Bài viết của một học viên ở Seattle, Washington

[MINH HUỆ 02-11-2013] Vào ngày 27 tháng 10 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung ở Seattle, Washington để tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Seattle 2013. Hơn 10 học viên đã trình bày những kinh nghiệm của mình.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Seattle 2013

Giúp đỡ các đồng tu vượt qua khổ nạn

Một học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của mình khi giúp đỡ một đồng tu vượt qua một khổ nạn đặc biệt khó khăn.

“Giúp đỡ một học viên đúng lúc là đặc biệt quan trọng,” cô nói: “Chúng ta cần phải giúp họ tăng cường chính niệm của mình, từ đó giúp họ vượt qua khổ nạn. Nếu bạn có thể giúp đỡ, bạn nên làm, vì nó giúp cho tất cả những người liên quan có cơ hội để đề cao tâm tính.

“Sư phụ giảng: ‘Chính niệm của một đệ tử Đại Pháp bắt nguồn từ Pháp.’ (Tinh tấn hơn nữa)”

Tín Sư tín Pháp

Một học viên tu luyện từ năm 1996 đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc giảng chân tướng ở Manhattan, New York vào mùa Đông năm 2004.

Anh và những người khác đã được yêu cầu phát chính niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc trong nhiều ngày liên tiếp từ 10 giờ tối đến 06 giờ sáng. Bất chấp cái lạnh buốt của mùa đông, anh đã không từ bỏ. Một đêm, có hai người đã lái xe qua và mang cho anh một tấm chăn để đắp.

Sau khi quay về Seattle, anh tiếp tục giảng chân tướng cho nhiều người nhất có thể. Anh giải thích: “Tin vào Sư phụ và Đại Pháp, một người sẽ có chính niệm và đối mặt với ít khổ nạn hơn.” Anh nói rằng anh đã có được thể ngộ này sau khi nghiêm túc đối đãi với việc phát chính niệm.

Tâm của một học viên nên trầm tĩnh

Một học viên chuyển đến Seattle từ một bang khác đã chia sẻ về cá tính mạnh mẽ và tâm cầu toàn của mình. Cô nhớ lại một hạng mục mà các học viên đã thực hiện không rõ ràng theo gợi ý của cô. Mặc dù đã phối hợp tốt với điều phối viên để hoàn thành hạng mục, nhưng cô vẫn không cảm thấy hài lòng trong tâm.

Sau đó cô đã chuyển đến một nơi khác ở Washington và cảm thấy một chút chán nản. Sau khi tham gia một nhóm học Pháp địa phương và học các bài giảng Đại Pháp mỗi ngày, cô đã nhận ra những thiếu sót của mình.

“Ba tháng học Pháp nhóm đã giúp tôi tìm ra chấp trước của mình vào việc cầu toàn và nhận ra rằng nhiều việc là tùy tâm nhi hóa,” cô giải thích: “Khi tôi tham gia những hạng mục giảng chân tướng khác nhau, chấp trước ngoan cố này sẽ ngăn cản tôi hình thành một chỉnh thể với những học viên còn lại.”

“Khi tôi không thể đạt được kết quả mong muốn của mình, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi và mất niềm tin. Một học viên nên giữ tâm mình trầm tĩnh, và để làm được điều đó, người đó nên tùy kỳ tự nhiên thay vì truy cầu kết quả”.

Sau Pháp hội, nhiều học viên cảm thấy rằng tâm tính của họ đã được cải thiện đáng kể. Những người khác tuyên bố sẽ nỗ lực giảng chân tướng gấp đôi để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/2/西雅图法会-学员谈讲真相救人体会-282100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/9/143097.html

Đăng ngày 17-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share