Bài viết của một học viên tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-07-2013] Thời gian thấm thoắt trôi nhanh! Đã gần hai năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2011. Nhờ sự cứu độ từ bi của Sư phụ, tôi đã khỏe mạnh và có một gia đình hòa thuận. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một vài kinh nghiệm trên con đường tu luyện.

Trước khi tu luyện, tôi từng bị viêm bàng quang. Tôi phải gặp bác sĩ hai tháng một lần, nhưng tình trạng của tôi không cải thiện. Tuy nhiên, tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau khi tham gia nhóm giảng thanh chân tướng gọi điện thoại về Trung Quốc, tôi đã gặp lại các triệu chứng của bệnh viêm bàng quang. Tôi biết rõ ràng đây là để tiêu nghiệp và là một khảo nghiệm.

Loại đau đớn này tôi chưa từng gặp, ngay cả đi ngủ cũng không ngủ ngon được và tôi cũng không thể đứng thẳng. Chồng tôi rất lo lắng, nên tôi nói rằng mình đã cảm thấy tốt hơn. Tôi tăng cường đọc Pháp và phát chính niệm thường xuyên hơn.

Các đồng tu nhờ tôi giúp đỡ cuộc thi Nghệ thuật Ẩm thực Trung Hoa Quốc tế và tham gia cuộc diễu hành ngày 01 tháng 07 ở Hồng Kông. Mặc dù tôi không biết tình trạng của mình có ngăn trở tôi tham gia các hoạt động hay không, tôi hiểu trong tâm rằng mình đang làm điều đúng đắn nhất. Quả nhiên, tôi không hề bị nghiệp bệnh can nhiễu trong chuyến đi.

Thức tỉnh bởi lời nói của Sư phụ

Ngày 25 tháng 05, tôi tham gia một buổi chia sẻ kinh nghiệm cho các phụ đạo viên được tổ chức ở vùng phía bắc Đài Loan. Ngày hôm đó, chúng tôi đã đọc bài “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp.”

Sư phụ đã giảng:

“Lịch sử sẽ kết thúc vào ngày nào, vô luận thế nào cũng sẽ không hoãn lại, chỉ có thể là xuất hiện biến hoá trong các việc cụ thể hoặc trong quá trình, những việc không làm được tốt sẽ ảnh hưởng tới sự việc sau, thời gian tổng thì sẽ không trì hoãn đâu, đó không phải là Sư phụ từ bi hay không từ bi. Kỳ thực tới cuối cùng thì hết thảy những gì được cứu độ, được trùng tổ nếu không phải là [điều] tôi cần hoặc không đạt tiêu chuẩn, thì có làm xong cũng như không, cũng phải bị huỷ.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp, 2012)

Tôi đã thức tỉnh bởi lời giảng của Sư phụ. Dù tôi đã làm ba việc, nhưng tôi không chắc mình đã làm dựa trên tiêu chuẩn của Sư phụ hay theo cách của người thường. Tôi đã mắc nhiều lỗi và khi  làm ba việc tôi chỉ làm theo phong trào. Tôi cũng có nhiều quan niệm và chấp trước người thường. Vì vậy, tôi đã quyết định thay đổi thái độ đối với tu luyện và nỗ lực nhiều hơn. Giờ đây tôi dậy lúc 04 giờ sáng để luyện năm bài công pháp và học Pháp, và giảng thanh chân tướng về Đại Pháp vào buổi chiều.

Trở thành một học viên tinh tấn

Sau khi trở thành một học viên tinh tấn, tôi cảm thấy tôi luôn ở trong Pháp. Tâm tôi an hòa và cảm thấy nhiều năng lượng hơn khi giảng thanh chân tướng. Vì thái độ chân thành và hòa ái của tôi, tôi đã thuyết phục được nhân viên an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lắng nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và thoái đảng cùng các tổ chức liên đới. Tôi ngộ ra rằng: “Chỉ bằng cách làm tốt ba việc một cách chắc chắn thì mới có thể đạt chuẩn đệ tử Đại Pháp.”

Các đồng nghiệp đều nói rằng trông tôi trẻ ra, da dẻ khỏe mạnh và hồng hào, tính khí của tôi cũng cải thiện. Tôi biết rằng hết thảy những điều này đều do Sư phụ cấp cho tôi.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên quan niệm của mình về sự công bằng, tôi nghĩ rằng mình nên được trả công xứng đáng. Tại nơi làm, tôi thường bộc lộ sự khó chịu đối với ngay cả những hiểu lầm nhỏ nhất. Giờ tôi đã hiểu những gì Sư phụ đã giảng:

“Do đó [về việc] người ta trong đời làm gì, họ có thể không an bài cho chư vị chiểu theo bản sự của chư vị. Trong Phật giáo giảng ‘nghiệp lực luân báo’: họ chiểu theo nghiệp lực của chư vị mà an bài cho chư vị” (Chuyển Pháp Luân)

Giờ đây, tôi sống theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp – Chân, Thiện, Nhẫn – và tuân theo các yêu cầu của Đại Pháp.

Tôi là một nhân viên tốt, tôi xem trọng nhu cầu của người khác hơn của bản thân, tôi không mặc cả với người khác và cố gắng thể hiện phong thái cao của một học viên. Tôi tranh thủ thời gian để tu luyện tinh tấn để có thể quay trở về cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/8/台湾新学员-修大法带给我的改变-276394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/25/141680.html

Đăng ngày 25-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share