Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Các học viên đã phơi bày sự dối trá

[MINH HUỆ 07-08-2013 ] Vào một đêm tháng 12 năm 2004, các kênh truyền thông quốc gia CCTV của Trung Quốc đã tuyên bố các học viên Pháp Luân Công đã bịa đặt khi nói rằng họ bị đánh đập tàn nhẫn. Người đại diện của trại lao động cưỡng bức đã yêu cầu vài tù nhân bình luận về tuyên bố này.

Các học viên đơn giản chỉ nói về những kinh nghiệm mà họ đã trải qua, điều này đã tiết lộ sự thật một cách nhanh chóng. Một học viên nói: “Tôi bị đánh bằng rùi cui điện, treo trên tường, và bị nhốt trong căn phòng bé tẹo. Tôi suýt chết.” Một học viên khác nói: “Tôi bị bắt ngồi trên nền xi măng trong mùa đông lạnh giá và dạ dày của tôi lúc nào cũng đau. Các cảnh sát đã đá vào phần dưới cơ thể tôi.”

Tôi cũng đứng dậy và làm chứng: “Tôi cũng bị bức thực bằng nước muối và những thứ bẩn thỉu khác. Họ cũng sốc điện vào phía mặt bên trái của tôi và làm nó bị phồng rộp lên.” Khi tôi còn chưa kịp nói xong, một lính canh đã ngăn tôi lại và nói: “Sao bà ấy vẫn còn nói? Mọi người, ra khỏi đây ngay!” Họ đã kết thúc cuộc thảo luận một cách đột ngột như vậy.

Vào buổi chiều hôm đó, một sĩ quan sắp sửa đọc một bài báo có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công cho chúng tôi nghe. Ngay trước khi cô ta bắt đầu, tôi viết hai câu vào một mảnh giấy và đặt lên trên bàn của cô ta. Tôi viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Những kẻ dám phỉ báng Đại Pháp sẽ bị trừng phạt.” Cô ta nhìn tờ giấy, cầm lên và quay trở lại phòng làm việc. Nhìn theo cô ta, tôi không thể cầm được nước mắt. Cô ta đã không bao giờ đọc bài báo đó cho chúng tôi nghe nữa.

Hai hôm sau, hai lãnh đạo trại giam gọi tôi vào phòng làm việc và nói: “Chúng tôi không nói gì hay trừng phạt bà sau khi đọc tờ giấy đó, bà đã khóc hai ngày rồi. Hãy nín đi!” Tôi nói: “Ta khóc vì các cháu đó. Các cháu vừa tốt nghiệp đại học và hãy còn quá trẻ. Thật là thảm kịch nếu các cháu bị chính quyền Trung Cộng lừa dối và trợ giúp nó làm những điều tồi tệ như vậy. Ta rất lo lắng cho tương lai của các cháu.” Họ đã lắng nghe tôi một cách chăm chú.

Trong hai ngày kế tiếp, họ thay phiên nhau để nói chuyện với các học viên. Khi những học viên khác nói với họ về việc họ đã bị bức hại như thế nào, họ gật đầu và khóc.

Lương tâm thức tỉnh

Đầu năm 2005, các học viên đã bị giam giữ cùng nhau, điều này đã tạo cơ hội thuận tiện cho chúng tôi chứng thực Pháp.

Trước ngày lễ Phục Sinh, chúng tôi đã liên lạc với các học viên ở các nhóm khác và quyết định cùng nhau phối hợp để chứng thực Pháp sau khi ăn sáng xong. Một học viên thì thầm: “Một, hai, bắt đầu!” Sau đó chúng tôi đồng thanh hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Trả lại danh dự cho Sư phụ chúng tôi!” Tiếng hô của chúng tôi đã vang vọng khắp cả tầng một và tầng hai của trại giam.

Việc này thực sự đã làm những giám thị khó chịu, họ yêu cầu phải có mười người chịu trách nhiệm về việc này. Chúng tôi bị thẩm vấn từng người một.

