Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HỤÊ 07-10-2013] Các học viên Pháp Luân Công kiếm sống bằng nghề lái xe taxi trong nhiều năm đã giúp đỡ nhiều người cũng như cải biến môi trường xung quanh qua tu luyện. Họ giúp thu hoạch vụ mùa ở các nông trại của các gia đình học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ. Khi các học viên bị bắt giam và bị xét xử bất hợp pháp, các học viên là các tài xế taxi này thường lái xe đưa những người thân trong gia đình của các học viên đang bị giam giữ đến các trại tạm giam hoặc các đồn cảnh sát để yêu cầu thả những học viên bị bắt giữ, và phát chính niệm. Sau đây là những câu chuyện về họ.

Một ngày nọ, học viên A đã gọi cho tôi nói rằng anh ấy thấy một chiếc ví ở trên xe ô tô của mình, trong đó có một Chứng minh nhân dân và 140 nhân dân tệ. Anh ấy đã mang nó đến chỗ tôi, và theo thông tin trên Chứng minh nhân dân thì chủ của nó là một cô gái ở làng bên. Tôi đã đưa chiếc ví cho học viên B, anh ấy thường đi tới khu làng đó để buôn bán. Học viên B nhanh chóng tìm được cha mẹ của cô gái đó, và bố của cô ấy đã đến nhận chiếc ví. Bố cô ấy nói rằng con gái ông đã khóc rất nhiều sau khi bị mất ví, cô ấy nghĩ rằng cô ấy không bao giờ tìm thấy nó nữa. Học viên B đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho cha cô ấy. Người cha đã công nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cảm ơn học viên B về những việc mà anh đã làm.

Có hai cha con nhà nọ bị tai nạn xe hơi vào năm 2012. Người cha bị thương nặng và mất nhiều máu. Người con trai đã cố gắng để vẫy một chiếc xe ô tô nào đó dừng lại để đi nhờ xe đưa cha anh ấy đến bệnh viên, nhưng không một ai dừng lại để giúp anh ta, sau khi nhìn thấy quá nhiều máu trên người cha. Người con trai thậm chí đã quỳ xuống để cầu xin ai đó dừng lại. Học viên C lái xe ngang qua và nhìn thấy họ, anh ấy đã nhanh chóng dừng xe lại, đưa người cha lên xe và chở ông ấy tới bệnh viện.

Học viên C cũng đã giúp họ nhiều việc trong bệnh viện. Khi người cha hỏi tên của anh ấy, học viên C nói rằng ông chỉ cần nhớ rằng anh ấy là học viên Pháp Luân Đại Pháp là được. Cuối cùng, học viên C rời đi mà không cần bất cứ khoản thù lao nào với chiếc ghế sau xe taxi của anh bị dính nhiều máu.

Sau nhiều năm, hai cha con họ vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra. Người cha nói rằng: “Trong xã hội này, tôi luôn nghi ngờ những điều mà người khác nói với tôi, trừ học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ là những người thực sự tốt. Những người khác cho dù tôi chết họ cũng không quan tâm, nhưng một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cho chúng tôi một ân huệ lớn mà không đòi hỏi chúng tôi phải báo đáp bất cứ thứ gì. Anh ấy thậm chí còn phải lau dọn xe sau khi chở chúng tôi. Tôi sẽ không tin bất cứ ai nói điều gì xấu về họ.”

Trước khi diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, học viên C đã có một công việc rất tốt và một gia đình hạnh phúc. Anh ấy là người đầu tiên trong vùng đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Với sự khích lệ của anh ấy, gần một trăm học viên Pháp Luân Công trong huyện đó đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Sở cảnh sát đã huy động rất nhiều cảnh sát đến để bắt anh ấy. Anh ấy đã bị bắt giữ ở Bắc Kinh và bị tra tấn tàn bạo.

Trong suốt những năm đầu của cuộc bức hại, Chính quyền Trung Cộng đã dán những tấm áp phích lớn trong những khu vực sầm uất nhất trong thị trấn để phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ Lý. Sau khi học viên C biết về việc này, anh ấy đã cùng vợ đi đến đó và cùng vợ phát chính niệm. Anh ấy đã đi thẳng đến chỗ những tờ áp phích và xé chúng mà không nói bất cứ điều gì. Có rất nhiều người ở đó, trong đó có cả những người đã treo các tấm áp phích. Vợ của anh ấy đã rất sợ hãi. Sau đó chính quyền đã chuyển sang một nơi khác để treo những tấm áp phích nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Học viên C cũng đã đến đó, và gỡ xé bỏ toàn bộ chúng. Chính quyền ở đó đã không cố gắng treo những tấm áp phích thêm lần nào nữa.

Học viên D là điều phối viên trong Huyện của chúng tôi. Anh ấy không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để nói với những hành khách đi xe taxi của anh về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Theo học viên D, hành khách của anh đều là những người có mối quan hệ tiền duyên với anh ấy, và nếu anh ấy bỏ lỡ một cơ hội giảng chân tướng cho họ, thì anh ấy có thể sẽ không có cơ hội gặp họ lần nào nữa.

Một lần, khi anh ấy cố gắng để giúp một vị khách thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, người đó nói với anh: “Anh đã giúp tôi thoái đảng rồi, anh có nhớ không?” Từ khi Cửu Bình được xuất bản, anh ấy đã giúp rất nhiều hành khách thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy cũng rất tử tế và tốt bụng.

Học viên E là một người trung thực và giản dị. Anh ấy vừa thông minh vừa khéo léo. Anh ấy đã giúp nhiều bạn bè của anh sửa xe hơi bất kể họ sống ở rất xa nơi anh ấy ở. Anh làm ra những lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp rất đẹp và tinh tế mà mọi người đều thích. Anh ấy thường làm các việc Đại Pháp trong khi lái xe. Anh ấy không bao giờ than phiền và luôn nỗ lực hết mình để làm mọi việc.

Học viên F, sống độc thân, vào mỗi buổi sáng anh ấy học Pháp và luyện công tại nhà trước khi đi làm. Nhiều người khác đi làm càng sớm càng tốt để kiếm được nhiều tiền hơn. Anh ấy đã từng vay nợ rất nhiều để trang trải cho việc sửa chữa ngôi nhà của mình, nên anh ấy phải tiết kiệm đến từng xu lẻ một, và đã trả được toàn bộ khoản nợ của mình trong hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy đã không mua quần áo hay ăn tiệm một lần nào cả. Thậm chí anh ấy đã cố gắng để tiết kiệm được vài nghìn nhân dân tệ để sử dụng vào việc in các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần nọ khi học viên F thấy có 200 nhân dân tệ của một hành khách vừa xuống xe rơi ở ghế sau của xe taxi, anh ấy đã lái xe để đuổi theo vị khách đó để trả lại khoản tiền này. Vị khách đã hỏi tên anh ấy và học viên F chỉ nói rằng: “Tôi là học viên Pháp Luân Công và Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi phải hành xử như vậy.” Vị khách này đã rất cảm động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/7/我们出租车队的同修们在证实着法-280647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/25/142887.html

Đăng ngày 31-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share