởi xướng bởi ĐCSTQ đã sát hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. Tôi cũng nói với cô ấy về tàng tự thạch với dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” ở trên đó.

Người phụ nữ này đột nhiên ngắt lời tôi và nói: “Đừng nói với tôi những điều này. Tôi không muốn nghe!” Tôi không bị ảnh hưởng bởi thái độ của cô ấy và tiếp tục: “Ngày nay, có rất nhiều thảm họa xảy ra trên thế giới này. Khi Trời diệt Trung Cộng, nếu chúng ta không phủ nhận những tuyên thệ với ĐCSTQ là sẽ cống hiến toàn bộ cuộc đời cho cộng sản, thì khi đó chúng ta cũng sẽ bị chôn vùi cùng nó. Tại sao lại không thoái xuất khỏi nó để đảm bảo an toàn cho bản thân mình kia chứ?”

Cô ấy nói với thái độ khinh thường: “Mọi người đều chết cùng nhau mà.” Tôi trả lời: “Chị không nên nói thế. Chúng ta đến thế giới này không dễ dàng gì. Chị không sống chỉ cho bản thân mình. Chị cũng nên có trách nhiệm với cha mẹ và gia đình mình.” Tôi nói với cô ấy về phong trào thoái Đảng và hi vọng rằng cô ấy cũng sẽ thoái Đảng.

Khi cô ấy im lặng, tôi đã xin Sư phụ gia trì và giải thể những nhân tố tà ác phía sau cố ấy, để cô ấy có thể được cứu. Cô ấy hỏi tôi: “Tại sao lại nói với tôi tất cả những điều này?” Tôi nói: “Bởi vì chúng ta có một mối quan hệ tiền duyên. Tôi chỉ hi vọng rằng tất cả những người có quan hệ tiền duyên có thể được bình an khi tai họa xảy ra và có một tương lai tươi sáng.”

Sau đó khoảng một giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến bến xe. Cô ấy đột nhiên nói: “Tôi biết bạn là người tốt và quan tâm tới tôi. Làm ơn hãy giúp tôi thoái khỏi Đoàn thanh niên Cộng sản và Đội thiếu niên tiền phong.”

Đúng như điều Sư phụ đã giảng trong Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

Không bỏ cuộc

Vào tháng năm, tôi đã nằm mộng thấy rằng mình đã nhặt một quả lê. Đột nhiên, một người thân chỉ vào tôi và hét to lên rằng: “Đồ ăn cắp lê!” Tôi tỉnh giấc. Phải chăng là Sư phụ đang cố gắng để điểm hóa cho tôi điều gì?

Người họ hàng trong giấc mộng của tôi là một hiệu trưởng. Năm 2011, tôi đã đến nhà của ông ấy và mang theo một đĩa DVD Thần Vận. Khi tôi bước vào nhà, ông ấy hét lớn vào mặt tôi và nói: “Cô đến đây để bảo chúng tôi thoái Đảng phải không? Tôi nói cho cô biết, vợ tôi và tôi sẽ không bao giờ chống lại ĐCSTQ đâu! Đừng đến nhà tôi nữa!”

Tuy nhiên, tôi đã không bỏ cuộc chỉ vì thái độ bất hảo của ông ấy. Tôi phát chính niệm và nói với ông ấy: “Mối quan hệ tiền duyên của chúng ta dẫn dắt tôi đến đây. Tôi hi vọng rằng ông có thể được bình an.” Sau đó người họ hàng của tôi bắt đầu nói rằng ĐCSTQ là tốt. Tôi lặng lẽ phát chính niệm.

Thông qua việc giảng chân tướng của tôi, cuối cùng thì người họ hàng của tôi cũng nói nhỏ: “ĐCSTQ sẽ tự nó làm nó sụp đổ thôi.” Khi tôi rời đi, tôi đã đưa cho ông ấy một đĩa DVD Thần Vận.

Khi đĩa DVD Thần Vận 2012 được phát hành, tôi đã không muốn gặp mặt người họ hàng này nữa. Nên tôi đã để đĩa DVD Thần Vận trong một chiếc túi nhựa và treo nó trên khóa cửa nhà ông ấy. Sau đó khi đĩa DVD Thần Vận 2013 được phát hành. Tôi dự định là sẽ lại treo nó lên khóa cửa nhà ông ấy, nhưng nhớ đến giấc mộng này, tôi đã nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa để tôi tống khứ tư tâm, không làm việc một cách lén lút, và giảng chân tướng đường đường chính chính với tâm từ bi.

Ngay lập tức tôi đã đem theo đĩa DVD Thần Vận 2013 và tới thăm người họ hàng này một lần nữa. Mặc dù ông ấy không nhận Cửu Bình, nhưng thái độ của ông ấy đã tốt hơn trước và ông ấy nói chuyện rất lịch sự. Vợ của ông ấy cũng vui vẻ đồng ý thoái Đảng và hứa sẽ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi đã đưa cho họ đĩa DVD Thần Vận 2013 trước khi rời đi.

4. Sự an bài hoàn hảo của Sư phụ

Vào đầu tháng Tám, tôi đã có một giấc mơ về người trước đây là phó hiệu trưởng của tôi. Đây là lần thứ hai tôi mơ về ông ấy, do đó, tôi nhận ra rằng điều này chắc hẳn là điểm hóa của Sư phụ để tôi biết rằng cần phải giảng chân tướng cho ông ấy.