Có hai người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi nói chuyện với chúng tôi. Có thể vì tôi lớn tuổi hơn họ nhiều nên họ mời tôi ngồi xuống ghế. Họ hỏi tôi tại sao tôi lại hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi nói: “Hôm nay là ngày lễ Phục Sinh. Đó là ngày mà chúa Jesus sống dậy. Ông là một vị Chúa vĩ đại. Tuy nhiên, những kẻ cai trị đế chế La Mã đã không tin vào Chúa. Nhiều đệ tử của chúa Jesus đã bị tra tấn đến chết. Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Bởi đế chế La Mã đã làm những việc tàn ác này, cho nên cuối cùng nó đã bị sụp đổ.”

“Ngày nay chính quyền Trung Cộng cũng giống như đế chế La Mã năm xưa – nó cũng không tin vào Thần Phật. Nó cũng không tin ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’ nó bức hại những người tin vào Thần Phật. Tương lai của Trung Cộng còn tồi tệ hơn cả đế chế La Mã. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Chúng tôi hô như vậy là để bày tỏ lòng kính trọng với Sư phụ chúng tôi và khẳng định là chúng tôi sẽ tiếp tục tu luyện Phật Pháp. Chúng tôi cũng đang cố đánh thức lương tâm của các ông để cho các ông có cơ hội được cứu độ.”

Một sĩ quan khác bước vào. Khi nhìn thấy tôi đang giảng chân tướng, ông ta tát vào mặt tôi. Ông ta có vẻ rất giận dữ. Hai người đàn ông nhìn nhau và nói: “Bây giờ chúng tôi đã hiểu. Bà có thể về.”

Chúng tôi không phải là tội phạm

Trong tất cả các trại giam, những lính canh thường bắt các học viên ngồi trên những cái ghế nhỏ, có cạnh sắc cứng trong một thời gian dài, mà việc này có thể làm cho xương của các học viên bị tổn thương và làm cho da thịt bị rách toác ra.

Tôi nói với các học viên khác: “Họ tra tấn chúng ta bằng cách ngồi trên những cái ghế như thế này.” Tôi ném chúng đi và ngồi xuống chiếu. Một sĩ quan nhìn thấy và đá tôi, đưa tôi lên phòng, trói tay tôi vào ống lò sưởi và hét lên: “Ai nói với bà làm như vậy? Nếu tất cả mọi người đều làm như thế thì sẽ như thế nào?” Tôi nói: “Tôi sẽ không ngồi trên cái ghế đó đâu. Không ai có thể bắt tôi được, anh đang tiếp tay cho tà ác bức hại các học viên Pháp Luân Công. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng anh hiểu ra và hãy dừng ngay việc này lại.”

Ông ta không biết phải làm gì nên đã gửi tôi trở lại phòng giam. Khi quay trở lại, tất cả các học viên đã ném hết ghế đi và ngồi xuống sàn nhà. Hai viên sĩ quan giả vờ như không nhìn thấy gì. Họ cúi đầu xuống và không nói một lời.

Thực ra, trong khi viên sĩ quan kia đang nói chuyện với tôi, các học viên khác đã đồng ý ném hết ghế của họ sang một bên. Những kẻ chịu trách nhiệm trông coi chúng tôi sẽ bất lực nếu chúng tôi không chịu hợp tác với họ.

Một lính canh nói: “Những tên tội phạm sợ đến chết khi đối mặt với chúng ta cho dù họ có đánh nhau ở bên ngoài. Các học viên Pháp Luân Công lại không chịu tuân lệnh chúng ta, họ không sợ gì cả.”

Tôi nghĩ là trong chốc lát họ chắc hẳn đã hiểu ra rằng các học viên Pháp Luân Công có một Sư phụ vĩ đại và họ đang tu luyện Phật Pháp. Bằng việc phối hợp với nhau để phủ nhận cuộc bức hại, những kẻ ác sẽ bị áp đảo. Vài lính canh nói: “Chúng tôi không thể chịu được việc đánh các vị thêm nữa.” Vài người trong số họ bắt đầu quan tâm đến các học viên và một số đã bảo vệ các học viên một cách bí mật. Họ luôn luôn mỉm cười với chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/7/整体配合威力大-277792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/12/142678.html

Đăng ngày 24-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share