Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia

[MINH HUỆ 06-11-2013] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Malaysia 2013 đã được tổ chức tại khách sạn Vistana ở Penang vào ngày 03 tháng 11 năm 2013. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương học hỏi lẫn nhau và cùng nhau thăng tiến. 20 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của mình tại Pháp hội.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Malaysia 2013

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Bà Dương Kim Liên đến từ Kuala Lumpur đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và phát chính niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Nhiều người đã có thể tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp thông qua những nỗ lực của các học viên giống như bà.

Tuy nhiên, đôi khi cũng xảy ra can nhiễu. Có lần, một cảnh sát đã cố gắng xua đuổi bà Dương ra khỏi khu vực. Anh ta đã tịch thu chứng minh thư nhân dân của bà và nhấn mạnh rằng bà phải dỡ bỏ biểu ngữ thông tin xuống.

Bà Dương nói với người cảnh sát: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đẩy nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội vào các trại lao động cưỡng bức và thu hoạch nội tạng của họ. Làm sao tôi có thể bỏ qua điều đó? Anh có muốn tìm kiếm người thân và bạn bè của mình khi họ mất tích không? Lãnh sự quán Trung Quốc là lãnh sự quán duy nhất có những cuộc phản đối như vậy.” Người cảnh sát sau đó đã để cho bà yên.

Bà Dương đã quyết tâm tiếp tục phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc và cho người dân cơ hội đến để biết về Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, bà từng tham gia các hoạt động giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Hồng Kông. Lần đó, những thành viên của Hiệp hội Quan ái Thanh niên Hồng Kông (HKYCA), tay sai của chính quyền cộng sản Trung Quốc, đã ngăn cản những biểu ngữ Pháp Luân Công của các học viên. Một thành viên của HKYCA đã cố tình lao vào bà Dương và ném tấm bảng trưng bày của bà đi.

Khi trải qua khổ nạn này, bà Dương đã nghĩ về việc các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt với những hoàn cảnh thậm chí còn khốc liệt hơn như thế nào giữa cuộc bức hại. Bà nói: “Sư phụ đã cho tôi một môi trường tu luyện tốt. Tôi không nên quên trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Tôi sẽ làm hết sức mình để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.”

Phơi bày cuộc bức hại thông qua các cuộc gọi điện thoại về Trung Quốc

Bà Hạ, một người gốc Hoa, đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến các văn phòng chính phủ Trung Quốc để nói với họ về cuộc bức hại. Bà nói rằng đó là một cách tốt để phơi bày và tiêu trừ tà ác, làm giảm áp lực mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt ở Trung Quốc, và cung cấp sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho các tòa án, các phòng tư pháp và các cơ quan an ninh ở Trung Quốc.

Khi còn sống ở Trung Quốc, bà Hạ đã thấy một số nhân viên cảnh sát thông cảm với các học viên Đại Pháp nhưng không dám bày tỏ ra như thế nào. Một nhân viên cảnh sát đã đọc kỹ một tờ giới thiệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp khi các đồng nghiệp của anh ta đi khỏi, nhưng lại nhanh chóng giấu kín nó khi có ai đó đến gần.

Bà Hạ nói: “Từ tận đáy lòng tôi thông cảm cho hoàn cảnh của anh ta. Tâm tranh đấu của tôi đối với những kẻ bức hại đã hoàn toàn biến mất vào lúc đó. Họ cũng đang bị bức hại. Chỉ có chính niệm của chúng ta mới có thể làm thức tỉnh lương tâm của họ và cho họ một cơ hội để ngừng tham gia vào cuộc bức hại.”

Chiến dịch ký tên phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc

Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã phát động một chiến dịch thu thập chữ ký toàn cầu để kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Một số học viên ở Pháp hội đã chia sẻ kinh nghiệm thu thập chữ ký của mình.

