[MINH HUỆ 08-06-2013] Có rất nhiều các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù bất hợp pháp trong các nhà tù ở miền Bắc Trung Quốc. Có một học viên bị biệt giam và bị giám sát suốt ngày đêm. Ông ấy là một học viên rất tinh tấn, kiên định vào Đại Pháp, kiên trì thường hằng tu luyện và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Trong suốt hơn hai năm qua, bất kể dù có bị bức hại tàn bạo đến như thế nào, nhưng ông vẫn luôn hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Tam thoái bảo bình an” ba lần mỗi ngày vào sáng, chiều và tối; mỗi lần trong khoảng mười phút.

Có người đã ghi âm lời của ông và chuyển nó ra ngoài nhà tù. Hầu hết các phạm nhân và nhân viên của nhà tù đều vô cùng bội phục người học viên này. Thanh âm vang vọng bên trong nhà tù đó là:

“Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

“Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

“Trời diệt Trung Cộng!”

“Tam thoái bảo mệnh!”

“Đừng theo Trung Cộng xuống mồ!”

“Thoái đội! Thoái đoàn! Thoái đảng!”

“Tam thoái bảo bình an!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/8/“大法好”喊声每天震撼监狱-275054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/21/142321.html

Đăng ngày 24-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share