Tôi đem theo một đĩa DVD Thần Vận và đến nơi làm việc trước kia của mình. Người đầu tiên tôi gặp là một phó hiệu trưởng khác. Lần trước tôi đến thăm ông ấy, ông ấy đã không muốn nghe chân tướng. Lần này, ông ấy hỏi tôi rằng tại sao tôi quay trở lại.

Tôi nói: “Tôi đến để lấy khoản tiền lương hưu của tôi. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ở hơn 100 quốc gia, và sự thật về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn đã bị vạch trần trên toàn thế giới từ lâu rồi.” Ông ấy nói: “Điều này có thể là thật hoặc giả.”

Tôi nói: “Tôi có thể đưa cho ông một phần mềm vượt Vạn lý tường lửa (Great Firewall) và ông có thể lên mạng. Ông có thể tự kiểm tra thông tin.” Ông ấy thấy tôi chân thành và quan tâm đến mình. Ông ấy nói: “Được rồi, hãy cho tôi một phần mềm tôi sẽ lên mạng kiểm tra xem.” Thái độ của ông ấy khác rất nhiều so với lần gặp trước.

Ngay lúc đó, một đồng nghiệp cũ của tôi đi qua và rất vui khi gặp tôi. Anh ấy ghét ĐCSTQ đã nhiều năm rồi. Anh ấy đồng ý với những điều mà tôi nói và quyết định thoái ĐCSTQ. Anh ấy cũng nhận đĩa DVD Thần Vận và nói: “Tôi thích những thứ này.”

Người hiệu phó trong giấc mơ của tôi vừa đi qua chỗ tôi. Tôi nói với ông ấy về việc thoái ĐCSTQ. Ông ấy hiểu ra và hỏi tôi: “Tôi nên làm gì?” Tôi giải thích: “Ông có thể tiếp tục làm công việc của ông như bình thường. Chỉ cần trong tâm ông thoái Đảng là được, ông sẽ được bình an. Hãy nói điều này với vợ của ông nữa.” Ông ấy đáp lại: “Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi sẽ làm như vậy.” Tạ ơn Sư tôn đã điểm hóa cho con để ông ấy có thể được cứu độ!

Sau khi tôi rời khỏi trường học, tôi đã nghĩ về một người giáo viên đã bị liệt cách đây 5 năm. Tôi quyết định đến thăm ông ấy. Ông ấy và vợ đã rất ngạc nhiên. Người vợ nói: “Ông ấy thường nói với các giáo viên khác về cuộc bức hại mà cô phải chịu chỉ bởi vì cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng cô xuất sắc ra sao. Mọi người đều nhớ cô.” Tôi đã giải thích lý do tại sao tôi đến và khích lệ họ thoái Đảng. Họ đã vui vẻ đồng ý.

Trong khi tôi đang hỏi thăm về một người đồng nghiệp, thì thực tế, người đồng nghiệp đó lại gọi cho tôi. Tôi nhận ra rằng đây là sự an bài của Sư phụ. Vợ của người giáo viên mà tôi đang đến thăm đã hỏi tôi xem có muốn đến thăm người đồng nghiệp này không. Hóa ra, nhà cô ấy cách đây không quá xa, nên cô ấy đã đưa tôi đến đó.

Đến nơi, tôi đã đề cập đến việc thoái ĐCSTQ với đồng nghiệp đó và chồng của cô ấy. Tôi nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho người dân không còn phân biệt được đúng sai. Nó đã sát hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc thông qua những phong trào chính trị khác nhau. Giờ đây, nó dính líu đến việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống để kiếm tiền. Chị nên thoái Đảng càng sớm càng tốt.”

Người đồng nghiệp hỏi tôi: “Điều này không phải là đang chống lại ĐCSTQ sao?” Tôi nói: “Đây không phải là chống lại đảng mà đây là thiên lý.” Tôi nói với cô ấy về tàng tự thạch và những dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” ở trên đó. Cô ấy nói: “Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được nghe về điều này cả. ĐCSTQ là xấu xa. Chồng tôi và tôi sẽ thoái xuất khỏi nó.” Khi tôi rời đi, cô ấy nói: “Cảm ơn đã từ xa đến đây để nói chuyện với chúng tôi.”

Trên xe bus trở về nhà, một người phụ nữ lớn tuổi đã nói với tôi: “Hãy ngồi xuống cạnh tôi.” Tôi biết rằng bà ấy muốn nghe chân tướng. Tôi đã giảng chân tướng cho bà ấy và khuyên bà ấy thoái Đảng. Bà ấy nói: “Chắc chắn rồi, tôi họ Trương.” Tôi nói: “Khi gặp tai ương, bác hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’.” Bà ấy niệm hai lần rồi nói: “Cháu có thể viết vào tờ giấy này cho bác được không, để bác còn ghi nhớ những câu đó?”

Tôi nhận ra rằng với thời gian hữu hạn còn lại, chúng ta nên tu luyện bản thân thật tốt, tập trung cứu độ chúng sinh, và không buông lơi làm ba việc.

Xin hãy chỉ ra bất cứ điểm nào không phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/9/明慧法会–心性在救度世人中升华-281157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/24/143366.html

Đăng ngày 10-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share