Bà Trang Trần Lệ đến từ Klang cho biết bà đã nhận được rất nhiều sự khuyến khích từ công chúng trong khi thu thập chữ ký. Một lần, một bác sỹ người Ấn Độ đã vỗ nhẹ vào vai bà và khích lệ bà hãy tiếp tục làm tốt công việc. Một phụ nữ câm điếc đã viết cho bà một mảnh giấy có ghi “Đừng bỏ cuộc!”

Một người đàn ông Trung Quốc đã nói với bà rằng một trong những người bạn của ông đã hoàn thành thủ tục giấy tờ để có một ca ghép thận ở Trung Quốc. Ông đã lấy một bản các tài liệu thông tin cho người bạn của mình, để ông ấy có thể tìm hiểu sự thật và quyết định không tiến hành cấy ghép khi phải tước đi một sinh mạng khác.

Các học viên mới được hưởng lợi từ Đại Pháp

Ông Trần Tiến Phát là một học viên mới đến từ Petaling Jaya. Lần đầu tiên ông biết về Pháp Luân Đại Pháp là từ một bộ phim trên YouTube trong một kỳ nghỉ gần năm mới. Ông đã vô cùng xúc động và bắt đầu đọc về Pháp Luân Đại Pháp ở trên mạng. Ông đã đọc nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên và trở nên quyết tâm thực hành môn tu luyện này.

Tại thời điểm đó, ông đang phải dùng năm loại thuốc vì ông đã bị đột quỵ hai lần. Ba tuần sau khi ông đắc Pháp, cuộc sống của ông đã hoàn toàn thay đổi. Ông đã làm theo những nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Đại Pháp, và bệnh tim, bệnh đau đầu mãn tính của ông đã sớm biến mất. Ông đã rất khỏe mạnh kể từ đó.

Ông nói: “Trước đó, tôi không thể chịu được bất kỳ sự mất mát nào. Sau khi học nguyên lý ‘bất thất bất đắc’ từ cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã không còn lo lắng về những mất mát của mình. Công việc của tôi vẫn tiến triển tốt.”

Bà Lô Tú Vân đến từ Penang đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp một năm trước thông qua một quảng cáo về Đoàn biểu diễn nghệ thuật Thần Vận trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Bà đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng trong vòng vài ngày và có lời giải đáp cho nhiều thắc mắc về cuộc sống, tự nhiên và nhiều thứ khác mà bà không hiểu được trước đây. Sau đó bà đã quyết định bắt đầu tu luyện.

Bà Lô từng nghiện thuốc lá nặng và bất hòa với gia đình mình. Nhờ những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và sự giúp đỡ của các đồng tu, bà đã dễ dàng bỏ thuốc lá. Khi bà bắt đầu chiểu theo những nguyên lý của Chân, Thiện, Nhẫn, và nhìn vào trong để tìm kiếm thiếu sót của mình khi đối mặt với những mâu thuẫn, cuộc sống gia đình bà đã trở nên hài hòa.

Ông Hứa Vĩnh Cơ 62 tuổi từng bị bệnh hen suyễn nặng. Ông đã thử tất cả các loại thuốc Tây y và Đông y, nhưng bệnh hen suyễn của ông chỉ trở nên tồi tệ hơn. Khoảng một năm trước, ông nhìn thấy một nhóm học viên đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và đã quyết định tham gia cùng họ. Sau tám tháng bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp, bệnh hen suyễn cứng đầu hành hạ ông suốt chục năm qua đã biến mất.

Ông Hứa cảm thấy rất biết ơn và đã bắt đầu tham gia các hoạt động truyền bá vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Gần đây tôi đã tham gia vào Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành ở Hồng Kông. Đó là một ngày mưa bão. Tôi đã cầm một tấm biểu ngữ và đi bộ năm đến sáu dặm trong mưa to gió lớn. Tôi rất ổn. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị ngất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/6/二零一三年马来西亚法会召开-282338.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/10/143114.html
Đăng ngày xx-xx-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share